1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái trông "dừ" hơn bf của mình!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolate_chuoi, 24/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi bạn Blue ạ, thường là những ng trải đời nhiều, mặt mũi họ cũng già hơn (VD như mình nè), nên nếu có anh nào bé tuổi hơn mà trải đời đủ nhiều hơn thì dĩ nhiên mặt cũng già hơn mặt mình. ;)) Có điều là các anh chàng ấy may mắn hơn, hạnh phúc hơn, nên mặt mũi có già gì đâu, còn trẻ hơn tuổi họ nữa, đâm ra mặt mình già hơn ===> mình ganh tị là một, lúc vui vẻ, mình áy náy là hai, lúc nào hơi buồn buồn.

    Còn chuyện bạn Blue "tự teen vẫn còn teen" và có khả năng làm cho các chàng cảm thấy to lớn, mạnh mẽ, vững chãi, đàn ông, chín chắn, già dặn lắm lắm khi đi với bạn Blue thì mình không nghi ngờ: Phụ nữ trải đời, có kinh nghiệm sống thì có khả năng giả hiệu teen, còn chính các em teen thì có thế nào thì chỉ tuyền thế ấy, không thể giả hiệu cái gì hết, không thể giả trẻ (nếu thực sự phong cách không trẻ), không thể giả chín chắn (nếu trong bụng không chính chắn), không thể giả dịu dàng (nếu tính nết không dịu dàng), không thể giả mạnh mẽ (nếu không thực sự mạnh mẽ)...

    Đôi khi mình băn khoăn (anxious mà lại ;))) không biết là các anh chàng chăm sóc mình là vì chăm sóc mình hay là nếu quen bất kỳ cô nào khác thì cũng chăm sóc chu đáo y như vậy. Nếu thật là khi quen bất kỳ cô nào thì các anh chàng đều chu đáo như vậy thì mình rất áy náy là tước đi cơ hội được chiều chuộng của một em bé nào đấy. 8-> Nhất là mặt mũi mình không còn mượt mà puppy fat như các em teen nữa.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    =)) =))
    Cứ mỗi lần nghĩ như thế thì cố gắng làm gì đó để bù đắp cho anh chàng nhiều nhiều hơn ngày thường là được bạn à.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra là ý tốt "muốn bù đắp" là có thiệt, nhưng mình vụng về có biết làm gì đâu, nữ công gia chánh cầm kỳ thi họa công dung ngôn hạnh là coi bộ hổng có mấy tí rồi. Nội bắc cái nồi cơm (điện) còn bị chê. :-??Suốt ngày thì đành hanh lý sự (mỗi lần bị nhắc thì mới nhớ ra, mà miệng còn chưa muốn dừng nói. ^:)^) Mó tay làm bất cứ việc bình thường nào cũng không giống người thường. :-??

    Áy náy ghê á. :-??
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh chàng biết bạn vì anh ta mà làm cố làm những thứ mà bạn vụng về, không tốt, không giỏi thì dù có dở hay ko, anh chàng vẫn sẽ cảm thấy hài lòng lắm. Yên tâm là ngoài bạn ra sẽ ko có em trẻ măng nõn nà được hưởng sự chăm sóc của anh chàng đâu ;;)
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ừa, mới quen lúc nào chả quý cái "công" của người kia. Nhưng về lâu về dài thì ai chẳng thích 1 kết quả tinh tươm hơn là 1 kết quả luộm thuộm. :-??Familiarity breeds contempt mà.

    Còn riêng ý 2 của bạn thì tôi thật lòng vẫn thấy hạnh phúc theo một nghĩa nào đó nếu anh chàng đó mà đi chăm sóc 1 em bé và cả 2 ng họ đều hạnh phúc trọn vẹn. Thêm một phụ nữ được thương yêu và chăm sóc trên đời là thêm một hạnh phúc. Tôi chả có ý tranh phần của em bé nào hết. Bé nào hưởng được thì tôi cũng thấy tốt hết.
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ vừa thôi ...tốt nhất là không nghĩ , không sầu , không buồn , không nên dằn vặt và lo sợ làm gì

    Mấy chị gái lo giữ anh zai chị nào cũng hốc hác và từ đó lại càng già hơn zai mình.

    Cứ vô tư mà sống , ăn uống bổ dưỡng , giải trí thoải mái , học thêm những lớp theo ý thích , dành thời gian riêng để sống cho vui không phải suy nghĩ bận tâm về điều gì ...em sẽ có sức trẻ và sức khỏe ....đồng nghĩa với việc em sẽ trẻ lại.
  7. Mr_Present

    Mr_Present Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Với câu 1: Cái này thì phụ thuộc vào cách nhìn của một người vào partner của mình thôi : họ mong đợi j` ở người mình yêu. Với view của a là không ! Vì tình yêu với a là sự hoà hợp trong tính cách, tâm hồn , hiểu và có thể chia sẻ cảm xúc,có thể gắn bó lâu dài với nhau ... Nó quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài ( tất nhiên là có quan tâm nhưng ko phải yếu tố quá quan trọng [:D]
    Câu 3 : Có chi là phải khóc đâu nhỉ b-( , em còn có cái gọi là "sự lựa chọn mà" . Vì vậy mà nên tự hào mới đúng chứ :-bd
  8. tungxadieu

    tungxadieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    4.718
    Đã được thích:
    2.518
    bạn gái mình trẻ hơn mình 8 tuổi mà cảm giác như xa cách kinh khủng luôn.suốt ngày giận dỗi.Chắc phải vài ba năm nữa thì mới có thể hợp nhau hơn được,Giờ e nó còn quá bé.
  9. almostlover

    almostlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    bác này đang khoe nè. đúng là phải đợi em ý lớn tí nữa thì bác mới đỡ vất vả
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mình có 1 chị bạn yêu 1 anh bằng tuổi nhìn rõ ràng là anh này đẹp trai và trẻ hơn chị ấy. chị ấy gầy lắm. sau vài năm khoảng 2, 3 năm chị ấy bồi dưỡng ác lắm cuối cùng cũng béo ra nên trắng và xinh ra, ăn mặc cũng đẹp hơn. TY của 2 ng đó đã 10 năm rồi. nếu có thể hãy chăm sóc mình tốt hơn để tự bản thân mình thấy tự tin hơn chứ ko phải chỉ để giữ zai
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    chả biết ý kiến cả nhà như nào nhưng mà tớ trạ nhờ thế này ^^
    1. ko
    2. (trả lời hộ con gái:))) mặt có thể trẻ hơn nhưng tác phong phải chững chạc hơn
    3. đừng nản em ơi:)) lúc ấy ấy rủ người yêu chơi trò chị em thì phê phải biết :))


    tóm lại là khi đã yêu nhau thì tự bảo nhau khắc phục được hết, đừng lăn tăn làm gì, tình yêu chiến thắng tất cả:))

Chia sẻ trang này