1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái ương bướng đòi chia tay với em vì những lý do vô lý!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hotruongduy, 12/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotruongduy

    hotruongduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em năm nay 22 tuổi, hiện đang đi làm ở TP HCM quận 7
    mọi người ơi có thể tư vấn cho em chuyện về tình cảm của em và bạn gái của em được không vậy?? em và bạn gái của em quen nhau được hơn 5 tháng, giờ đang sống chung được hơn 2 tháng. chuyện là hôm qua em với bạn gái em cùng nhau đi sinh nhật nhỏ bạn làm chung với bạn gái em, vô tình nhỏ bạn của cô ấy bị xe tông, em thấy tội nên lo lắng chăm sóc, bạn đó bị phỏng ở đùi mà em quên là có bạn gái em ở đó nên thoa thuốc cho bạn đó, từ lúc đó bạn gái em giận nói là em không xem bạn gái em ra gì hết, cô ấy nói là rất nhục nhã, suy nghĩ trẻ con thật nhưng mà em không biết phải nói làm sao để cô ấy hiểu và nghĩ thoáng hơn, em có giải thích và nhận lỗi rồi nhưng cô ấy vẫn cứ kiên quyết đòi chia tay, cô ấy nói em không thay đổi gì vì thấy tính em còn con nít nhưng mà cô ấy đâu biết là em bề ngoài con nit để cô ấy vui nhưng trong nội tâm là 1 người lớn biết lo lắng quan tâm nhưng không biết phải quan tâm như thế nào thì cô ấy mới chịu hiểu, cô ấy cứ theo suy nghĩ con nít là em không xem cô ấy ra gì, cô ấy đòi chia tay nhưng em không dồng ý vì em rất yêu cô ấy, mong chi giúp em phải nói làm sao cho cô ấy hiểu và không nghĩ đến ý định là chia tay nữa, em buồn lắm em không muốn phải mất cô ấy đâu huhu em đã đưa cô ấy về nhà ra mắt va ba mẹ đã chấp nhận, tuy cô ấy không xinh không đẹp nhưng mà em vẫn chĩ yêu 1 mình cô ấy mà thôi!! em không muốn điều không mong muốn sãy ra đâu, em biết đó là thữ thách nhưng em vượt qua được, còn cô ấy thì còn suy nghĩ con nít, ương bướng là nhìu nên em không biết phải nói ra sao cho cô ấy hiểu nữa, em không biết cách ăn nói hay chăm sóc cô ấy ra sao nên chuyện này em rất là khổ tâm, em hơi bị khờ nên không suy nghĩ ra được cách nào, phải làm như thế nào cho cô ấy hiểu em yêu cô ấy nhiều như thế nào nữa!! mong chị ngọc giúp em làm cách nào để cho cô ấy hiểu mà không ương bướng buôn tay em nữa!! em biết cô ấy vẫn còn yêu em, vẫn rất là quan tâm em nhưng mà cô ấy bị nhìu áp lực nên có suy nghĩ ương bướn không chịu nghe lời em nói, mong mọi người tư vấn giúp em để em biết phải nói phải làm như thế nào để cho cô ấy hết giận em và không ương bướng như vậy nữa!!

    [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    Mấy tấm hình nhìn thấy ghê quá!
    Hẹn nó cafe không đi thì dến tận nhà, nói chuyện bình thường nếu nó còn nhắc đến chuyện chia tay => nói sang chuyện khác, vẫn nói đến chuyện chia tay => nói về chuyện hài hài của bản thân, cứ nói chuyện chia tay => tát thẳng mặt: "Lãm nhãm điếc tai quá, hết yêu thì nghỉ mẹ nó đi, mệt xác". Tối gọi điện xin lỗi không thì nhắn chục tin. Độ tuần sau thì đến thẳng nhà hẹn nó ra chỉ nói anh yêu em, anh thương em, không có em anh sống không có nổi (chết mất) rồi ôm hun gì đó.

Chia sẻ trang này