1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái xấu phải chăng là địa ngục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi penicylline, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncondethuong

    loncondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi câu đúng ghê cơ.Ai post cái topic này cũng phải xem lại đi.
    Mà con trai thế này thì chị em phụ nữ nào không phải hoa hậu người mẫu chắc tủi phận hết.
  2. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hehe,chủ topic mà biết xem lại thì đã chả lập topic này, các bác thông cảm cho e nó, đầu óc chưa được phát triển lắm!
  3. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Nguyên lí của sự phát triển thôi. Có một sự chuyển biến tâm lí nhất đinh từ lúc lập ra topic đến giờ. Mà yêu chắc gì đã vượt qua được đjịnh kiến của bản thân. Nhưng mà hình như em vượt qua được,.
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    bạn gái xấu...kệ nó
    người yêu xấu...bồ xấu...vợ xấu...mới đáng quan tâm.....mà kể cả xấu kiểu gì đi chẳng nữa 1 khi đã đổ thì xem như.....chịu 1 cái gì đấy rồi....thì thôi. gái mình xấu nhưng vẫn là gái của mình và mình yêu
    cũng tùy người, người nào quan hệ rộng mà dẫn bạn gái đi đây đi đó gặp nhiều người mà bạn gái xấu thì cũng hơi ngại
    lấy vợ đẹp mới khổ, vợ mình vừa đẹp vừa điệu (điệu ở đây được hiểu là biết ăn mặc và thích ăn mặc đẹp)...thỉnh thỏang lại "khoe" có thằng theo...nhức hết cả óc...
  5. 0909091986

    0909091986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    xấu gái bây giờ = ế chồng
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Con gái xấu nhiều khi lại là lợi thế đấy .........lý do ...... chú nào đã yêu là yêu vì chân tình , vì tâm hồn,vì tính cách , ..... đã thế thì sẽ rất gắn bó vì ngay từ ban đầu em ý đã xấu rồi , về già có xấu đi thì cũng không làm chú ấy thất vọng .
    Con gái có tí hình thức cũng chẳng sung sướng gì , chỉ được cái nhiều cơ hội lựa chọn .Chú nào gặp cũng có thể thích mình ,cũng có thể tán tỉnh này nọ nhưng biết được nó thích vì cái tính hay vì cái hình thức ????? Nếu nó dần dần yêu tính còn may chứ nếu vì cái bề ngoài , đảm bảo chả dám gặp nó sau 1 đêm không được ngủ hay da dẻ bi làm sao .Các cụ hay có câu : "Lắm mối tối nằm không "
    Thêm nữa các em gái xấu thì hình như thường hay biết điều , chịu khó học hành này nọ , không tinh vi , ..... rất nhún nhường dễ bảo ...
    Nếu tớ là con trai tớ sẽ lấy vợ xấu , he he he .
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bị cái kịch bản như vầy để tí chat với cô ấy, ai có nhận xét cần sửa đổi chỗ nào không?
    -------------------------------------------------------------

    X à?
    nếu đang bận thì tí đọc một thể nhé
    Có điều này tớ phải hỏi bạn, làm ơn đừng trả lới trong 10 dòng tiếp theo nhé.
    Thực sự thì điều này tớ cảm thấy rất khó nói.
    Nhưng mà không nói ra không được.
    Nó làm tớ ko làm được việc gì cả tuần vừa rồi.
    Tớ rất thích bạn, tớ đang rất nghiêm túc
    Tớ mới nhận ra điều này chưa lâu.
    Tớ cũng còn thấy băn khoăn về những lời bạn nói hôm đi sinh nhật Lan
    cả hôm bạn mới tớ đi xem phim
    đó có phải là sự thật không?
    Nếu bạn không nhớ hoặc không thích thì ko cần trả lời, chỉ im lặng cũng được.
    đủ mười dòng rồi (tính cả dòng này)
    Nếu đó là sự thật thì tối nay mình đi xem phim nha, tớ mời.
    Còn nếu không là sự thật thì bạn hãy coi như tớ chưa nói gì cả.
    Cũng không cần băn khoăn gì đâu
    Tớ không sao.
    Chỉ hơi hụt hẫng tí thôi, ít lâu rồi cũng sẽ nguôi ngoai thôi.
    Bạn không có lỗi gì cả.
    Có lẽ tớ quá đa cảm.

    mình vẫn là bạn nhỉ, đi chơi phải rủ nghe chưa

  8. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đang rang cơm ăn sáng thì cô ấy gọi điện nhờ đi dọn nhà hộ(cô ấy chuyển nhà). Hôm nay cô ấy sao lại không đi làm nhỉ, có lẽ chiều kịch bản này mới áp đụng được rồi.
  9. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nghe qua đoạn tỏ tình là biết tại sao bé pê-li-xi-lin lại lập ra cái topic này. Dù sao cũng chúc bé thành công nha.
  10. MsCloud

    MsCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    gái xấu thì ko phải địa ngục, nhưng nói thật, em là con gái còn ko thích gái xấu, đừng nói các bác
    em nhớ có thằng bạn nói với em thế này: gái vừa già vừa xấu éo bao giờ thèm yêu, nói ẹ thế cho nhanh

Chia sẻ trang này