1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái xấu phải chăng là địa ngục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi penicylline, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Ngăm ngăm da trâu nhìn lâu cũng đẹp
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thôi mod ơi đừng xoá bài này, để em làm kỉ niệm.
    Còn chuyện hôm nay đi dọn nhà hộ cô ấy, sau đó cô ấy rủ cả lũ đi ăn gà, lí do có thể là khao học bổng hoặc lí do khác( cái này ko quan trọng lắm).
    Em phải về nhà nấu cơm nên đến hơi muộn.
    Lũ bạn lại còn để phần em cái chỗ ngay cạnh cô ấy mặc dù chỗ đó ko tiện đi vào lắm. Làm em càng tưởng ko phải dưa bở. Càng quết tâm chiều nay thổ lộ với cô ấy.
    Sao lại đen thế ko biết.
    mà em nói chết cho vui thôi.
    em mới 23-24 tuổi có thể chết vì cái gì đó tốt đẹp chứ chết vậy uổng quá.
    Để em đi hiến nội tạng, ai cần gì không?
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cần quả tim dào dạt yêu thương, run rẩy mong manh dễ vỡ của bác về để bổ sung cho quả tim ngâm phooc môn của em. Hê hê!
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    Anh giai em và bạn gái anh giai em "hợp" nhau lắm à
    Hôm nay dùng nick thật rồi đấy nhỉ
    [/quote]
    Hic, còn phải hỏi. Anh nhìn em biết anh e thế nào rùi đấy. Cũng có chút tài mọn.......... vì thế nên mới bị chê chứ! Đấy là nhà em cực kỳ tôn trọng sự quyết định của mỗi ca nhân đấy! Nhưng mờ, chắc là........quá.. quá........
    Em cũng chưa chiêm ngưỡng dung nhan chị em (nhà em có mỗi em ngoài bắc - trong nam hết) .... muốn xem chị lắm nhưng không nói sợ anh.............
    hic ...........
  5. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi uống rượu, chủ động say sướng thật. Cảm giác như mọi việc đều theo ý mình. Uống cùng thằng bạn, nó cũng gạn hỏi nhưng mình chỉ khai những chuyện ngoài lề. Đến lúc say cũng không ko đả động gì về chuyện này. Say em chỉ phun với lại ngủ thôi.
    Sáng nay tỉnh thấy sáng suốt hơn hẳn. Lại nhớ lại một chuyện cũng lâu rồi. Thêm chuyện này thì chắc là cô ấy rắp tâm phần mình quả dưa bở này từ lâu rồi thật. Chuyện từ trong năm 2006, một hôm cả lớp liên hoan , uống cái rượu lúa mới pha với bò húc. Bò húc nó dẫn rượu ác quá, em chết trên đường đi hát karaoke. Mấy hôm sau trên đường đi học về, tình cờ đi gần cô ấy. Cô ấy mới bắt chuyện và kể một chuyện mà lúc đó có đánh chết em cũng ko tin. Đại loại là thế này "Y ơi hôm nọ đi hát karaoke, bạn say rồi bạn nói với tớ là bạn thích tớ. Tớ nhớ bố tớ bảo là người say hay nói thật những chuyện trong lòng. Câu nói của bạn làm tớ tối ấy ko sao ngủ được". Phản ứng của em lúc đó là phá lên cười. Ko phải em cười cô ấy mà em cười bản thân, em cũng tin có thể lúc đó mình nói nhảm thật, nhưng sao lời nói lại linh tinh thế được.
    Sau đó cô ấy lại còn đùa giai, nói là bắt em phải giặt cái khăn của cô ấy vì em "phun" vào đó. May mà sau đó em hỏi lại lũ bạn xem em có làm gì không thì bon nó bảo là cô ấy chỉ đùa. Nói thật là hồi đó em sợ con gái xấu lắm á. Đứng gần đã thấy sởn gai ốc, nói chuyện ko dám nhìn thẳng vào mặt, lớp em học lại toàn cá xấu. Thỉnh thoảng đi học gặp cô ấy đi trước ko dám vượt, cứ lầm lũi đi sau, sợ cô ấy bắt chuyện. Nhưng mà sau cái vụ cô ấy trêu thế cũng dần đà hết ác cảm, cũng thỉnh thoảng nói chuyện. Nghỉ thực tập còn chat với nhau nữa.
    Thế mà bây giờ......
    Sao cô ấy nghĩ ra trò ác thế không biết.
    Chỉ hại thân em. Giá mãi là con sâu trong kén, lặng lẽ nhìn đời thì đâu ra nông nỗi này. Định vỗ cánh bay đã bị mưa gió dập vùi. Thôi em lại chơi game thôi, ko nghĩ nữa, trong game cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều.
    Được penicylline sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 04/05/2007
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    .
    Con tim bác hư rồi, còn ham hố j nữa.
  7. dukickvietnam

    dukickvietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4.351
    Đã được thích:
    7
    bài viết công nhận hay, đúng là lấy vợ thì ko cần phải quá xinh , nhưng vợ mà ká xấu thì cũng ko thích lắm
  8. Ic3Tea

    Ic3Tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Gớm, gì mà căng thẳng thế. Thấy là địa ngục sao còn vào??? Sao còn yêu, có mà người xấu là địa ngục, lúc nàng yêu mình tất cả trở thành thiên đường. Cái chính đâu phải đẹp hay kô, cái chính là biết cách yêu mình thôi
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    DÙ hư hỏng, thối rữa, mốc xì... thì cũng chẳng ai phủ nhận nó vẫn là quả tim. Hê!
    Mỗi người có mỗi một quả tim. Sống chết gì cũng phải giữ rịt lấy nó. Thà có còn hơn ko
  10. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi. Con gái xấu không phải địa ngục đâu. Vì địa ngục chắc nhiều gái xinh lắm

Chia sẻ trang này