1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái xấu phải chăng là địa ngục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi penicylline, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kutie_princess

    kutie_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dễ thương nhỉ
    tặng hoa cho tác giả hihi
  2. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Cho em join vào topic này với ! Em cũng đang lăn tăn với 1 cô.
    Chuyện là ... bọn em quen nhau qua net đã lâu, cũng hay chơi bời, cafe cà pháo lượn lờ, xem phim ... nói chung là cũng nhiều nhưng mà "trong sáng như hai người bạn".
    Nếu như em ko tưởng bở thì - cô ấy thích em (hí hí) - tự em suy ra thôi chứ chả có ai bảo như thế cả - cái này biểu hiện nhiều lần lắm rồi !
    Em thì chưa có ng yêu (nhiều lúc cũng chán). Nhưng em vẫn giữ khoảng cách với cô ấy chứ ko có ý định "tranh thủ" vì em ko có tình cảm gì cả - chỉ coi như bạn bè mà thôi.
    Một phần cũng vì em vấn vương "tình cũ đã qua" - ng yêu cũ thì khỏi chê chỗ nào - 10 thằng đi qua thì 9 thằng đập đầu vào tường
    Cô bạn mới này thì ... nếu đánh giá thì chắc cỡ tầm 6 - 6,5 điểm, tức là không xinh - mà cũng ko hẳn là xấu. Cơ cấu thì em ko biết ... đc cái cũng cao ráo sáng sủa - ăn mặc đẹp. Học hành tử tế - việc làm (làm thêm) ổn định :D. Có vệ tinh nào ko thì em không biết ... vì ngoài cô ấy ra em chả quen bạn bè nào của cô ấy cả.
    Không biết có phải vì thế mà em ko thích cô ấy không ? Từ trước đến h cũng có vài trường hợp kiểu này ... tức là cũng có vài cô có cảm tình với em, nhưng toàn các cô - ko - xinh lắm ...
    Thằng bạn chí cốt thì khuyên: "Mày đang cô đơn! Thôi thì méo mó có còn hơn không ... " . Em thì không nghĩ cô ấy "méo mó" tý nào. Chỉ có điều em không có tình cảm mà thôi ...
    Em thì không có ác cảm hay suy nghĩ tiêu cực gì về con gái xấu (hay tương tự). Nhưng cứ thấy em nào ngoại hình ngon lành là em lại tò mò nhìn ngó ... và em cũng muốn sau này có người yêu-vợ đẹp!
    không hiểu đấy có phải là bị ám ảnh bởi hình thức không nhỉ ? Giờ vẫn chưa có ng yêu.
    Được red_skin sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 10/05/2007
  3. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    vậy cứ chờ cho đến khi có tình cảm thì giải quyết , nói chung xinh hay xấu còn tuỳ đánh giá của mỗi người , mình thấy xinh là dc
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    con gái xấu có khi lại được người khác yêu thực sự ấy chứ! Mà thường vớt được toàn anh đẹp trai, ngon lành cành đào làm chồng hẳn hoi. Có lẽ vì xấu nên...ngoan, mà đàn ông lấy vợ thì quan trọng là ngoan ngoãn, nết na, xinh đẹp chỉ làm bồ cặp kè cho vui rồi chuyển nhượng (không thì e nó cũng tự chuyển nhượng) .
    Chúc mừng nhé, xấu cũng là một cái hay đấy, miễn là biết tỏ ra bản lĩnh và có khả năng chăm sóc người khác!
    Sợ nhất con nào đã xấu lại còn xa!
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bạn rằng mình cũng không lấy gì làm xinh đẹp đâu, nhưng mà đối với người ấy, mình luôn là thiên đường đấy. Một thiên đường thật sự. Đó mới là hiện thực, còn nếu xinh mà luôn là địa ngục của người khác thì chẳng nên xinh làm gì.
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    đúng òy, em kia zô zuyên có hạng, xem ra k chỉ xấu người mà nết cũng chả đẹp mí ---> thôi thì em chủ topic tìm lấy em nào khơ khớ mà iu, tìm đc lại vào đây các anh chị tư vấn tiếp cho, nhé
  7. koolgirl87

    koolgirl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết chuẩn thật
  8. canhcut010

    canhcut010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ko đủ time và kiên nhẫn đọc hết 19 trang trao đổi, chỉ nêu 1 vài ý kiến như thế này
    - Người yêu xấu (chả riêng gì trai hay gái, bên nào chả có người xấu người đẹp) thì ko phải là địa ngục nhưng chắc chắn ko tránh khỏi việc bàn tán xôn xao và 1 vài dị nghị của dư luận. Điều này là áp lực mà bạn sẽ phải đối diện: ví dụ nhá : Gặp bạn giới thiệu người yêu, trong khi người yêu của bạn thì ngời ngời, còn mình thì ko được xinh xắn lắm, ko tránh khỏi việc tự ti, rồi thêm vài ba lời bàn tán "eo ôi, bạn mày gì mà xấu thế" "Chung vô Diệm" hoặc "chí phèo" hoặc gì gì đó....Có thể 1 vài người nói thì bạn vẫn vững mạnh với lập luận: Cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng mà nhiều người nói. Nói đi nói lại thì cuối cùng bạn cũng phải thừa nhận: "Ờ, bạn mình xấu thật" và rồi bạn sẽ có thể càng lúc càng cảm thấy chán và xấu hổ....Và rồi tình cảm nhạt phai...etc...
    Nên truớc hết đòi hỏi bản lĩnh của bạn đã
    - Thứ 2: Ko có ai xấu xí hoàn toàn, đòi hỏi bạn gái/trai của bạn cần phải chăm sóc mình hơn để đẹp hơn, và nói chung là phải thêm 1 số thứ tốt hơn nữa để bù đắp cái dáng vẻ bề ngoài. Có nhiều người thú thật đầu tiên nhìn xấu, nhưng họ có những đức tính hoặc cái duyen ngầm, càng ngắm càng say....
    Tạm thời thế đã, em làm việc
  9. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Các cụ dạy cấm có sai " Cái nết đánh chết cái đẹp " nếu bạn gái ko xinh nhưng nết na, nền nã, ngoan ngoãn , lắng nghe thấu hiểu, chiều chuộng , ý tứ và 1 chút thông minh cộng với đảm việc nhà ( bao gồm nấu mướng ngon+ năng giặt giũ rửa bát ) thì ngoại hình chỉ cần tầm trung bình như Mai Phương Thuý hay Ngọc Khánh hoặc Vũ Hương Giang là ok đc rồi, kén chọn quá mà làm gì ....
  10. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là bác có thấy là địa ngục hay ko ? bác yêu cô ấy, cô ấy yêu bác, cô ấy ko bệnh hiểm nghèo, mặt mũi tay chân đầy đủ, bác còn mong chờ gì hơn ? Sao bác phải quan tâm đến cái đánh giá của người đời nhỉ ? Miệng lưỡi thế gian nham hiểm lắm bác ơi !

Chia sẻ trang này