1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái xấu phải chăng là địa ngục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi penicylline, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    CHỗ mình ở là KTX sinhvien, thấy mấy nhỏ XẤU đứa nào cũng có bồ. Còn mấy nhỏ đẹp thì ... chắc chắn đã có bồ. Mà mấy thằng trông cũng hàng ngon phết, chứ đâu phải dưa bở gì.
    Em tóm lại, gái xấu thì không phải khó khăn lắm trong việc kiếm bồ, nhưng thằng bồ nó có thương thiệt hay khong thì ... khó biết lắm.
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Sao các pác lại cứ hỏi "xấu nhưng có giàu k" nhỉ?? Đã xấu thì nhất định là k giàu, vì giàu rồi í mà, tiền vàng trát đầy mặt thì cho dù gái có xấu cỡ nào, cũng sẽ đạt đc mức... k xinh thôi, chứ k còn là gái xấu nữa. Ví như em PHi Thanh Vân í, em í tự nhận mình xấu như ma cấu, nhưng rồi khi em í đi căng chỗ này lên, thóp chỗ kia lại, rông có xấu nữa đâu?? Thế nên mới nói: mới nhìn mặt đã thấy xấu thì nhất định là k giàu, hề hề.
    em xin khuyến cáo các bác trai, cũng k nên yêu em nào xinh nhưng lại k giàu, trừ khi các bác cực giàu, cần có gái đẹp đem khoe.
    Các bác cứ tìm mức trung bình khá tới hơi khá khá (về cả mặt mũi tay chân lẫn gia cảnh) mà tán tỉnh. Sau này lỡ dại có lấy nhau về cũng k lo nơm nớp bị cắm sừng trụi đầu.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Ra hỏi ô a đang yêu: (*%OE^*^(
    => Mày yêu gái xinh thì suốt ngày phải chạy theo chiều chuộng nó. ^^
    Mình cũng đâu đến nỗi nào mà cứ phải đi theo bước nó, mệt lắm e ạ!

    Yêu 1 e tầm tầm mà nó yêu mình, 2 đứa thấy thỏai mái lại được nó chiều.
    Hớ, nghe xong chả biết nghĩ thế nào. ^^
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Òh....mí bác ở đây noái em mới để ý......hèn chi đến giờ em vẫn chưa coá ngừi iuem tìm wài hok bik lý do tại seo...giờ miws bác noái em mới để ý bik
    đúng lè ĐẸP...cũng lè 01 cái tội....
  5. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    [red]===>không đồng ý với bác này,em thấy có nhiều em xấu tới mức mà ,đến thợ trang điểm cũng phải nói là:"để vây thôi,ko lại phí mĩ phẩm"[:Đ]
    Hỏi 10 ông :"gặp em ,em không xinh anh có thất vọng không"===>thất vọng gần chết ấy chứ.Nhưng chừa cái bản mặt ngây thơ vô số tội ra:"Anh không quan trọng chuyện đó,quan trọng là bên trong cơ".
    ===>quá nhiều ý nghĩa.
    +Trong đầu xem nhà em có giàu không.
    +Kiến trúc có vững vàng không.
    +Em ứng xử xã hội thế nào==>cái này quan trọng nhất.
    +"Không lẽ lại bảo em xấu quá,nhưng chẳng lẽ lại bỏ chạy à,tốn bao công giờ cũng phải xem xem sơ múi gì dc không đã chứ."
    +Tí đi đường xấu hổ quá:"Phải làm như 2 người không quen biết đi cạnh nhau mới được".
    Nhưng cũng có rất nhiều ngoại lệ:
    Gần nhà mình có một cô nhìn qua thì ai cũng bảo xấu,nhìn kĩ thì còn xấu hơn[r39]---->Thế mà lại rất nhiều anh theo--->Hỏi một anh----->Bảo cơ mà cô ấy nói chuyện duyên quá,rất hóm hỉm mà dáng lại đẹp nữa.
    Thế là có duyên trong nói chuyện đấy.
    Thật như mình thà nói chuyện với mấy cái cô đấy có khi còn hay hơn cái cô xinh,chân đã dài mà còn mặc váy ngắn,hỏi em ấy:"Em đọc :Thép đã tôi thế đấy chưa"==>"Em không thích đọc cái loại sách kĩ thuật thép thép ,gang gang ấy"===>xuýt ngất.
    Các chị em mà lỡ không có vẻ ngoài mà xã hội bây giờ gọi là đẹp ấy thì cũng đừng lo nghĩ quá,cứ tâm niệm thế này này:"Thằng đàn ông nào mà chỉ quan tâm đến hình thức là cái loại dê cụ hết,không đáng yêu,vứt xó đi"
    RỒi chịu khó hoàn thiện các kĩ năng khác,như Nấu Ăn ,Giao tiếp,Ứng xử.....
    Đảm bảo sẽ tìm được người đàn ông không háo sắc thôi.


    Được fantasy13_23 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 02/05/2007
  6. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Không biết em có háo sắc không nhưng mà nhìn một người con gái đi qua, đã không nhìn thì thôi chứ đã nhìn em nhìn mặt đầu tiên. Thế nó mới cú mèo.
  7. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ÒH...thế thì tốt ....em bik chọn chỗ để nhìn ý.....
  8. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bro hỏi cho ai thế? Cho mình hay cho bro khác? Điều này khá quan trọng đới.
    Nếu hỏi hộ thằng khác thì hãy hỏi chính nó đi, tại sao lại iu. Nó sẽ giải thích hộ, rồi kết cục sẽ biết tại sao mình hỏi hơi bị thừa.
    Nếu hỏi cho mình thì tớ...kg biết nói gì: đã thích thì kg coi là địa ngục, ngược lại coi là địa ngục có nghĩa là kg thích. Cũng có nghĩa là kg tồn tại cái câu hỏi dớ dẩn ấy!
    HẾT
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cần cần đối, hai người không nên chênh nhau quá là được. Xấu đẹp không phải là tất cả, nhưng nếu chênh quá cũng không hay.
  10. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Đầy người phụ nữ tuy bề ngoài xấu nhưng họ lại rất có duyên ngầm! Chẳng thế mà tình yêu dễ tìm đến với họ hơn những người con gái đẹp! Nên ...xấu cũng k phải là cái tội mà !

Chia sẻ trang này