1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gái xấu phải chăng là địa ngục?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi penicylline, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Úi. Còn do họ dễ tính hơn nữa. Nhiều gái xấu chỉ cần một anh đến thui là duyệt luôn, còn gái đẹp thì nhiều anh nên lại đi kén chọn này nọ, dẫn đến ế
  2. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Thì đầu đuôi chuyện là thế này:
    Thực ra hai đứa học cùng lớp, dạo này đang làm tốt nghiệp, cô ấy đi làm thêm còn em ở nhà chơi điện tử. Một hôm cô ấy tự dưng chat rủ em đi xem phim, lúc đầu cô ấy bảo chỉ thích đi 2 đứa. Em hơi ngại, giật mình nữa, nên bảo để tớ rủ đi vậy. Thế là rủ thêm mấy đứa nữa nhưng rồi cô ấy nhắn tin lại là lại bận rồi, sẽ đền buổi xem phim khác. Trước hai đứa hàng ngày vẫn chat với nhau bình thường nhưng có mấy đứa bạn của em nó đến nhà, ngồi vào máy và dùng nick em chat luyên thuyên với cô ấy. Rồi một lần em rủ cô ấy dùng Skype chát đỡ lỗi( vì hôm ấy cô ấy nhờ kiếm một ít tài liệu nên em dùng skype truyền file cho ổn định). Cô ấy khen Skype hay và bảo bây giờ em chỉ được chat với cô ấy bằng skype vì cô ấy sợ bị lừa( bọn bạn dùng nick em để trêu) à, cô ấy còn gửi cho em một cái ảnh và hỏi trông có xinh ko. Hôm đó em ko trả lời.
    Rồi đến vài hôm sau trong một buổi sinh nhật đứa bạn. Cô ấy bảo chỗ làm cho đi Hạ Long chơi, cô ấy vay em 300k để đỡ phải xin tiền nhà. Em cho cô ấy vay 200k( em còn có hơn 200) xong thì cô ấy đứng dậy nói trước cả lũ bạn, đại khái là:" Tiền này tớ không trả được cho bạn thì tớ dùng cuộc đời tớ trả được không?" em trả lời "đó là niềm vinh hạnh của tớ"...
    Nhưng quả thật là nhìn buổi tối cô ấy không xấu đâu, chỉ có ban ngày và trong nhà bật đèn sáng trưng là ko xinh thôi.
    Nhưng mà sau đó cô ấy vẫn kể chuyện linh tinh về những người bạn trai cũ( chỉ có độ 30% là sự thật) rồi hôm cô ấy đi Hạ Long, cô ấy nhắn tin mấy lần chỉ kể toàn chuyện đi chơi với "bồ cũ" ở đó( vì "bồ cũ" ở Hạ Long mà). Em cũng nhắn tin cho cô ấy bảo là "ôn lại kỉ niệm phải có chọn lọc thôi, tớ hay ghen lắm đó." cô ấy nhắn lại là "đang nói chuyện của tớ, bạn lạc đề rồi"....
    Hôm cô ấy về, cô ấy tặng em một món quà lưu niệm và một hòn đá có riêu mọc. Cô ấy bảo là để có được hòn đá đó, cô ấy phải chiụ ăn mắng của mấy người quản lí hang động mới lấy được và bảo em hàng ngày phải tưới nước cho hòn đá để nuôi rêu.(hi hi em đem thả xống ao rồi, đỡ phải tưới)
    Đó, chuyện là thế. Em cũng sống tự do quen rồi. Cô ấy gợi chuyện làm em phải suy nghĩ mấy hôm, chẳng có đầu óc viết làm tốt nghiệp lẫn chới game. Ko biét nếu tình cảm của cô ấy là thật thì có dám đón nhận ko nữa nên mới tham khảo.
    Nói chung tính cách của cô ấy thì thực đúng là ước mong của em rồi. Nhưng mà như em nói đấy, nhìn vào người con gái, em lại nhìn mặt đầu tiên mới ác. Phải làm sao đây?? (để tốt cho cả hai.)
  3. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Xấu là một cái tội đấy. Đó là cái tội lớn nhất của một cô gái. Cho nên các cô nên có những hoạt động để "chuộc tội"
    Đầu tiên, các cô nên mông má lại một tí. Nhẹ nhẹ thì xin cô cho tí silicon và 2 trái đào héo của cô, công phu hơn thì mong cô tỉa gọt lại cái face tròn tròn của cô. Nếu không có tiền, phải ráng học thật giỏi, đoạt học bổng này nọ, kiếm tiền để mông má.
    Sau đó, các cô tiếp tục nâng cao con người minh lên bằng tri thức, sự duyên dáng, bằng óc thẩm mỹ, trí thông minh. Các cô phải đi học Anh văn, Hoa văn, học piano, học vẽ, đọc cả đống tiểu thuyết kinh điển, xem hàng trăm bộ phim ốt ca. Phải mất hàng chục năm để các cô trở nên "thơm bơ" hơn.
    Quá trình chuộc tội này quá khó khăn, vất vả. Cho nên, xin khẳng định lại với các cô là, xấu là cái tội lớn nhất của các cô. Phải luôn tâm niệm như thế, các cô mới có cơ may khá hơn được.
    Cầu chúa ban hạnh phúc đến cho các cô.
  4. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho cái title
    cực kì địa ngục
    khuyên bác ko nên làm j khiến mình phải hối hận
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái bác nì.
    Bác nói thía hoá ra gái xinh không cần phải học hành, không cần phải tu dưỡng tri thức sao.
    Thế các bác chỉ cần gái xinh để ngắm thì cũng uống phí lun.
    Em thì nghĩ gái xinh thì xinh vẫn phải có cái óc, có cái tâm, chứ xinh thì không cần giỏi giang bằng xấu thì làm sao có cuộc sống hạnh phúc lâu bền được.
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic nì ơi.
    Tớ thấy bác có chỗ nào nói tình cảm của bác với bạn kia thế nào đâu.hic
    bùn nhỉ.
    Nếu bác có tình cảm thì hẵng suy nghĩ chứ,
    Còn không có tình thì làm tốt nghiệp đi bác. Vấn vương gì. Chơi điện tử vui hơn.
    Mờ tớ thấy bác hình như cũng có tc hay sao í mà cũng à ơi phết.
    Chít bác rùi, bạn gái này nhiều mánh ghê đấy, không khéo bác mắc bẫy như chơi.
  7. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    ko chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng dễ rung động trc trai đẹp mà . Người đẹp thì ai ko muốn nhìn . Ban đầu có thể ko có ấn tượng với người đó, nhưng tiếp xúc lâu rồi sẽ nhận ra đc những ưu điểm của họ, dồng thời thấy bề ngoài của họ dễ đc chấp nhận hơn .Cái lợi khác nữa là nhờ diện mạo ko xuất chúng của họ mà mình tỉnh táo hơn khi đánh giá đối phương, cũng ko cần giả vờ giả vịt cố tỏ vẻ tốt đẹp ngọc ngà trong mắt người đó ---> người đó nếu có yêu thì sẽ yêu thật chứ ko phải vì mình vờ vịt mới trở thành đáng yêu trong mắt họ
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0

    Bạn nì nói đúng lắm.
    Chúc mừng bạn nha.
    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 03/06/2007
  9. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Hihi, tự dưng nhớ câu:
    "Người đen duyên lặn vào trong
    Để cho người trắng duyên bong ra ngoài"
    Ớ, mà xinh hay xấu, yêu rồi mà vẫn còn ngồi so đo thì cũng đáng đá cho bay luôn. Cứ kêu con gái hay đứng núi nọ trông núi kia mà đặt câu hỏi như thế này thì chẳng biết ai tệ hơn!
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Xấu ko phải là một cái tội nhưng là một cái nợ

Chia sẻ trang này