1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ...ghét ca sĩ nào nhất

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 05/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Bạn ...ghét ca sĩ nào nhất

    Vấn đề thích thì khỏi nói,tiêu cực trong nhạc Trẻ hiện nay thì vô số kể,bạn ghét tên nào nhất,và nhớ nói rõ lý do

    Để tớ mở màn:
    1.Phương Thanh
    2.Hồng Nhung
    3.Mỹ Tâm

    Về MT thì công nhận cô này có giọng ca khỏe,khá hay
    Nhưng nội cái màn cô này đội cái mũ lưỡi trai lệt xệt lên truyền hình để phỏng vấn đả đủ để tớ ...ghét (không được thuyết phục cho lắm)
    Còn mấy cài điệu bộ của cô này thì chuối ,vậy mà lại được lòng khá nhiều
    Còn PT thì khỏi nói,vừa xấu ,vừa hát dở,vừa chảnh (tên là Chanh mà)

    Còn HN thì mỗi lần nghe bả khoe thì phát ói luôn,cô này già rồi,giọng hát bị hết pin rồi,và cũng không nhiều fan như hồi còn phong độ nữa,nhưng lúc nào cũng chảnh chẹ,phát ghét ...

    <P><FONT color=royalblue size=1><STRONG><EM>..................................</EM></STRONG></FONT></P>
    <P><FONT color=royalblue size=1><STRONG><EM>dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...</EM></STRONG></FONT></P>
    <P> </P>

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 07/12/2003
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tớ tiếp tục, tớ ghét nhất là ai tớ cũng không biết, đại khái là không thích tụi ca sĩ Xì Goòng. Không hạp lắm. Nói vậy thôi chứ nói ghét ai nhất là dở hơi, ai cũng có bước đầu nghe nhạc. Tự nhiên đẻ ra đã thích nhạc cổ điển hay sao. Nói chung nhạc gì cũng là nhạc, nghe được hết, ca sĩ nào mà chẳng hát hay hơn mình, nghe hết
     



    But I'm easy Yeah I'm easy Give the word I'll play your gameAs though that's how it ought to be because I'm easy
    But I'm easy Yeah I'm easy Take my hand and pull me downI won't put up any fight because I'm easy
  3. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    1. Ưng Hoàng Phúc
    2. Điền Thái Toàn
    3. Một thằng cha nữa trong 1088 tớ quên tên rồi
    4. Lâm Chí Khanh
    5. Nhóm MTV
    6. Mỹ Lệ
    7. Nguyễn Phi Hùng
    8. Hồng Ngọc
    9. Đoan Trang
    10. Phương Thanh
    .......
    Có tới n gương mặt cơ nhưng mà hiện tại chưa liệt kê hết được. Nhưng mà nói chung tớ chỉ thích có 2 người là Mỹ Linh và Hồng Nhung thôi
    [​IMG]
  4. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Phương Thanh, Hồng Nhung và Mỹ Tâm, theo tui đó là những ca sĩ có giọng.
    Đối với Hồng Nhung tôi không ghét, cũng không nghe nhiều, nhưng đó là ca sĩ lúc nhỏ tôi thích, thích ngay từ lần đầu nghe HN hát, và đó cũng là lần đầu HN xuất hiện trên TV, hát 1 loạt bài và hầu như bài nào cũng hay và dễ thương ( tất nhiên chỉ hay trong cảm nhận của 1 đứa con nít vì lúc đó hình như chỉ học lớp 3), tiếc rằng trong số đó chỉ nhớ bài Ru em bằng tiếng sóng.
    Đối với Phương Thanh: cách đây mấy năm, thời điểm PT rất nổi tiếng, tôi không thích cô ca sĩ này cũng như những bài mà PT thể hiện. Hiện tại lại khác, có những bài nghe cũng được, phù hợp với cách sống và suy nghĩ thời nay, đặc biệt tôi thích PT ở tính tình bộc trực, nhiệt tình và năng nổ, PT trả lời phỏng vấn không hay, nhưng vẫn dễ mến vì cái tính rất thẳng, chân thật và hơi ngang bướn ( vì cái tính ngang như cua mà trong đợt VTV bài hát tôi yêu đã có chuyện không hay cho PT, hic hic ...tội).
    Mỹ Tâm: hát hay, biết chọn bài, tôi chỉ không thích khi MT hát nhạc Trịnh, nhưng là một ca sĩ người ta có quyền thử sức với bất cứ thể loại nào, còn có nghe hay không đó lại là quyền của khán thính giả, vì vậy cũng không có vấn đề gì.
    Đối với ca sĩ VN tôi không nghe nhiều, nhưng không phải bài nào họ hát cũng dỡ đâu, và nói thêm chuyện bên lề rằng : Học sinh VN muốn đạt loại giỏi phải giỏi đều tất cả các môn, còn ở nước ngoài thì khác, chỉ cần có khiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào thì đó đã là học sinh giỏi rồi ( nghe nói thôi), vì vậy theo tôi, hát hay không cần phải có ngoại hình đẹp, xuất thân từ một gia đình khá, cái quan trọng đó là chất giọng. Tiếc rằng vì công nghệ lăng xê quá mạnh ...
    Người ta nói rằng, ở nước ngoài, trong 1 sáng 1 chiều, một người nông dân, một chú bé bán báo ... cũng có thể trở nên nổi tiếng và trở thành tỉ phú vì một sáng kiến nào đó, vì vậy dù trong ngóc ngách ngõ tối nào cũng có thể tồn tại những con người có tài năng.
    Và điều cuối cùng, nghe nhạc chỉ là 1 sở thích, mỗi người mỗi khác, thích hay ghét là quyền của mỗi người, không sao cả.
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chí người mở topic này đã rõ ...chỉ nói ghét ca sỹ nào thôi chứ không nên nói hàng hai như bạn Primula83 được . Thích nói thích , ghét nói ghét ...
    Ca sỹ deathchuck ghét nhất đó là Hồng Nhung ... deathchuck ghét người này cực kỳ ... ghét cay ghét đắng , ghét không biết đổ đâu cho hết ... ghét như không muốn nhìn thấy mặt ... ghét dã man , ghét tàn bạo .... Còn lý do hả , chính deathchuck cũng không biết luôn ... chỉ biết rằng khi coi cũng như khi nghe Hồng Nhung hát thì deathchuck chỉ muốn khùng và đầu óc lùng bùng .
    Người thứ hai cũng ghét cay ghét đắng đó là Chị Quang Linh nhà ta ... xin thú thật là cách đây 2 năm hay 3 năm , khi đang học trong SG , deathchuck có đi coi chị Quang Linh hát ở tụ điểm ca nhạc 126 ... khi chị đang thả hồn mơ màng vào bài hát thì tự nhiên thấy một bịch nước đá bự tổ chảng bay cái vù lên mặt chị nghe một cái bịch rõ to và dân chúng không thấy gì chỉ thấy thằng deathchuck này lặng lặng chuồn ra ngoài và xách xe chạy nghe cái vù ... Chà chà , giờ nghĩ lại vẫn còn thấy khoái ...
    Hê hê .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  6. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Ặc,đọc bài này nãy giờ mà vẫn đang phân vân không biết có phải bác gái này chỉ trích mình không
    Nác nói rất đúng,nghe nhạc là sở thích,và thích hay ghét là tuỳ ở mỗi người,vì vậy cháu mở topic này ra là dành cho những người ...biết ghét,thích thì nhào dzô,không thích thì coi như xem cho vui vậy
    Bác này,thực ra Mỹ Tâm hát nhạc Trịnh hay lắm,và tớ thích cô ta ngay từ khi cô mới chân ướt chân ráo vào chốn Sài thành,thích chỉ độc một bài cô hát : chuyện đoá quỳnh hương
    Và cho tới bây giờ tớ vẫn chưa nghe được ca sĩ nào hát bài này hay hơn MT (chưa nghe KL hát bài này)
    Nhưng có lẽ ai cũng vậy,khi con người ta trở nên nổi tiếng thì họ đã tự đánh mất mình,lĩnh vực âm nhạc: họ phải hoà vào thị trường để "bươn chải",để chấp nhận số phận sớm nở chiều tàn
    VD khác : ca sĩ Quang Dũng,khi chưa nổi tiếng ,anh vẫn miệt mài đi đi về về ở những phòng trà,với tình khúc Ngô Thuỵ Miên,và khi thành danh,anh đã chỉ là thần tượng của những lớp người mới mà đánh mất sự tôn trọng của những người đã từng ủng hộ động viên anh trong thời kỳ khốn khó,cũng không thể gọi QD là kẻ phản bội đưọc,nhưng vẫn thấy tiếc nuối cái gì đó
    Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy,từng biết anh là thợ hớt tóc từ lâu,nhưng lúc đó nào nghĩ anh sẽ nổi như cồn như hiện giờ
    Anh hát rất hay (trước kia),cái bài "tình thơ" mà Hưng hát đến bây giờ vẫn còn ấn tượng,,bài Hạ Trắng nữa,
    và bây giờ anh là chuyên viên gào thét,cuộc đời lắm sự đổi thay thật
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống tớ quá,tớ cũng chả biết vì sao ghét,chỉ biết rằng khi thấy ả hát là mẹ tớ phải tắt TV ngay lập tức kẻo tớ gây hoạ
    cái này hơi bị nghi ngờ,không ngờ huynh này cũng can đảm quá
    Cái chị QL có phải là chị hay tô môi son đỏ chót,vừa hát vừa ẹo ẹo không ?
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  8. Suongroi

    Suongroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Còn mình , không hiểu sao ghét Minh Quân kinh khủng , cứ nghe thấy giọng anh ta là cảm thấy khó chịu , rất khó chịu ..dù MQ hát cũng không tệ lắm , hay là nhí nhố gì cho cam . Vậy mà , mỗi lần nghe muốn đập tan cái rađio ( hay TV ) , phải nói là sợ giọng hát của him kinh khủng , thật kinh khủng . Mới nói là đã dựng tóc gáy rồi ...híc
  9. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, DC ác quá, chắc QL phải "khóc" mất mấy ngày , giỡn thôi, nhưng làm gì mà ghét người ta dữ thế. Prim cũng biết mình đi lạc đề, cả lần này nữa, hehe, nhưng đó là chút ý kiến khi đọc bài của Phoipha và không có ý chỉ trích gì cả, tham gia bàn luận cho vui thôi mà, vả lại suy nghĩ thế nào thì nói như vậy thôi, chứ vẫn như Phoipha, nhạc tiền chiến là số một.
    Đối với ca sĩ, Prim không thích nghe thì nhiều lắm, nhưng cũng không ghét, bởi vậy nói ra nghe có vẻ hàng hai, ba phải một chút. Chỉ muốn phân tích chút chút để tìm ra những cái hay ở mỗi người thôi, có lẽ đi lạc chỗ rồi, mọi người cứ bàn luận tiếp đi nhá.
     
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi tất cả các bạn tham gia trong topic này. Topic đã đi không đúng con đường của nó, từ việc nêu ý kiến nhận xét đã trở thành bôi nhọ người khác.
    Vì vậy trước hết tôi xin phép bỏ những bài không phù hợp. Nếu tác giả muốn lấy lại, xin hãy PM cho tôi.
    Nếu topic tiếp tục không có chiều hướng tích cực, tôi sẽ khóa lại.
    Mong các bạn thông cảm.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này