1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ...ghét ca sĩ nào nhất

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haynoivecuocdoi, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi , mod ơi là mod , mod bờm quá . (sorry đã nói thẳng) . Ghét ca sỹ nào thì nói là ghét thôi , có gì mà phải sợ đụng chạm . Ai thích thì qua topic thích mà ca ngợi , còn ai ghét thì nói ghét ngay tại đây . Có gì mà theo chiều hướng tích cực với chả tiêu cực . Mà deathchuck thấy thì chà có ai bôi nhọ ca sỹ nào ở đây cả . Họ chỉ nói lên ý kiến của họ thôi . Đề nghị xem lại gấp .
    Thân
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  2. linhtt76210119

    linhtt76210119 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét nhất Ưng Hoàng Phúc và Đàm Vĩnh Hưng. Hồi về nhà thấy quảng cáo 2 ca sĩ này tôi cũng ngo ngoe nghe thử , đúng là không thể nuốt nổi. Thế mà cũng gọi là ca sĩ
    Về Mỹ Tâm : giọng MT cũng hay dạo này MT lại xinh lên nhiều nhưng khổ cái MT bắt chiếc ca sĩ HQ nhiều quá ( phải đến 90% giống bọn ca sĩ HQ) chả có chất gì VN cả, hơi chán
    Ngoài ra còn 1 đống các kiểu như mấy đứa trong 1088, NPH.....
     Trót yêu em rồi thì nhận đi cho nó tiến bộ (o^_^o)
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp chú deathchuck hỉ,công trình bỏ thơì gian post cái bài công phu vậy mà bác Chít Tồ del không thương tiếc
    Hè hè,rút kinh nghiệm nghen chú,có chửi thì đừng lộ liễu quá như vậy
    Nói thêm về chú Đờm Vĩnh Hưng,có ai biết cái bài gì mà :ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau ....mà chú này hát không,tớ nghe chướng không chịu được mà không biết là bài gì,chôm chỉa của Trịnh một cách trắng trợn
    Chú này hình như đã từng vượt biên và xém bị bóc lịch (chính chú này kể lại ở fesival)
    Mẹ của Đờm cũng hiện đang bị bóc lịch ở huyện Hàm Tân-tỉnh Bình Thuận (chỗ này là quê tớ nên biết hơi bị rõ),chú vẫn thường hay ...vào tù thăm mẹ,đám kin kin ở đó bu theo một nhóc.
    mẹ nào con nấy
    (cái này là có thực,không phải bôi nhọ nhe chú Chít Tồ,đừng có del nữa thì oan uổng)
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     
  4. Dj_voodool

    Dj_voodool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Justin Timberlake fer sure.
    Im not 'bout lose my freedo' over no female
    /uploaded/evilshadow/a40.gif
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi , mod xoá chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ , người không cùng chí hướng như Mod Chít "tồ" thì không bàn bạc làm gì nữa . Anh em mình chơi thoải mái trong "khuôn khổ" ghét ca sỹ đi . He he he
    Phó cạo Đờm Vĩnh Hưng này mà ra Huế biểu diễn thêm lần nữa thì deathchuck xin thề , nó hát bài gì thì hát kệ nó , nhưng nó hát Lạc Mất Dòng Sông thì deathchuck sẽ ném đá vào sân khấu . Thề luôn .
    Cái bài hát này Tuấn Ngọc hát hay thế , thằng này hát lại nghe thối không chịu được . Có mấy cách nghĩ về trường hợp này : 1 : thằng cu Đờm này liều mạng , 2 : nó không coi ai ra gì , 3 : nó chưa nghe Tuấn Ngọc hát (chứ nghe rồi chắc nó không dám hát đâu) 4 : chắc nó tưởng mọi người không biết bài này là bài gì nên hát đại , hát sảng . he he he
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ca sĩ việt nam tôi ghét nhất là LT, chẳng hỉu sao lại có nhìu người thích thèng ku nè thế, tôi ghét cay ghét đắng. Tôi còn ghét nhiều lắm: vợ chồng nhà Thu Phương nè, tick tick tack nè ( viết thế có đúng ko ấy nhỉ? ).... còn ai nữa nhỉ? À còn tam ca ba A, bi giờ tan rã rùi nhưng vẫn thấy ghét, còn Thanh Thảo nữa chứ. Trước đây tôi thích Quang Dũng, tự nhiên thấy đồn họ iu nhau thế là ghét luôn cả QD. Tui còn ghét nhiều nữa cơ. Mờ nói chung là ca sĩ việt nam tôi chẳng thích ai hết. Có Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hà Trần thấy hát hay hay còn lại thì.....nói thế nào nhỉ? Chậc chậc.....
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, cho tôi hỏi "tiêu chí" nghĩa là gì ạ ? Tôi có thấy nó trên báo, khoảng 2 hay 3 năm nay mới có. Nhưng nó giống như một từ mà "ông" nào đó có trình độ về ngôn ngữ dưới trung bình rãnh rỗi nghĩ ra để cho thấy mình hay ho rồi bà con cũng lập lại một cách mù quáng trong khi nghĩa của nó chả là gì, về mặt âm càng tệ "tiêu", và "chí". Chả có nghệ thuật gì cả.

    Thứ nhì tôi ghét mọi ca sĩ nam của VN. Hình như họ không có khái niệm về :
    1) Hát
    2) Ăn mặc
    3) Trưởng thành (từ 2. Con nít nó hay giả làm người nhện, cao bồi hay Ninja rùa, ca sĩ VN mình một số người cũng thích làm vậy, thậm chí là một vài quái nhân dị hợm à la phim Hồng Kông. Một người có đầu óc đúng đắn từ 14 tuổi cho tới lúc chết không ai ăn mặc vậy cả, trừ khi đó là Halloween, muốn hù khán giả hay đó thật sự phải ăn nhập với không khí của buổi diễn. Tôi không thấy lý do gì để hù những người tới để nghe mình "hát", hay đêm nhịp cầu âm nhạc cũng chả dính dáng gì đến cao bồi hay Shogun cả. Và Halloween thì chỉ có một ngày trong năm. )
    4) Nghệ thuật (nhìn qua 1 và 2)
    5) Bình thường (suy ra từ 2 và nếu 3 sai. Tôi là người VN, họ cũng là người VN nên tôi đoán đó không phải là cách ăn mặc cổ truyền hay phục trang tế thần nào của họ. Và tôi cảm thấy ăn mặc như vậy là đ ra ngoài sự đúng đắn của một tinh thần minh mẫn.)
    6) Xấu hổ (suy ra từ 1 và từ "ca sĩ". Một ca sĩ không biết hát. Thậm chí có ca sĩ cầm tây ban cầm điện lên sân khấu gãy gãy hợp âm 5, tới khúc gian tấu (ở đây là guitar solo) thì lại chạy chạy ngón lên xuống, nhưng nhìn kỹ thì chỉ có một pattern một, cộng với nghe nữa (nghĩa là nhìn kỹ và nghe kỹ kỹ) thì thấy vị này gảy đờn một kiểu, nhưng nhạc lại một kiểu. Ấy gọi là trò hề và đánh lừa khán giả. Nhưng nhìn chung thì từ đầu tiên đập vào đầu tôi là "không biết xấu hổ")
    Dylanesque.
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa có tư liệu đầy đủ về "vũ đoàn ây bi xi",nhưng theo điều tra mới nhứt về đám này thì đây là tập hợp những con khỉ bị mắc phong,được nhét 1 bao tải ớt vào mồm trước khi lên sân khấu,và nhảy tưng tưng với áo quần tơi tả (nhìn M. Jackson nhảy mà lại thấy thương cho ABC)
    Còn đây là một số câu hát để đời của các danh ca:
    QuanLin: Ghét nhau ném đá á ..á á ...vỡ đầu nhau ra ....
    Đờm : rằng,anh yêu em,ngàn đời biết...iết ....khôn ...ôn ô ô ô ...
    Fúc : cố nhín nước miếng lặng thầm nhìn em ăn cháo lòng ...
    Na?ng la? tiên hay quy? ma, đaf lư?a gạt tôi không xót xa... Na?ng chi? vui đu?a thôi chứ yêu gi?... Na?ng vui sướng khi nhi?n tôi lo?ng đau đớn... ... Bái bai
    Nhớ nga?y na?o, hai đứa mi?nh lao đao, hai đứa mi?nh xanh xao...
    vì em đam mê thú vui thân xác, nên em, nên em đã giết chết mối tình tôi
    Con trai yêu ai yêu vài ngày. Ðể rồi sau đó nói gút-bai
    (mấy cái này mắm nào hát thì quên mịa nó gùi)
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 08/12/2003
  9. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn, anh ưa hay ghét ca sĩ nào, quyền của anh bạ, nhưng dùng lời lẽ như trên về mẹ của bất cứ ai, rõ là không đẹp tí nào .
    Lại nữa, chuyện ca sĩ nầy vượt biên, etc.. có liên quan gì đến tư cách hay con người của anh ta đâu. Chỉ là một sự lựa chọn, thế thôi. Anh bạn xem ra cũng thích nghe nhạc hải ngoại, nhưng ca asĩ không có ở hải ngoại thì làm sao có nhạc nầy cho anh nghe ? Cá nhân tôi và bà con thân thuộc, cũng từng là thuyền nhân, không lẽ chúng tôi là người xấu à ? Xét ra, tôi tốt trên trung bình đó . Hehehe
    Sống rộng lượng nhá anh bạn ? Đi ca cũng là cái nghề thôi, ai cũng phải vì miếng cơm manh áo . Không khoái thì không nghe, hơi đâu mà ghét, tội họ :-)
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác vo ve,bài của bác làm tớ tỉnh ngộ ra,hè,phỉa rọng lượng ra một tý
    Nhưng tôi "bêu xâú" mẫu hậu của Đờm không phải là không đúng sự thật pác à,bà đầm già này cũng tai tiếng lắm,làm ăn kinh tế thua lỗ ,rồi gian lận gì đó nên vào nhà đá
    Còn câu cuối mà pác nói xin chữa lại thành :
    Không piết hát thì đừng có hát,đừng có gào như vậy,tụi nghiệp người nghe lắm
    ..................................
    dường như trong ta,em có điều tuyệt vọng...
     

Chia sẻ trang này