1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét con đường nào ở Sài gòn ?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tonalieu, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tonalieu

    tonalieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghét con đường nào ở Sài gòn ?

    Tôi ghét nhất con đường Trường Chinh đoạn từ mũi tàu Cộng hoà đến ngã 4 An sương. Mỗi lần đi đến đoạn này thì cơn giận trong lòng lại bừng lên. Hãy nhìn cảnh xe 2 bánh, 3 bánh chen chúc 2 bên con đường nhỏ cùng với những thằn xe buýt trong khi 2 làn đường xe hơi ở giữa vằng hoe không có con ma nào chạy mà nghĩ đến sự giàu nghèo trên cuộc đời này. Nếu nha giau có xe hơi thì cứ phon phon mà chạy êm đềm ở giữa, còn những người nghèo thì cứ chen chúc nơi chật hẹp. Đúng là công bằng ! Nghĩ xao hỡi những nhà "phân luồn học" ?
  2. tonalieu

    tonalieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Còn đoạn từ An sương đến Củ chi (QL22) thì còn chán hơn. Làn xe 2 bánh bị con lươn chèn ra nhỏ xíu, không dính dáng gì tới làn xe 4 bánh vậy mà vẫn phải đội mũ bảo hiểm ( chắc là tránh những xe từ trong nhà chạy ra vì không có lề đường!). Nếu bạn thường đi trên tuyến đường này sẽ để ý có những gờ giảm tốc (tui mà biết ai sáng chế ra cái gờ này tui sẽ chửi!) chỉ có ở phần xe 2 bánh còn phần đường xe 4 bánh thì không có (vậy mà tui nghe nói mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, chạy xe trên đường là theo "luật giao thông phố bộ" mà!)
  3. tonalieu

    tonalieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo luật giao thông thì xe chạy từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên phải giảm tốc độ nhường đường cho xe chạy trên đường ưu tiên. Vậy mà cái thằn chế ra cái gờ giảm tốc rõ ràng là làm ngược lại luật : xe chạy trên đường ưu tiên phải giảm tốc độ để nhường cho xe ở trong xó xỉnh nào đó chạy ra. Thiệc là tức chết.
  4. Penguin79

    Penguin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đường NKKN bây giờ sữa chữa bụi khói mịt mùng. Đường Pasteur cũng rứa...
    Bây giờ đường nào mình cũng ghét quá đi mất. Nếu ngồi liệt kê, thậm chí cho nằm liệt kê những con đường mà ghét ở SG chắc tới tết công gô cũng kô hết. Nên lập topic "hãy kể tên những con đường mà bạn thấy an toàn nhất ở SG" thì may ra.
    Chỉ có đường Lê Duẫn đi vào buổi chiều tốt là đẹp nhất.
    Sao chép và dán, dán, dán...
  5. nirnavar

    nirnavar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng đi qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa? Vô duyên hết chỗ nói
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm từ đầu đường (hay là cuối đường ấy nhỉ, em chả nhớ số) đến khúc Lê Duẩn, ngày xưa xửa xừa xưa, lâu lắm lắm rồi, 7, 8 , 9 ,10 năm về trước, là một con đường rất hay
    Đường nhỏ, hai bên đường có hàng cây chò chỉ (trong này gọi là cây dầu) cao vút. Buổi chiều gió xao xác, lá cây và trái cây bay dào dạt. Đường vắng xe, không có nhà dân, toàn trường học và cơ quan. Cứ đến khoảng 5 giờ chiều là vô cùng yên ả, hiu hắt, tĩnh mịch.
    Lúc đó em còn nhỏ, chưa biết iu chưa biết gì, có một quãng thời gian chiều nào em cũng chạy xe lên đấy, vòng từ Lê Duẩn xuống rồi lại vòng ra không biết bao nhiêu là vòng, "một mình nghe tất cả buổi chiều, vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh"
    Bây giờ sáng nào cũng chạy qua đấy ra Lê Duẩn để đến cơ quan. Tại cảnh vật thay đổi hay tại mình chai sạn, không biết nữa.

Chia sẻ trang này