1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét Dancing ư? Vì sao vậy nhỉ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghét Dancing ư? Vì sao vậy nhỉ

    Vâng, tất yếu vạn sự trên đời cái gì cũng có 2 mặt của nó, chính hay tà, tốt hay xấu, sạch hay bẩn, thơm hay thối...Dancing cũng vậy, có người yêu tất yếu có người ghét và thậm chí có người vừa yêu vừa ghét dancing. Lý do để yêu, để thích dancing thì có nhiều và cũng có rất nhiều người nói đến tình yêu của họ với dancing, tuy nhiên dancing cũng mang lại không ít đau khổ và rất nhiều nước mắt. Dancing cũng có những mặt tệ bạc của nó và bạn có thể nói điều gì làm bạn chán ghét Dancing nhất không?
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chưa tìm ra lý do gì để ghét cả. Mà ai có ghét chắc họ cũng không vào box này đâu. " GHÉT AI GHÉT CẢ TÔNG TI HỌ HÀNG MÀ"
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ghét lắm, ghét lắm chứ. Vì có lão thất tình nhảy Waltz mà cứ há hốc cái mồm ra, thở hồng hộc, phả đầy mùi "thơm" của chiếc răng sâu trong miệng vào mẹt người ta.
  4. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em thay anh yeu thich dancing lam day nhi, em cung thich dancing, lieu anh em minh co the yeu bac cau duoc ko nhe , he he (có lẽ chỉ huy của anh oánh chết)
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã ghét dancing thì ko mò vô box dancing để post bài vô topic "ghét dancing", hoạ khi có lý do đặc biệt, trên cả đặc biệt....
  6. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dancing nó có tội tình gì mà ghét nó nhể? Nếu bảo ghét dancing chẳng qua là vì có "vấn đề tình cảm" gì đó với những người dancing. Vậy thôi. Dễ hiểu. Chẳng biết mọi người thế nào? Nhưng với những người yêu thích và gắn bó 1 thời gian với dancing chắc là cũng có 1 lúc nào đó rơi vào tình trạng như vậy rùi. Nên mới lập ra topic như thế này để cùng chia sẻ. Nếu đam mê dancing và vượt qua đc thời gian đó thì lại tiếp tục dancing. Còn có những người k thể vượt qua đc, hoặc do mặc cảm, hoặc do qua chán... thì sẽ chia tay với dancing. Chung qui là dancing chẳng có tội tình gì.
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nghe mọi người nói là sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau nhưng riêng người phụ nữ của mình thì không bao giờ. Đấy, Dancing đã mang cái tội to nhất của loài người là thỉnh thoảng mình phải chia sẻ người phụ nữ của mình với các đồng chí khác. Của đáng tội, người phụ nữ của mình mà già già xấu xấu, đầu gấu rồi lại hâm hâm thì đã đành nhưng khổ nỗi gái của mình thì ngon lành cành đào, ngồi cả ngày "tích phân" rùi "vi phân" nàng ra cũng chẳng thể nào tìm thấy 1 điểm không hấp dẫn. Phải nói thật là giai theo nàng hàng đàn, tên nào tên đấy nhìn thấy nàng thì cũng láo liên, rãi rớt lung tung. Khổ 1 nỗi nữa là tên nào cũng chực chỉ chờ đến lúc Dancing được với nàng là bắt đầu "phun bọt" tùm lum, rồi õng ẹo đưa mắt tống tình, tia laze bắn chiu chíu, chỉ bổ béo cho bọn bán khăn giấy, vì cứ mỗi lần hết 1 điệu nhạc là mình lại tốn 1 gói giấy ăn để giải quyết hậu quả của các lần "phun bọt"...Khốn khổ nhất là mỗi lần như thế là nàng lại nhe hàm răng trắng ởn đều tăm tắp như răng cá sấu ra rồi "cạp cạp" ra cái điều hạnh phúc lắm...
    Bố khỉ...Các bác rơi vào hoàn cảnh thế có nên ghét Dancing ko chứ lị...
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Tớ ghét dancing vì có những người biến chất vì dancing.
    Cụ thể là có người bình thường, sau khi học dancing bỗng nhiên biến thành người dị hợm, khi họ huênh hoang khoác lác, tự biến mình thành một thằng hề trong mắt người khác.
    Có người trước kia vốn biết mình chỉ là người, bình thường như mọi người, bỗng nhiên biến thành kẻ muốn làm thầy thiên hạ, muốn được chửi nhau với cả thiên hạ.
    Đấy. Hí hí.
  9. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chính xác lắm! Số người trở nên dị hợm sau khi biết tới dancing tuy không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít. Nhưng dancing có lẽ chỉ là cái cớ cụ thể trong cái quá trình trở thành dị hợm của con người ta. Giả sử không phải vì dancing thì những con người ấy hẳn cũng có thể dị hợm vì những thứ khác nếu có cơ hội.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thấy rồi. hí hí

Chia sẻ trang này