1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét Dancing ư? Vì sao vậy nhỉ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  2. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
  3. Rajabhat

    Rajabhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ghét dancing vì đã từng lỡ yêu, lỡ đam mê với dancing vậy mà giờ đây phải chia lìa ko biết đến khi nào có thể chơi lại...ngày đêm quay cuồng thèm thuồng...đấy là hiện tại...
    Còn quá khứ khi vẫn còn bay nhảy..đó là các chàng ko tắm..tung tăng đến lớp học nhảy...nhảy mướt mồ hôi...hôi..hôi rình....ặc..ặc...
  4. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm. Dancing làm mình thêm bạn, nhưng cũng mất nhiều thứ. Có người ví sàn nhảy như bãi biển, chẳng ai bảo biển là xấu nhưng ai bản lĩnh kém, ko biết bơi thì sẽ chết đuối. Mình chết đuối mất rồi, chậc chậc
  5. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Ghét dancing vì không thể yêu hơn được nữa, không hiểu sao lại nghĩ đến nước mía thêm quất
  6. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhảy phát rồ, nghe tiếng nhạc là chân tay cuồng hết cả lên. Học nhảy mấy lần rồi mà chưa thành tài được, đang tiếp tục học. Lần ày BF của mình tuyên bố "em học nảy thì mình chia tay luôn" lý do rất củ chuối : tự nhiên lại đi học theo cái bọn xướng ca vô lòai. Cổ hủ ko chịu được. Mặc dù vậy em vẫn đang tiếp tục đi học nhảy!
  7. zea

    zea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Mặc kệ nó! Yêu nhau mà đã thế thì về sau còn gì là tự do nữa.
    Khi nhảy thì cảm thấy rất tự do thoải mái
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên chán đời, ghét tất cả, ghét luôn cả Dancing, ghét tuốt tuồn tuột...chỉ có tiền là mình đỡ ghét nhất...
  9. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét Dancing vì mình không được học nhảy nữa, mình ghét dancing vì mình nhảy không đẹp, ghét vì lùn quá không ai muốn nhảy chung.....
    Tóm lại là mê lắm nhưng chẳng biết phải cải thiện thế nào
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ối ối, ai đấy, lâu lắm không vào chả còn nhận ra nữa.
    Lại còn có người nhớ được níck cơ đấy. Ghét thế cơ chứ lị.... hị hị.....

Chia sẻ trang này