1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét Dancing ư? Vì sao vậy nhỉ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 19/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Tớ ghét Dancing vì mười mấy điệu chỉ có vài điệu nhảy sát với nhau để ôm các em :D
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Cái lý do ghét dancing mà k đc học nhảy nữa thì còn có lý chứ lý do bôi vàng vàng ở trên í (nhảy k đẹp và lùn quá k có ai muốn nhảy chung í) là hơi vô ný đấy . Chả có gì là tự nhiên bao giờ, chả bao giờ tự nhiên mà nhảy đẹp đc nếu bạn k chịu khó tập tành cả. Cho nên nếu bạn thích dancing đến vậy thì seo k tập đi? Còn bạn bảo lùn quá chả ai nhảy cùng á? Seo k tìm partner cũng k cao mà tập cùng? Nếu cứ nghĩ như bạn thì ối người cao quá cũng chả dám nhảy ah? Hờ hờ. Phải biết cách bạn ợ. Chúc bạn lại được dancing nhé.
  3. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Đầy nứ cao nhạy với nam lùn í nhợ. Nam quay hơi mọi tay tí, nứ quay hơi mọi cộ tí. Mún nhìn vào mắt nữ thì cứ giạ vờ đang ngắm sao....Nữ mún nhìn mắt nam thì giạ vờ tìm chìa khoá... But đâu fải thế mà ghét dancing, nhờ
  4. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hờ hờ. Phải biết cách bạn ợ. Chúc bạn lại được dancing nhé.
    [/quote]
    Đầy nứ cao nhạy với nam lùn í nhợ. Nam quay hơi mọi tay tí, nứ quay hơi mọi cộ tí. Mún nhìn vào mắt nữ thì cứ giạ vờ đang ngắm sao....Nữ mún nhìn mắt nam thì giạ vờ tìm chìa khoá... But đâu fải thế mà ghét dancing, nhờ
    [/quote]
    Hay quá ha, nhưng nhiều khi ngại lắm chứ bộ, thiệt đó.
    Thì cứ tiếp tục đấu tranh để được tiếp tục học!
  5. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét Dancing vì lỡ có giao ước với Partner cũ là nếu có gặp trên sàn thì 1 trong 2 đứa phải lỉnh đi.
    Và cứ lên sàn thì bao nhiêu những thứ không muốn nhớ lại quay về.
    Đối với nhiều người, dancing là hạnh phúc, vì ở đó họ tìm thấy hạnh phúc, nhưng với người khác, đó lại là quá khứ đẹp nhưng gợi lại ký ức buồn.
    Tính từ hồi biết dance, cũng phải đến mười mấy năm rùi. Cái hội đi nhảy cùng mình bây giờ con cháu đầy đàn, thành tai to mặt lớn hết
    Mà partner cũ của tớ vẫn hay tham gia diễn đàn này lắm, nên tuy hay vào đọc, nhưng tớ vẫn chưa tham gia, vì sợ bị lộ, sai giao ước.
    Sao mà ghét dancing thế

Chia sẻ trang này