1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở Bình định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi bitterbeer, 19/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghét gì nhất ở Bình định

    Lúc còn ở BĐ có 2 chuyện làm tôi ghét nhất và có ấn tượng nhất

    - Sau cơn mưa rào, trời tối điện đốm nhá nhem, ra sàn nước đạp phải CÓC ! mẹ kiếp giật mình nhảy không kịp .

    - Ở miền quê nhiều nhà vẫn còn xài cái gáo dừa, vào những tối mùa hè oi bức ,sau khi đi chơi khuya về ra lu uống nước , vừa cầm cái gáo dừa thì một con CHÀNG HIU phóng vụt ra, làm giật mình thót cả tim, gớm không uống nước lạnh cả tuần , phải uống toàn là nước trà !
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Con chàng hiu là con gì thế bạn,loang quanh luẩn quẩn hoá ra ghét CÓC BĐ hử????
    Đến giờ fút này chưa thấy ghét BĐ cái jì hết
  3. honey_cake

    honey_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Bác này phủ phàng ghê !
    Cóc Nhái BĐ nó mê bác thế kia mà nở lòng nào ghét nó chứ.
    chậc chậc .....bạc thế
  4. bitterbeer

    bitterbeer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Con chàng hiu thường sống nơi ẩm ướt, bụi rậm . Nó không giống một con gì nên khó mô tả cho bạn được . Nhưng bạn hãy tưởng tượng một con ếch thật ốm không có cái bắp chân , khẳng khiu ...chỉ có da thôi , màu sắc của nó phụ thuộc vào nơi chúng sống đa sô là màu xanh đượm vàng ,con mắt nó lồi to bự , nhìn tướng nó thấy bắt ớn và nóng lạnh
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Đọc bitterbeer hài vãi, ghét gì ở Bình Định nhất ... cuối cùng kết luận là cóc và chàng hiu, hahaha...
  6. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến giờ tôi chẳng sợ con gì khác ngòai con CHÀNG HIU!
    Không hiểu tại sao lại như thế nữa!
    Thấy phát khiếp lên được! Mỗi lần thấy nó là sợ nó nhảy vào người, cứ muốn đập chết nó ngay thôi!
  7. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là giọng Bình Định rồi, nhưng làm thế nào để nó khoác cái áo ...quê mùa thì ...chậc từ bé đến giờ tớ chỉ nghe những kết luận kiểu này của những nhóc tì mới lon ton thành phố lần đầu .Bản thân tiếng địa phương ,tiếng nào cũng như nhau làm léo gì có tiếng thành thị tiếng quê mùa .
    Tiếng Huế chẳng hạn, trong nội ô nghe còn hiểu chút ít ,ngoài Vĩ Dạ Đông Ba thì tịt, nặng nề gân guốc ....Chú nào kêu tiếng đó quê mùa thì cực chẳng đã phải gọi là ...tầm bậy .
    Mấy nhóc vừa rời vú mẹ loanh quanh vài hôm quay dzìa nhà là : " tao mới ở chỏng dzzzeeềeeeee ...Chời đất ơi, chong đó sen trẹn quá chời "
    Nghe muốn cười lộn ruột .
    ..........................................
    Cuối thế kỷ 18 trở đi ,Bình Định gắn với câu này : " Quảng Nam hay cãi ,Quảng Ngải hay co Bình Định hay lo , Thừa Thiên ních hết " .Cho đến bây giờ cái kết luận quái ác ấy vẫn còn đeo bám dai dẳng trong từng bước đi, cái nhìn và cách nghĩ của người dân Bình Định , nhất là người nông thôn .Từ đó họ luôn rụt rè trong giao tiếp và thận trọng thái quá ....để che giấu bản chất của mình thật thà thái quá .Thật thà đến không tin được .Dường như không thể gọi đó là điều đáng ghét nhưng không ghét không được .Thật thà quá, rồi cũng dễ tự ái cái gì cũng có thể phóng đại nó lên trương phồng lên .Nó kìm hãm những bước đi ,nó đúc khuôn cho tư tưởng .
    Nghĩ thì thấy bực mình , càng nghĩ lại càng thấy thương. Bao giờ người ta hết thật thà thái quá, bao giờ người ta hết khổ ???
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 23/04/2006
  8. channhua

    channhua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái giọng Bình Địa quê mùa thía mẹ
    "chú bộ đậu đậu cái mũ cấu"
    "tời ơi tời, tời mưa nó tơn nó tợt............"
    "làm nước mấm sống bằng nghề nước mắm......."
    "-----mấy giờ rầu chú:
    ----- mười giờ MỪ"
  9. hatito32

    hatito32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cóc và mưa thì ở đâu cũng có, tại sao lại nói là ghét nhất o BĐ. Thật ra mưa xong có cóc là chuyện bình thường.
    Nghe cái giọng của bạn thì chắc ko phải là ngườ yêu quê hương rồi, nhưng có gì thì cũng vừa phải thôi, đừng nói kiểu quá đáng như vậy.
  10. hatito32

    hatito32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cóc và mưa thì ở đâu cũng có, tại sao lại nói là ghét nhất o BĐ. Thật ra mưa xong có cóc là chuyện bình thường.
    Nghe cái giọng của bạn thì chắc ko phải là ngườ yêu quê hương rồi, nhưng có gì thì cũng vừa phải thôi, đừng nói kiểu quá đáng như vậy.
    [/quote]
    Bạn lầm rồi , Tôi đâu có nói tôi là người yêu quê hương , chẳng lẽ tôi phải yêu cóc nhái ở đó mới gọi là yêu quê hương ?!
    Mặc dù dân thành thị họ rất yêu cuộc sống phố phường tiên nghi nhưng lắm lúc họ ghét nhất cảnh kẹt xe, chật chội . Như vậy họ không yêu quê hương à !
    Trong cuộc sống, chúng ta phải biết nhìn nhận sự thật và chấp nhận sự thật .
    [/quote]
    Thì sự thật là ở làng quê nào o môt nước nhiệt đới thì mưa xong lại hcẳng có cóc nhái và chàng hiu. sư thật là như vậy đó. NHưng cái kiểu của bạn nói là ghét nhat ở BĐ, liệu bạn có thấy là châm chích ko?

Chia sẻ trang này