1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này cứ như đang nghe một đồng chí complet cravat chỉnh tề...hèm..thỉnh thoảng đẩy gọng kính lên..phát biểu!
    Cái tớ k thích là ý thức của một bộ phận người sống ở Hà Nội không cao ( nói cách khác là ý thức kém or không có ý thức).
    Ví dụ: đến đèn xanh đèn đỏ thì cố lấn thêm vài bánh xe..đè lên vạch cho người đi bộ...
    các em học sinh đi xe đạp thì hồn nhiên vượt, vì có vượt cũng chả ai bắt.
    nhiều cô hàng rong thì chả quan tâm đèn đóm gì cả...
    Có lần đang thơ thẩn đi bộ trong khu phố cổ...thấy 2 chị đi bộ đằng trước ăn mặc, người ngợm đều sáng sủa..vừa đi vừa ăn mía...ăn đến đâu, nhả bả trên vỉa hè đến đấy...một hình ảnh cực kỳ xấu..tớ k hiểu tại sao k xin thêm một cái túi nilong và bỏ bã vào đó.
    Còn nhiều, nhiều lắm...những hành động cư xử thiếu văn minh!
  2. 00step_by_step99

    00step_by_step99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều lắm, nhiều lắm ... đừng kể nhiều thế; ngại lắm, ngại lắm...
    Theo tôi nghĩ vấn đề này để cho mấy bác bên Trung ương Đoàn TNCS phát động ko kéo lại giảm đi đấy.
    Nhưng ai? Ai?...

    Được 00step_by_step99 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 05/04/2006
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ai? Ai? Mình chứ ai. Bắt đầu từ mình trước đã. Toàn nhìn sang người khác nà thế lào nhở!!!!
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ??? Thế nào ??? Đoàn !!! nói thực Đoàn đóng góp và phát động ít hơn là tôi nghĩ.
    Đoàn quanh năm thu tiền là giỏi, các hoạt động mang tính tuyên truyền băng rôn khẩu hiệu, ít khi nào có tính thiết thực.
  5. garu123

    garu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác chứ em thấy người Hà Nội làm em quá thất vọng !
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác Dark lại "nâng cao quan điểm" rồi! Đây là topic về "Bạn ghét gì nhất ở HN". Có thể bạn ghét ?onhững con đường nhỏ? ở HN, vậy bạn có thể ra thành phố khác có những con đường lớn hơn để sống! Bạn ghét tính cách khép kín, hơi lạnh của người HN, bạn có thể tìm một nơi có nhiều người cởi mở! Bạn thấy người HN làm bạn thất vọng bạn có thể về nơi bạn sinh ra và lớn lên, ở bên những người làm bạn ?otự hào? và góp sức phát triển cho nơi đó! Bạn ghét cái này cái khác? nhưng chẳng phải bạn vẫn đang sống ở HN hay sao???
    Những vấn đề như Đoàn, như giao thương...vấn đề về rác? vấn đề về quy hoạch?công quyền? đúng như annylinh nói ?ocó nhiều điều đáng ghét ở hà nội là tình trạng chung ở Vn". Còn chuyện "ý thức của một bộ phận..." ở đâu chẳng thế! Ở đâu chẳng có người này người nọ, ở đâu chẳng có người có ý thức ko cao. Có người ko cao thì mới có người bình thường mới có người "ý thức cao" chứ!
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ghét những người chỉ nói mà không làm gì để tốt đẹp hơn. Ghét những người không đóng góp, xây dựng để tốt đẹp hơn mà chỉ ngồi bới lông tìm vết.
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi quên chuyện cũ đi đồng chí, mọi thứ đã được những người có trách nhiệm lo, nhỉ ????
    Ghét những người như thế thì ghét cả đời mất, tốt nhất là lờ đi thôi...

  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Những người có trách nhiệm các bác ấy lờ lớ lơ rồi, né đẹp Để em trích một đoạn ông Nam Cao các bác thưởng thức:
    "Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì ? Trời có của riêng nhà nào ? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Ðại. Nhưng cả làng Vũ Ðại ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! "
  10. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất cái box này. Các bác chỉ biết chỉ trích người Hà Nội, cứ như đấy chỉ riêng Hà Nội như thế. Một cái nhìn rất phiến diện, hẹp hòi.
    Người sống ở Hà Nội bây giờ già nửa là người ngoại tỉnh, họ góp phần " làm đẹp" thêm Hà Nội nhiều lắm. Tui nhớ lúc tui đi làm ở quán, mấy đưa ngoại tỉnh cùng làm chúng nó lấy nước lã pha đồ uống cho khách. Thử hỏi khu nào bất ổn nhất Hà Nội, chính là khu trọ của lao động ngoại tỉnh. Nhìn những cảnh như thế làm sao không nảy sinh tâm lý ghét ngưòi ngoại tỉnh cho được, người điềm đạm thì lắc đầu, người nóng tính thì chửi thẳng.
    Các bác bảo người Hà Nội văng tục nó bậy, xin thưa tui sơ nhất là mấy bà hàng rong ở quê lên, nói nhẹ nhàng mời bà ấy đi chỗ khác thì lâp tức way lại chửi mình ngay. Rơi vào trường hợp các bác, các bác xử lý thế nào. Ngay trên bục giảng đại học, cái ngôn ngử bậy bạ phần nhiều tui cũng toàn nghe được từ dân ngoại tỉnh.
    Dù là người Hà Nội nhưng tui cũng chỉ dám nói đây là ý kiến của riêng tui thui. Ông nào có ý định quy kết thì bỏ ngay đi cho
    Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế chính trị lớn nhất nước. Sức mạnh của đồng tiền, lối sống thực dụng, dòng người lao động........tất cả đều ảnh hưởng đến Hà Nội từng ngày từng giờ. Trong guồng quay đấy Hà Nội ít nhiều đã mất đi nhiều thứ . Hà Nội không phải không có những cái xấu, ở đâu trả thế, những tật xấu này trong vòng xoáy của phát triển nó vẫn tồn tại chứ không phải mất đi.
    Là người Hà Nội , tôi buồn khi nhìn thấy những đổi thay đó. Nhưng đâu đó trong lòng Hà Nội vẫn lưu giữ những nét đẹp , những giá trị vốn có của nó nơi từng con ngườ,i từng góc phố, nơi quán xá, hay trong câu truyện của người già. Chẳng giúp gì nhiều để Hà Nội đẹp lên, tôi chỉ tự nhủ mình sống sao cho xứng là người Hà Nội, với những gì bố mẹ tôi, ông bà tôi đã dạy tôi từ thủa chập chững biết nói.
    Cái gì cũng có 2 mặt của nó, Hà Nội thế, con người Hà Nội hay người lao động ngoại tỉnh cũng thế. Thay vì lên đây để bới lông tìm vết, thà các bác bỏ thời gian để tìm hiểu sâu hơn về nơi các bác đang sống, học tập hay làm việc với cái nhìn thiện cảm và lòng khát khao khám phá đi. Hà Nội sẽ đáp trả các bác

Chia sẻ trang này