1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WindCatcher

    WindCatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Những lúc tắc đường X đi được mấy thằng đằng sau chũng nó cứ rít còi điếc cả lỗ nhĩ !!!
  2. chuhao

    chuhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng suy nghĩ của em về Hà Nội, về người Hà Nội mà tôi chạnh lòng quá. Bài thơ của em làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Cô gái dịu dàng, có đôi mắt thật trong sáng ngồi cùng tôi hôm đó, lại có nhận xét tiêu cực vậy sao.
    Hà Nội ko đẹp. Hà Nội ko thơ mộng. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi cũng ko biết người ta sao mà ca ngợi HN nhiều đến vậy. Nhưng đúng là khi xa HN, thỉnh thoảng lại chợt dâng lên nỗi nhớ da diết. Nhớ cái lạnh, nhớ những chiều thu xào xạc lá vàng rơi mà chỉ HN mới có.Nhớ những con phố dài, với hàng cây cao mà tôi cắm đầu đạp xe chạy qua những tối khuya đi học thêm về. Hà Nội trong tôi chỉ bình dị thế thôi.
    Hà Nội bây giờ đông đúc hơn trước. Xô bồ và bụi bặm. Hà Nội thật sự là trung tâm, với nhịp sống gấp gáp. Nhưng bắt buộc phải thế. Rồi nó sẽ đẹp dần lên. Và tôi mong em cũng sẽ mến yêu HN hơn, cùng với những người dân ở đây, mà em cũng là một phần trong đó.
    Người dân HN gốc, vẫn ko khác xưa nhiều đâu em. Người HN vẫn thanh lịch. Người HN cũng sống giàu tình cảm như mọi người dân trên khắp vùng miền khác. Em thấy người HN lạnh lùng sao? Có phải vì em sống hơi khép kín ko? Tôi ko tin đâu. Tôi thật sự ko tin cô gái có điệu cười tươi tắn hôm đó lại sống ko cởi mở với mọi người. Có chăng, em nên tự tin với chính mình hơn và sống lạc quan hơn. Hãy nhìn cuộc sống tươi đẹp, trong sáng như chính con người em vậy. Em cởi mở với mọi người, và em cũng hãy biết đón nhận tình cảm mà mọi người dành cho em.
    Được chuhao sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 03/05/2006
  3. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Phải cực đoan!
    Em có lần thấy một anh đang đi cả người yêu mà dám dựng xe tè bậy ngay gần Lăng Bác. Mình đang cũng đi xe vội hét to lên: "Đái bậy". Cho nó xấu hổ. Lúc đó nhìn buồn cười lắm. Hy vọng lần sau sẽ không dám thế nữa. Lại còn mấy anh có vẻ là sinh viên ra Lăng Bác, thấy đổi gác dám nói linh tinh và cười cợt rất đểu, thế là em mắng luôn. Hii.
    Thực ra cần phải căm ghét những kẻ qui hoạch Hà Nội. Chắc những người đó không phải là dân Hà Nội gốc. Quy hoạch các khu chung cư Nhân Chính, Trung Hoà....Hà Nội quá bé vậy mà các đồng chí đó lại cắm thêm mấy khu chung cư nên mật độ dân cư ngày càng cao. Mà cần phải truy tố đồng chí nào bán Làng hoa Nhật Tân để xây khu chung cư. Phải truy tố.
    Admin đừng xoá nhé.
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày mưa đã đủ lụt lội rồi. Vậy mà mấy khu đô thị mới luôn có cốt mặt đất cao hơn so với khu trung tâm. Thế này mỗi khi có mưa, nước mưa cả thành phố sẽ chảy hết về khu trung tâm Ra ngoài đường trời mưa lại tốn xiền cho chú sửa xe lau bu-gi.
  5. Siberia_xa_xoi

    Siberia_xa_xoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi lại phải vào đây than phiền về Hn tí..thực lòng HN rất đẹp nhưng lại có 1 số ít cá nhân như con sâu làm rầu nồi canh làm tôi cảm thấy ..họ đang làm cho HN xấu đi...ko hiểu những gương mặt vô cùng trí thức ..ngồi ở trong quán cafe mà cứ mở miệng ra la " Đ ..mẹ"..nói to đến nỗi tôi cứ tưởng họ đang ở nhà riêng...vẫn chuyện taxi ..nói đến phát chán..từ phố Chả cá đi về Hàng bạc mất 40 nghìn tiền taxi ..trong khi đi bộ chỉ đi qua 2 dãy phố là đến nơi??......mua 1 quả dứa...người HN chỉ mất 4 nghìn..mình thì mất 8 nghìn....lúc gọi nhân viên tính tiền cafe..bị ngay 1 câu quát " chờ 1 tí ..em đang ghi hoá đơn cho khach".. nói ko phải chứ nhân viên đó mà trong sg thì bị đuổi từ lâu rồi.....gặp 1 người nước ngoài ngơ ngác nhìn hàng chè..mình bắt chuyện mời họ ăn chè dùm...hỏi người ta cảm thấy Hn thế nào ,,nhận được 1 cái lắc đầu...hỏi họ đã đến SG chưa .. họ gật đầu lia lịa và cười rất tươi .." tôi thích SG vô cùng "...thế mới biết đi đâu chẳng bằng cái đất SG ..thế nên SG càng ngày càng chật chội vì người ở khắp mọi nơi kéo đến làm ăn sinh sống
  6. AFang

    AFang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    HIện tại chưa nghĩ ra
  7. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    , chẳng sai câu nào, chất lượng dịch vụ wá tồi
  8. yeuhanoi60

    yeuhanoi60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét cái gì ở Hà nội ư? Nhiều lắm nhưng có lẽ tôi căm ghét nhất những người làm nền đường cao hơn nhà, tạo ra những khu nhà chia lô không vỉa hè, không có hệ thống thoát nước, không có hệ thống cấp nươc, những hệ thống dây điện chằng chịt, những khu nhà cao tầng xây nên nhưng bán với giá mà ngay với mức luơng của Chủ tịch nước thì cũng phải 20 năm mới mua được, những kẻ đem những sự hằn học vào thành phố, thói bon chen, những kẻ cắt xén đất Hồ tây, Lấp Hồ Văn, phá vườn đào, những kẻ phá phách sự thanh lịch của thành phố, những kẻ xây nhưng ngôi nhà với những văn hoá học đòi, những kẻ vênh váo đang ban phát những giá trị vô lối trên mỗi mét hè phố tôi ghét những kẻ đạp Đền Cẩu Nhi, chiếm đất đình chùa, chặt phá cây cổ thụ của thành phố
    Tôi ghét những tay thanh niên ăn nói vô văn hoá, phóng xe ầm ầm trên đường phố, lê la vật vờ trong đêm khuy.
    Tôi ghét những nụ cười thớ lợ trên mặt anh công an khi đòi tiền hối lộ, tôi ghét nhữn con đường đẹp khúc giữa nhưng thắt nút hai đầu, tôi ghét nhưng tên nhà giàu vô văn hoá ngày càng nhiều. Tôi ghét một kẻ cười to trong bảo tàng, co chân lên ghế trong rạp chiếu bóng, chen lấn xô đẩy không nhưòng nhịn người già và trẻ em, ăn quà cười hô hố trong rạp hạt. Tôi ghét những kẻ vênh váo la hét trong buổi ca nhạc, nhào lên tặng hoa ngay khi ca sĩ đang hát. Tôi ghét những kẻ kẻ cả giảng giải ?o Thời buôi này thì phải ??. Tôi ghét những kẻ đang cố áp đặt một lối sống một phong cách vô văn hoá lên mọi người.
    Tôi ghét nhiều lắm! Nói sao hết được vì tôi quá yêu Hà nội mà!
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất ở HN khi thiếu Arch... e sẽ chỉ đi một mình trên những con đuờng,... ăn một mình ở những quán chúng ta thích... tất cả đều chỉ có em và một nỗi nhớ anh
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    ghét nhất là các anh chị HN chạy xe máy , dạo này có model lắp còi chế vào , gặp những anh chị đó thật là đáng ghét , thầm mong : " xoè " thế là : 115 và ò e í e ...

Chia sẻ trang này