1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Lúc mới vào ĐH, mình lúc nào cũng chỉ muốn về quê, HN lạ lẫm và xa hoa quá khiến mình thấy rụt rè. Rồi 4 năm học, lọc cọc xe đạp, chen chúc xe bus, ồn ào xe máy đi khắp HN để dạy thêm, làm thêm, cafe với bạn bè...HN không còn đáng ghét nữa. Tự nhiên thấy thân thân, có những hôm trời lạnh, lòng người cũng giá, 10h đêm một mình lang thang khắp HN, gió lùa tóc rối tung, hai má tê tái, những con phố ban sáng ồn ào, bụi bặm, đêm về dưới ánh đèn dịu dịu, nghiêng nghiêng...Những lúc ngồi góc quán mơ mơ, không buồn cũng chẳng vui, lâng châng...HN lúc sáng sớm mùa hè, từng dãy hoa Bách hợp trắng, thanh tao...Những lúc tan ca, nắng tắt... Nhưng mà HN có nhiều người nói bậy quá, trẻ con, người lớn, trung niên, già cả... có hôm nghe 2 em gái phù hiệu CVA nói chuyện với bạn trên xe bus mà mình toát cả mồ hôi hột... hic hic
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là cách nói chuyện dài dòng, hay diễn giải một điều gì đó, tạo cho người nghe cảm giác rất khách sáo, rườm rà...
  3. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em không ghét Hà Nội bởi tắc đường, tắc đường thì ở đâu chẳng có. Em đang ở đất Mỹ phồn hoa vậy mà vẫn không tránh được tắc đường. Cứ giờ tan tầm là tắc, mọi người tức nhau cũng chửi bới, hú còi um xùm cả Âu cũng là cái tất yếu của sự phát triển.
    Em ghét Hà Nội vì làm người ta nhớ đến quay quắt mỗi khi xa Hà Nội Em yêu Hà Nội nhất là vào dịp Tết. Mỗi sáng mồng một tết, áo mới này, giày mới này, má hồng này đi chúc Tết họ hàng. Đi trên phố phường Hà Nội mà thấy nao nao lòng. Có lẽ chỉ có dịp Tết, Hà Nội mới được trả lại vẻ đẹp kiêu hãnh vốn có của nó.
    Ba mẹ em đều là người Hà Nội gốc. Đặc biệt là mẹ em, lúc nào cũng bà cũng hoài niệm về một Hà Nội của Băng Sơn, của Vũ Bằng.
    Em nhớ mãi vào tháng trước, em đến phòng khám của một bác sĩ người Việt ở đây để đợi bạn. Nhưng chưa thấy bạn em nên em ngôi xuống cầm tờ báo lên đọc (em không nói lời nào kể từ khi bước vào), một lúc có một anh hỏi em có phải là người Hà Nội không? Em ngạc nhiên là tại sao anh ý lại biết? Anh ý trả lời là anh ý cũng người HN, chẳng hiểu sao ở Mỹ nhiều người SG quá, khi nhìn thấy phong thái của em, anh ý nhận ngay ra là người HN.
    Em vui vì dù xa HN, em vẫn giữ được những nét rất Hà Nội cho mình
    Người HN có tính xấu là chỉ muốn giữ Hà Nội cho riêng mình, các bạn thông cảm nha
    Được annie_moon sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 07/05/2006
  4. CaTuanDeuNgoan

    CaTuanDeuNgoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất lúc ăn hay đi uống nước có ng xin ăn....
  5. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đ"ng Ă v>i quan 'ifm nĂy, ngĂnh d<ch vụ của nhĂ mĂnh cĂn kĂm quĂ.
  6. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9

    Tôi yêu Hà Nội vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên ,bạn bè người thân đều ở đây.Còn nhiều cái bất cập nhưng nói chung HN vẫn đáng yêu nhiều hơn.Ghét nhất mấy người vô ý thức (chắc ko có tôi).
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    ghét việc các anh các chị dùng còi xe tự chế , đáng ghét . Dùng dtdd thì đủ thứ nhạc chuông : thượng vàng hạ cám...
  8. tuoitrehanoi

    tuoitrehanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    không ghét được. Cho dù có ghét cũng ko nói đâu!
  9. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em ghét Hà Nội, vì Hà Nội không có "anh ấy".
    Đi con đường nào cũng nhớ tới những kỷ niệm xưa. Mà Hà nội thì nhỏ.
  10. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ghét HN vì ko thể ghét HN được!

Chia sẻ trang này