1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Âu Cũng là cái số, Có Yêu thì có ghét càng ghét thì lại càng yêu , Không thể trách đc ai, Chỉ thấy Hà Nội quá nhỏ còn người thì đông đúc. Đấy lại phải chăng một điểm đáng yêu của Hà Nội
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. DEUMI

    DEUMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tui ghét nhất cái tính soi mói đời sống riêng tư của người Hà Nội, ghét sự chửi bới , làm xấu nét mỹ quan của Hà Nội
  4. alpelibe

    alpelibe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét bụi Hà Nội nhất! Bụi, bụi đâu đâu cũng có bụi! Ra đường đầy bụi, trong nhà cũng bụi...
  5. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Bụi, thứ chúa ghét ở Hà nội.
    Sáng đến trưa đã thấy trong phòng đã trắng trắng đầy bụi trên đồ dùng. Ra đường thì khỏi nói, "Mờ mờ trong sương khói".
  6. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Bạn ghét gì nhất ở HN?
    1.Không bao giờ nhận được lời cảm ơn từ những người bán hàng : Dù cho mình có đưa tiền ra trả bằng 2 tay, thì từ những tên ở quê ra làm thuê, những bà chủ ngoài chợ, đến nhân viên thu ngân ở ngân hàng, siêu thị... tuyệt nhiên không bao giờ nói lời cảm ơn với người mua hàng.
    2.Rác vứt đầy dưới chân trong các quán ăn: Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Rất hiếm quán ăn có cái thùng rác để người ta vất đồ bỏ vào, nhất là mấy loại quán " phở chửi, cháo quát". Thậm chí, khi có thùng rác dưới bàn thì mấy em làm thuê cũng rình mà hất thẳng xuống đất khi dọn bàn.
    3.Tính láo: Vào quán bia hơi, nếu mải quát nhau mà không để ý, thì ở bill sẽ có ngay mấy cốc bia ảo. Vào hàng hải sản, gọi tôm mà không đếm xem 1 kg có mấy con thì rất dễ khi mang lên các em nó quên không vớt mấy chú tôm lặn ở đáy nồi.
    4.Tuyến phố văn minh đô thị : Tuyến phố vô tích sự. Chỗ cho để xe máy thì nơi bắt quay đầu vào trong, nơi bắt quay ra ngoài. Biển cấm nơi thì màu xanh, nơi màu đỏ. Nơi vỉa hè rộng thì ko cho để xe, lại bắt mang vào chỗ gửi để tạo công ăn việc làm cho mấy ông nghiện. Có lần, đã được thấy 1 ông cãi nhau với CA, theo luật giao thông nơi nào không treo biển cấm đỗ thì công dân cứ có quyền đỗ xe. Nếu không, như ở Bà Triệu, cấm dân để xe máy trên hè , thì dân để dưới đường vì qui định của UB không nói cấm để xe ở dưới đường. Rõ vớ vẩn.
    5.Mấy thằng bạn không chịu lấy vợ HN: Con gái HN xinh ngời ngời thì không lấy cứ lấy mấy em tỉnh ngoài. Rồi, mấy em HN xinh xinh chống ế lại phải rước mấy anh ngoài tỉnh về ở cùng.
    Giá cứ để các em gái ngoài HN về quê lập nghiệp, thì có phải là mang cái sự học về phục vụ quê hương. Hoặc có để mấy em lấy mấy anh Hàn, Đài chi đó, thì âu cũng là thêm cơ hội đầu tư , mấy ông du lịch, bưu điện cũng có chút lợi nhuận. Chứ cứ thế này, mỗi lần thấy đường tắc, nhà tăng, chỗ học thiếu lại phải mang mấy thằng bạn này ra mà chửi.
  7. DEUMI

    DEUMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hic nói đến bụi thì chán chả buồn nói nữa
    ai đời hôm qua vùa quét nhà xong sạch thế rùi vậy mà hôm nay quét lại đã thấy 1 đống bụi rùi bụi ở đâu lắm thế
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hic, quá chuẩn. Hà Nội bụi kinh khủng khiếp. Có lẽ mức độ bụi phải quá đến hàng trăm lần tiêu chuẩn cho phép ý chứ? Đi ra đường bưng bịt như ninza mà vẫn thấy bụi. Sống ở HN riết mà không thỉnh thoảng đi refresh 2 cái lá phổi thì kiểu gì cũng bị bệnh về hô hấp chứ chẳng chơi!
  9. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    6. Ghét cả cảnh các bà các cô mặc áo ngủ quần đùi màu cháo lòng ra ngoài đường tập thể dục nhún nhún nhẩy nhẩy (kinh nhất là ở chỗ tượng đài Lý Thái Tổ).
    7. Cực kỳ ghét mấy em Hà Nội mà lấy anh người tỉnh ngoài. Hì.
    8. Ghét khu cảnh vệ ở ngay cạnh lăng Bác bây giờ lại biến thành khu gia đình trông nhếch nhác không thể tả.
  10. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Dân tỉnh ai cũng muốn lên Hà Nội sống và lập nghiệp, diện tích Hà Nội thì có hạn mà người muốn lên Hà Nội thì chả thấy giảm đi. Trách sao Hà Nội chả bụi, nếu muốn trong lành chỉ có về quê hoặc lên núi ở vậy.

Chia sẻ trang này