1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ừ câu chuyện của bạn 3rd cũng là câu chuyện mà tôi nhìn thấy hằng ngày ở Hà Nội, cái ý thức mà người Hà Nội chúng ta gìn giữ qua bao nhiêu thế hệ giờ trôi đi đâu mất rồi, tôi không có ý chụp mũ một ai cả mà bởi vì những người ý thức tồi ngày một đông nên dễ dàng bị quy chụp cho cả xã hội thôi....người lạ người ta chỉ nhìn 1 người là nói cả xã hội mà. Cứ nhìn cái ánh mắt của khách nước ngoài là thấy, đôi khi họ nhìn chúng ta như nhìn lũ người trên sao Hoả ấy....xa lạ và ngỡ ngàng thêm một chút gì đó hơi khinh khi nữa.
    Nói là dân Hà Nội thì cũng không hẳn bởi vì Hà Nội bây giờ có ti tỉ người từ khắp các tỉnh vùng kéo lên đây làm ăn, lúc lên đây họ kéo theo luôn cả cái nếp nghĩ nhỏ mọn và ích kỷ của họ. Bởi vì khi ở quê họ sống trong một môi trường bé nhỏ, thiếu giao tiếp với bên ngoài (cái này thì tuỳ từng vùng to nhỏ thế nào, phát triển đến đâu nhé) thế nên ý thức trách nhiệm đối với xã hội của họ là quá kém nếu không muốn nói là tồi tệ.
    Rồi thì những thành phần "trọc phú" mới phất cũng học đòi làm sang nhưng chỉ là khoe mẽ bên ngoài mà không biết làm giàu ở bên trong, con cái họ ra đường chửi bới văng tục như ở chỗ không người, gọi cả tông tộc nhà nhau ra cười đùa, phóng xe thì không khác gì đi tìm thần chết.... ăn mặc thì hở hang, nói cười hô hố, khạc nhổ bừa bãi, xả rác linh tinh, tè bậy ị bạ .... chưa kể ti tỉ những thứ chướng tai gai mắt khác nữa mà giờ nó như là phổ biến dần dần vậy....số lượng người có ý thức và văn hoá cộng đồng tốt cũng tăng dần lên, nhưng hình như tôi có cảm tưởng số lượng này chỉ là cái giếng so với cả một dòng sông những người ý thức tồi, nó không đủ để cải tạo cả xã hội....
    Xem ra tôi hơi bi quan về Hà Nội của chúng ta, nhưng đó là cái nhìn và cảm nghĩ của tôi thôi.
    Cũng kể cho các bạn 2 câu chuyện mà tôi cũng tận mắt chứng kiến, nó na ná như câu chuyện của bạn 3rd
    1 - Cách đây 1 tuần tôi đi qua đường Đinh Tiên Hoàng (gần chỗ bạn 3rd chứng kiến câu chuyện của bạn) thì thấy có 1 gia đình người nước ngoài, họ có một đứa con trai nhỏ khoảng 5 6 tuổi gì đó, thằng cu vừa đi vừa uống sữa. Uống xong nó cũng thản nhiên ném rác xuống đường như "chúng ta".
    Nhưng người bố nó quay lại và xí xô xí xào với nó mấy câu kèm theo 1 cái lườm, thế là thằng con tự động cúi xuống nhặt cái vỏ hộp sữa đó cho vào thùng rác. Cả nhà tiếp tục vui vẻ.
    2-Cách đây có 2 ngày, trên đường Hai Bà Trưng, tôi thấy 1 gia đình Việt Nam chắc cũng loại giàu có ngồi trên 1 cái ô tô đẹp đẽ sang trọng. Lúc dừng đèn đỏ chỗ Tràng Tiền Plaza, thằng con tai và bà mẹ trẻ của cái gia đình đó đang ăn ngô luộc....ăn xong thằng con hỏi mẹ : Mẹ ! vứt cái lõi vào đâu đây ? (rất trống không cộc lốc)....
    Bà mẹ thản nhiên thở ra 1 câu : Vứt ra ngoài đường ấy !
    Thế rồi cả 2 mẹ con thản nhiên thò tay ra ngoài cửa kính xe ném toẹt cái lõi ngô xuống đường trước sự chứng kiến của bao nhiêu người đứng đó....
    2 câu chuyện này tôi cảm nhận rõ nhất trong hàng bao nhiêu chuyện khác từa tựa như vậy. Cái ý thức mà con người có được là do giáo dục, khi người cha người mẹ không giáo dục được con hoặc nguy hiểm hơn, họ không có ý thức và văn hoá thì những thế hệ thiếu ý thức và không có ý thức cứ nối tiếp nhau mà ra đời, để rồi sau này không khéo ý thức văn minh sẽ là một cái gì đó mà chúng ta nhắc tới như là một phần của lịch sử....nó không còn là hành trang của chúng ta nữa.
    Các bạn nghĩ thế nào ????
  2. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn, không hiểu topic này có phải người HN lập ra không?
    Tôi nghĩ nếu gia đình nào đã sống ở HN trên 3 thế hệ thì sẽ nhiễm phong thuỷ ở đây, đều trở nên trầm lắng, kín đáo tế nhị. Những gì các bạn thấy chướng tai gai mắt là biểu hiện của thói quen sống tại nông thôn hẻo lánh mới ra đô thị. Đại đa số những thứ các bạn thấy & ghét đó đều là những người mới ra HN sống chưa đến 10 năm.
    Tôi nghĩ ai có gia phả lâu đời tại HN sẽ không lập ra topic như thế này.
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ ! Tôi nghĩ không cần phải do người HN lập ra topic này, ai lập mà chẳng được. Chúng ta lập ra topic không phải để chê bai dè bỉu một ai hết. Theo tôi thì chúng ta nên có đức tính phê phán và học hỏi, chúng ta cần phải biết người Hà Nội hay người ở bất kỳ đâu có những nhược điểm gì để từ đó có một cách nhìn khách quan và toàn diện để thay đổi nó, làm cho nó tốt lên.
    Tôi công nhận với bạn nhiều người Hà Nội sống rất trầm lắng tế nhị - nhưng nhiều khi họ bỏ qua cả những bức xúc, họ mặc kệ những gì diễn ra ở xã hội miễn là không động chạm tới họ.
    Với lại, bạn nói không hoàn toàn đúng đâu, tôi quen nhiều người mà gia đình họ sống ở đây cũng vài thế hệ rồi mà cách nói năng ứng xử của họ cũng tiểu nông lắm, cũng thiếu "thanh lịch" lắm....cái đó do môi trường và sự giáo dục của gia đình thôi chứ không phải là sống trên này lâu hay không ???
    Tôi tán thành việc topic này được lập, từ "ghét" không mang tính quá khích như bạn nghĩ mà tôi nghĩ từ "ghét" mang tính phê bình hơn, có lẽ nó sẽ góp một phần nào đó vào việc giáo dục những ý thức tốt và lối sống văn minh hơn cho tất cả chúng ta.
    Chúng ta nhìn vào đó để học hỏi chứ không phải quay đầu đi lảng tránh.
  4. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nói chung chứ, sao lại trung
  6. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Nại 1 ciểu " Người Hà Lội sấu sí".
    Cũng hay!
  7. t_april

    t_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa nè,
    Bạn ơi, CHẬT CHỘI chứ sao lại CHẬT TRỘI
    Tớ thấy ý kiến của 2 bạn 3rd và darkflames đúng đấy chứ. Hà Nội thật đẹp! Chỉ có những người đang làm Hà Nội xấu đi mới thực sự đáng trách.
    Tớ thấy những người nào gốc Hà Nội thì cũng vẫn còn giữ được nề nếp lắm. Sự giáo dục của gia đình cũng rất quan trọng. Còn những người tìm đến Hà Nội vì mục đích nào đó thì các bạn tự biết.
    Hà Nội mấy ngày Tết Âm lịch thật đẹp và thanh bình, trầm lắng.
  8. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Anti_Anti_Hanois​
  9. khong_linh_huy

    khong_linh_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, cái mà tôi ghét nhất ở Hà Nội lại hoàn toàn khác với những ý kiến mà các bạn đưa ra. Không phải là những con người làm mất mỹ quan ở đường phố hay sự tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm. Cái mà tôi ghét nhất đó là giá nhà đất ở Hà Nội quá cao, con người thì càng ngày càng trở nên đông đúc hơn, chẳng biết mình phải đi làm bao nhiêu đời mới kiếm được một căn hộ nho nhỏ cho riêng mình.
  10. yeu1nho2nguoi

    yeu1nho2nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội mấy ngày Tết Âm lịch thật đẹp và thanh bình, trầm lắng.
    [/quote]
    Bạn nói đúng đó, Hà Nội những ngày Tết trở lại đúng Hà Nội, người ngoại tỉnh về quê ăn tết...mình không muốn nói xấu nhưng sự thật là vậy. Đường phố cảm thấy thanh bình và trong trẻo hơn, không xô bồ, ồn ào...thật thích những ngày như thê!

Chia sẻ trang này