1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binremi

    binremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1: Ghét nhất mấy ông xe Bus, đi cư như bố người ta ý...khói xe thì mù mịt nhất là trong cái mùa hè thế này đụng phải mấy ông xe bus thi đúng là ốm.Mà xe bus cũng là nguyên nhân dẫn đến tắc đường trong những giờ cao điểm hơn thế còn rất ô nhiễm, đi đến đâu là khoắng bụi đến đấy..------>ghét
    2 : Ghét cái không khí ngày càng ngột ngạt của hn, sao mà đông người thế, ghét mấy bố ngoại tỉnh đi xe cứ như ngớ ngẩn ...bực mình,
    3 : Ghét cách ăn mặc mấy thằng nhà quê lên làm phu hồ, nhìn thấy bức xúc, trời nong thế này mà : nào là màu da cam,dỏ...điên
    nhìn cứ thấy bẩn bẩn..-----------> ko thích.
    4 : Đang ngồi ở một quán quen ...không khí đang yên tĩnh tự nhiên đụng phải một hội ngoại tỉnh , ăn mặc nói năng chỉ muốn đấm cho một trận.
    Thế đã khi nào nghĩ ra thêm đc cái gi thì lại post tiếp
  2. binremi

    binremi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    1: Ghét nhất mấy ông xe Bus, đi cư như bố người ta ý...khói xe thì mù mịt nhất là trong cái mùa hè thế này đụng phải mấy ông xe bus thi đúng là ốm.Mà xe bus cũng là nguyên nhân dẫn đến tắc đường trong những giờ cao điểm hơn thế còn rất ô nhiễm, đi đến đâu là khoắng bụi đến đấy..------>ghét
    2 : Ghét cái không khí ngày càng ngột ngạt của hn, sao mà đông người thế, ghét mấy bố ngoại tỉnh đi xe cứ như ngớ ngẩn ...bực mình,
    3 : Ghét cách ăn mặc mấy thằng nhà quê lên làm phu hồ, nhìn thấy bức xúc, trời nong thế này mà : nào là màu da cam,dỏ...điên
    nhìn cứ thấy bẩn bẩn..-----------> ko thích.
    4 : Đang ngồi ở một quán quen ...không khí đang yên tĩnh tự nhiên đụng phải một hội ngoại tỉnh , ăn mặc nói năng chỉ muốn đấm cho một trận.
    Thế đã khi nào nghĩ ra thêm đc cái gi thì lại post tiếp
  3. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    1 lợi ích của xe buýt ;à ko phải bàn cãi sao bác chỉ nhìn thấy mỗi cái hại nhỉ
    2 đúng
    3 khổ bọn nó ko có tiền
    4 ko có ý kiến
    MÀ em còn ghét cả các cái nhà ổ chuột nữa +bãi rác ,vừa hôi thôi lại lmà xấu mặt thủ đô
  4. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    1 lợi ích của xe buýt ;à ko phải bàn cãi sao bác chỉ nhìn thấy mỗi cái hại nhỉ
    2 đúng
    3 khổ bọn nó ko có tiền
    4 ko có ý kiến
    MÀ em còn ghét cả các cái nhà ổ chuột nữa +bãi rác ,vừa hôi thôi lại lmà xấu mặt thủ đô
  5. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái rãnh thoát nước đen ngòm thúi nồng nặc và cái mạng nhện dây rợ điện trên đầu
  6. tokalep

    tokalep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái rãnh thoát nước đen ngòm thúi nồng nặc và cái mạng nhện dây rợ điện trên đầu
  7. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Ghét từ mấy thằng cha lãnh đạo ghét xuống. Nói một đằng, làm một nẻo. Tham ô, tham nhũng, kết bè , kéo cánh. Làm mãi không xong mấy cái công trình công cộng.
    Ghét cái thói khinh người của một bộ phận nhỏ. Tự cho mình là " thoang thoảng hoa nhài " , tự khoác lên mình cái áo choàng lịch lãm chỉ quan tâm đến những cái hòa hoa, sạch sẽ, vô tâm trước những cảnh đời éo le.
    Ghét cái thói ưa hình thức.
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Ghét từ mấy thằng cha lãnh đạo ghét xuống. Nói một đằng, làm một nẻo. Tham ô, tham nhũng, kết bè , kéo cánh. Làm mãi không xong mấy cái công trình công cộng.
    Ghét cái thói khinh người của một bộ phận nhỏ. Tự cho mình là " thoang thoảng hoa nhài " , tự khoác lên mình cái áo choàng lịch lãm chỉ quan tâm đến những cái hòa hoa, sạch sẽ, vô tâm trước những cảnh đời éo le.
    Ghét cái thói ưa hình thức.
  9. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì có mà kỳ ghét cả ngày chả hết ghét. Ui khiếp bẩn thế
    Nhưng ghét nhất là nóng thì nóng kinh khủng lạnh thì lạnh dã man.
    Và ghét nhất là tắc đường nữa chứ.
    Được iamvtn sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/06/2007
  10. gau_con_lon_ton_hn

    gau_con_lon_ton_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đâu chỉ có ở mỗi HN.
    À mà mọi người toàn nói đến ghét,em nói đến yêu vâyj. EM thích cái khoảnh khắc giao mùa ở Hn,HNcó cả 4 mùa chứ ko phải là 2 mùa như ở trong nam,vào lúc đó,thời tiết thay đổi ,cảnh vật thay dổi,rất đẹp

Chia sẻ trang này