1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TiemkicK75

    TiemkicK75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ghét qua'' cơ :::::
    - Đường thì bụi,mới làm xong đã móc lên rùi.
    - Sông biến thành cống
    - Ao lấp để xây nhà
    - Ngõ nhỏ đường bé lại còn thắt nút cổ chai bia HN.
    - Quy hoạch và quản lý xd đô thị cực kém ( đường thì mới... hic mọc toàn nhà cao tầng xofina siêu mỏng ....nhìn mà tởm)
    - Vỉa hè thành nơi bán hàng, thành bãi trông xe,thành quán bia....
    - Rác thì ngồn ngộn ....
    - .....................
    - ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
    - Nóng thì hầm hập
    - Lạnh thì bà già chết cóng
    Ghét......................
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ghét..
    người HN,....
  3. nthien2001

    nthien2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội rất nhiều nét đáng yêu. Nhưng cái ghét nhất khi làm việc với người Hà Nội nhà mình, đặc biệt là khi gặp xung đột, là hiếm khi nói đúng cái mình muốn (cứ tránh né thế nào í). Làm cho không thể giải quyết được công việc, lắm khi còn "bị" cho là "đạo đức giả" nữa. Ví dụ nhé, bà bác không ngủ được vì bọn trẻ con hàng xóm chơi đùa, ra mắng chúng nó và bảo rằng trật tự để ông A (một hàng xóm khác) còn nghỉ trưa.
    Hà Nội mến yêu ơi !
  4. tu_china

    tu_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tính của người già mà, đâu chả thế
  5. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là từ 06h > 24h ....ngoài ra ghét nhất ngày thường chỉ thấy thật sự yêu HÀ NỘI vào những ngày TẾT ....nhất là mùng 1 TẾT ....đi dưới 2hàng cây đường PHAN ĐÌNH PHÙNG ....
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    dạo này hà nội bụi quá
  7. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    tắc đưòng
  8. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chán mấy chú vô ý thức ở quê lên quá, hôm nay vào uống đc cốc café thì có chú đi xe biển tỉnh khác, có vẻ như chú này rất vô ý thức, đậu phát ngay sát xe mình, và cố tình huých cái cho nó xước sơn hay sao ấy, chắc lỗi tại mình đi xe ga , thế là mình ra mình mắng cho mấy câu...chán chả muốn nói nữa
    chán, HN dạo này nhiều cái đáng chán và buồn quá
  9. happy_life2006

    happy_life2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá chửi của người HN - cực ghét!!!
    Vốn sinh ra và lớn lên ở HN từ bé, nhưng tôi không làm sao mà quen và cảm thông được với văn hoá chửi của người HN nói riêng và của người Việt nói chung. Động cái gì cũng chửi, nhiều khi chửi một cách vô tội vạ, vô lý hết sức. Đành rằng nhiều khi có người chửi mà không phải chửi, chỉ để giải toả những bức xúc, buồn bực, ức chế trong lòng... nhưng có nên không?
    Chứng kiến rất nhiều, từ những người có văn hoá, có trình độ, đồng nghiệp, bạn bè, cô dì chú bác, anh em láng giềng gần xa.... phải nói là đâu đâu cũng chửi, nhà nhà đều chửi, con chửi bố mẹ, cháu chửi ông bà, học sinh lẩm bẩm chửi thầy cô giáo... còn đâu là tôn ti trật tự?
    Bức xúc nhất là những lần đi đường, mà nhiều lần mình bị, ở những nơi giao nhau mà ko có đèn tín hiệu, cả 2 xe đều được quyền đi, chủ yếu là nhìn nhau mà đi thôi, mà theo luật là phải nhường cho xe từ bên trái đi trước đúng ko các bác, thế mà "thằng kia" đã đi nhanh thì chớ lại còn quay ra chửi mình, mặc dù ko hề va chạm gì hết. Ức là một phần, nhưng nhiều hơn là buồn... rất buồn vì văn hoá và cách đối xử giữa con người với con người. Những người lao động tay chân, ko có học thức mà chửi bậy đã đành, đây lại là những con người ăn trắng mặc trơn, xe đẹp, điện thoại thời thượng, ăn mặc sành điệu.
    Nhiều khi cảm thấy lăn tăn cho cái tương lai vài chục năm nữa của nước ta sẽ ra sao, khi mà bây giờ từ những em bé tý xíu, ngoài câu "mẹ ơi" còn có câu "**M"?????????
    Dẫu biết rằng mồm miệng gần tai, thằng nào chửi thằng đấy nghe, nhưng chẳng nhẽ cứ phải "sống chung với lũ" thế này mãi sao?
    Các bạn có cách gì?
  10. happy_life2006

    happy_life2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi đấy! Mà bạn bao nhiêu tuổi mà xưng anh ở đây? Chính vì HN này có "những con người như bạn" thì cái gọi là "văn hoá chửi" mới phát triển ntn. Biết nhìn ra cái sai, thiếu sót mà hướng tới là một phẩm chất mà luôn phải học đấy bạn ạ.
    Tôi tức, nhưng không phải vì tôi "không chửi được mà vào diễn đàn này viết bài lung tung". Đừng có chỉ biết có "múa mép" thế nhé. Chúc vui!

Chia sẻ trang này