1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ghét hà nội vì những ngày hề nắng nôi bon chen trong những dòng người chật chội, hơi người, hơi nóng bốc lên như đốt cháy sức chịu đựng. nhưng nhờ vậy lại thêm yêu cái mạt lạnh của Hồ tây vào buổi chiều với những cơn gió dội thẳng vào người.
    Ghét hà nội vì những ngày đông rét tê tái, co ro trong cái áo phong phanh hứng từng cơn gió quất vào da thịt, lạnh thấu xương. Nhưng vì thế lại thêm yêu những quán cà phê với khói thuốc, hương thơm dịu ngọt làm đê mê lòng người
    , thêm yêu những quán cóc ven đường, trên chiếc ghế gỗ, miệng nhâm nhi tách trà mạn, ấm đến tận tâm can.
    Ghét hà nội vào những chiều mùa thu, một mình trên phố Hoàng Diệu, nhìn những chiếc lá rơi tan tác, gợi trong lòng nhiều hoài niệm, buồn vui lẫn lộn. Nhưng lại thêm yêu hà nội vì nhờ những con đường thơ mộng ấy giúp ta gìn giữ quá khứ, gìn giữ kỉ niệm, để khi đã mỏi mệt với cuộc sống bon chen trong hiện tại, ta lại được một mình lang thang, trở về một miền xa nào đó.
    Ghét hà nội vì....
  2. tuanna0703

    tuanna0703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gét Hà Nội có nhiều quán chân gà nướng mất vệ sinh làm xấu đi một Hà Nội thân thương của tôi
  3. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ghét những con đường mới mở, đầy bụi và thiếu cây xanh
    Ghét mỗi lần tan sở lại phải căng óc lên không biết hôm nay sẽ chọn đường nào đi đễ đỡ tắc, ghét phải ngửi khói xe bus, ghét bị chết máy liên tục khi lết theo "bầu đoàn thê tử" tắc đường.
    Ghét Hà nội ngày càng chật chội, thiếu không khí
  4. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét Hà nội vì có quá nhiều người không có văn hoá đang sống, làm việc, ăn chơi, lãnh đạo. Ghét Văn hoá Hà nội ngày một xuống cấp. Ghét nếp sông hời hợt của những bạn trẻ con nhà giàu. Các bạn có biết chính những người cách đây 30-40 năm về Hà nội nói với mọi người Hà nội phải từ bỏ cái riêng vì cái chung, ai không chấp hành thì bị làm khó dễ nọ kia, không được đi học, tịch thu tài sản ... và bây giờ chính con cái họ câng câng một cách vô văn hoá thể hiện sự giàu sang không rõ xuất xứ của mình, cho rằng mình xứng đáng làm chủ một Văn hoá mới của Hà nội như lũ Thuỳ Linh, Việt Dart là một điển hình.
    Ngày trước những người định cư tại một thành phố lớn như Hà nội, Sài gòn, Huế...dù ở chế độ nào cũng cần một sự cố gắng tột bậc còn bây giờ chỉ cần làm con cháu ai đó đang có chức ở chính quyền hay Bộ ngành nào đó là có tất cả. Chỉ sau một vài vụ "làm ăn" là mua nhà lầu xe hơi, trong bữa tiệnc xa hoa co chân trên ghế nhồm nhoàm tay nhờn mỡ sàm sỡ các tiếp viên và giảng giải hà nội phải thế nọ thế kia.
    Cầu trời sự lố lăng đó chỉ thể hiện ở đời các bậc cha chu và đến đời con các vị ấy Văn hoá thanh lịch và nhân ái may ra ngấm vào chăng. Nếu không ngấm vào được thì buồn lắm !
    Chưa bao giờ văn hoá Hà nội bi thử thách như bây giờ ngay thời Lê mạt và thời Nguyễn cũng chưa thấy ghê gớm như vậy
    Được idiot60 sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 21/11/2007
  5. cstdmm

    cstdmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    giờ ra đường ở Hà nội ghét nhất là quá đông nguời và xe. quá bụi bặm và ồn ào. -- >> ghét.
  6. luckyluke_pfiev

    luckyluke_pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết điều gì gây nên những thói hư tật xấu và những gì các bạn ghét ở HN không?
    Tôi cảm thấy hình như giờ ra đường thì phần nhiều ở HN là gặp những thứ khó coi, khó chấp nhận được hơn là những cái đẹp ,cử chỉ đẹp thì phải
  7. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Định ghét đường fố đông đúc và đầy bụi, nhưng vào đây thấy nhìu người cùng ghét quá nên lại đổi qua cái khác
    Có ai ghét cái "sơ vít" của HN ko nhỉ Bao nhiu hàng quán bán hàng như đuổi khách, thế mà dân tình vẫn fải chịu
  8. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy ạ, sơ vít kiêu một cách dã man, sẵn sàng nói ko với thực khách mà ko sợ mất khách... nhiều lúc bực mình mà ko làm gì đưọc
    có lẽ là chỉ đuợc một vài quán tiếp đãi khách cho ra trò thôi ạ... đếm trên đầu ngón tay...
    em là em chúa ghét xe buýt với lại xích lô, 1 phần là cản trở giao thông còn lại là khói bụi thật đáng ghét, nhắc đến mới nhớ, còn có mấy cha xe tải nữa chứ, bạt ko thèm căng làm cho cát bụi với lại hàng họ trên thùng bắn tung toé ra ngoài
  9. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    tắc đưòng + thái độ phục vụ trong mấy hàng quán . Mình mua chứ có phải xin đâu mà lúc nào cũng mặt cau cau , o hủi nhận lưong làm j
  10. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    bác ơi, nhận luơng thì vẫn nhận nhưng có mấy nguời yêu nghề đuợc khi mà lương thấp ăn ko no hả bác, ai cũng vì lợi ích của chính mình truớc mà, chủ thì vì lợi nhuận, tớ thì vì luơng thuởng...

Chia sẻ trang này