1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là 1 sự ví von thôi, sao lại chuyển hẳn sang vấn đề lương thưởng thế này
  2. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    luơng thấp cũng là một điểm đáng ghét đấy bạn à tuy rằng ko nên so sánh nhưng mình thấy trong SG hoặc ở một số khu công nghiệp họ trả lưong cao hơn HN tuơng đối đấy (đuơng nhiên là trừ một số truờng hợp)
  3. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ghét gì nhất ư? Mình ghét nhất là bụi, kô thể chịu được. Mỗi lần ra đường mà kô có khẩu trang thì thôi rồi, kô còn gì khổ hơn thế
  4. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy như vậy. Mỗi lần đi chơi cùng với mấy người bạn nước ngoài gặp phải mấy cảnh như thế mình thật kô biết nói sao... cảm thấy rất xấu hổ . Mình kô phải người HN nhưng cũng hy vọng HN được trở lên thanh lịch hơn , kô còn có những cảnh như vậy nữa để khi đứng trước những người bạn nước ngoài tớ thêm phần tự tin và tự hào khi giới thiệu thủ đô thân yêu của chúng ta.
  5. dinhhuong138

    dinhhuong138 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái trên thì đúng rùi nhưng mình thấy xích lô đâu đến nỗi đáng ghét, đó là một nét văn hoá đăcj trưng của HN mà. MÌnh rất thích ngồi xích lô ^_^
  6. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì xích lô đáng đuợc giữ gìn và bảo tồn như là một nét văn hoá của VN thật nhưng với mức độ phát triển như bây giờ thì chẳng mấy năm nữa là chỉ cần 1 đoàn khách du lịch bằng xích lô sẽ làm tắc cả một khu phố cổ rồi thì phưong tiện này sẽ bị các nhà chức trách cấm thôi, nếu ko thì chắc chắn là phải cấm các loại phương tiện khác tham gia giao thông trên tuyến phố mà xích lô đuợc phép đi
  7. alze

    alze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    tớ chẳng ghét gì ở Hà Nội cả, thấy rằng tuy còn có sông Tô sông Kim ngày ngày toả mùi, còn có những tuyến phố thắt nút cổ chai với những chiêc xe buýt to như còn bò chui qua lỗ chó, còn có những quán chửi khách, còn có hàng giờ đứng ngửi khói xe máy cùng nhau, còn có vô số những điều khác nữa nhưng tơ vẫn chẳng ghét gì cả. tớ thấy rằng đó là 1 phần của cái cuộc sống mà tớ + các bạn + gia đình các bạn vẫn cứ phải tham gia vào. ghét những thứ đó tức là ghét cuộc sống quanh ta.
    tớ thấy là càng kêu ca, càng ghét thì càng chẳng ích lợi gì, phản ánh nhiều, cũng có tiến bộ đấy chứ, nhìn 1 cách tích cực tớ thấy HN thật tuyệt tuy nhiên không phải vì thế mà tớ không ... ghét cay ghét đắng những thứ nêu ra trên kia... nhưng ghét để muh làm j, yêu nhau đê, những lúc ghét thế thì hôn nhau là giải toả hết ý mà
  8. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    hôn nhau mà giải toả đuợc hết thì mấy ông bên hình sự có mà thành bê đê hết hả bác, đôi khi cũng nên nhìn một cách tích cực nhưng đôi khi nghĩ tốt chưa chắc đã đủ
  9. gigaticvn

    gigaticvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nhiều bụi, hay bị tắc đường
  10. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    thêm một cái ghét nữa, phân giờ đèn xanh đèn đỏ còn nhiều bất cập, nhiều lúc chạy qua một cái đèn đỏ thì lại gặp cái tiếp theo vừa chuyển màu, thật là đáng ghét

Chia sẻ trang này