1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    vâng. Có lẽ đúng thì phải. Tết rồi em ở Saigon lên thành phố Pleiku ăn tết :):) chẳng hiểu sao em lại thấy lạc lõng ở cái thành phố đó khi tiếp xúc với giới trẻ ở đó chứ :) ( giới trẻ cũng từ ở những tỉnh khác như em )thậm chí họ không nghĩ em đã đang, sống và học tập ở nơi sôi động nhất nước:) có cái gì đó rất buồn cười. Em chỉ thầm cười và nghĩ...suy nghĩ thật chẳng sâu chút nào :):):)
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cũng đã nói ở những bài trên rồi mà, những người đó không chỉ là những người ngoại tỉnh mới lên, mà còn có cả thành phần trọc phú mới nổi, kiếm được tiền nhưng không mua được ý thức văn minh cho mình, họ bỏ qua và lãng quên mất mọi giá trị của lịch sự, phép tắc xã giao cơ bản nhất khi đặt mình trong xã hội.
    Điều này thì nhiều người có học hành, đỗ đạt làm to hẳn hoi còn bị dính phải.....Bao nhiêu ông quan chức lắm tiền làm cha mẹ dân chúng nhưng cũng không dạy nổi chính những đứa con của mình.
    Thế nên bạn gì nói rằng sống trên 10 năm ở Hà Thành là thành người Hà Nội thì tôi cho rằng sai, còn tuỳ vào họ học được cái gì ở những người Hà Nội.
  3. tien_kts

    tien_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét đèn giao thông ở hà nội, đi loanh quanh các tỉnh lân cận ngoài Hà nội, đều có đèn đếm số... đi rất thoải mái, về đến Hà nội, cứ nơp nớp sợ vượt đèn vàng.
  4. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    hừm ... có rất nhiều thứ mình thấy rất đáng phê phán về cuộc sống và môi trường ở Hà nội ...
    1- Ô nhiễm
    2- Giao thông lộn xộn, hay tắc đường
    3- Mọi người hay văng tục, nhiều lúc khiến người nghe cũng phát xấu hổ, cả trẻ con và người lớn, cả trẻ trai lẫn trẻ gái ... chửi dẻo không thua gì bố mẹ chúng
    4- Ý thức tự giác rất thấp, nhất là thành phần nhập cư, lao động, xả rác bừa bãi, nhổ nước bọt lung tung, tiểu bậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật ...
    5- Giá cả cực kì đắt đỏ, nhất là giá nhà đất, hàng hoá thi nhau tăng vọt mà không có cách nào quản lý hiệu quả, người bán hàng chỉ chăm chăm tìm mọi cách trục lợi, bắt chẹt khách ... tết nhất mà đi ăn uống bên ngoài thì ôi thôi rồi, 2 nồi lẩu 1 số bia rượu là bay tháng lương ...
    hic, đấy là những cái dễ thấy nhất ... mong rằng những cái xấu thế này sẽ được khắc phục
  5. cutie_little_princess

    cutie_little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ghét gì nhất ở Hà Nội nhỉ có chăng cũng chỉ là Hà Nội thiếu vắng hình bóng người quen thuộc. Thêm cả những hành động không được lịch sự lắm của những người sống trên Hà Nội. Còn lại thì yêu Hà Nội lắm
  6. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Lúc bình thường sẽ nghĩ ra bao nhiêu thứ mình cảm thấy không thích ở Hà Nội.
    Nhưng đến lúc này sẵn sàng đổi bao nhiêu điều mình cho là tốt đẹp ở nơi đây lấy những điều ấy.
    Có phải vì nhớ,vì yêu,nên những điều tưởng chừng như đáng ghét với người khác lại trở thành thương yêu đến vậy.
    Ước gì được trở lại với mùi khói xăng ngạt thở mỗi buổi chiều.Ước gì được thấy cảnh họp chợ xôn xao cãi vã,con đường ngõ xíu chật cứng người xe,cả mùi khét lẹt vương trên tóc mỗi chiều đi về......
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 24/02/2006
  7. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Ghét vì gốc HN mà chẳng đc ra HN lan nao
  8. galaxy25

    galaxy25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text
    Chào mọi người!
    Tôi là thành viên mới của ttvnol. Xin gửi vài dòng tâm sự ngắn ngủi.
    Thật tình cờ tôi đọc được những bài viết của các bạn về HN.
    Sinh ra và lớn lên tại HN. Chưa một lần xa HN nhưng mỗi khi thưởng thức những ca khúc về HN, cảm giác thương nhớ lại tràn ngập trong tôi.
    HN đẹp. Con người HN thanh lịch. Khi nào cũng vậy. (Điều này tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, mà các bạn cũng sẽ có cùng suy nghĩ và niềm tự hào)
    Đôi khi chúng ta gặp ở đâu đó, những con người với những lời nói, hành động... khiến cho hình ảnh về HN bị hoen ố. Nhưng đó chỉ là thiểu số. Những người chưa có trong mình tình yêu HN.
    Thiết nghĩ, chúng ta nên cùng góp sức mình để giúp cho HN ngày càng đẹp thêm. Đó có lẽ cũng là tiêu chí của mod khi lập ra forum này. Phải không các bạn?
    See U
  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chào bạn ạ.Tôi là ngưòi lập ra topic này,đến hôm nay sau hơn 3 tuần mới quay lại đây,thấy mọi người bàn tán nhiều vế nó tôi thấy cũng vui.Tôi sinh ra và lớn lên ở HN từ đời ông bà tôi cũng đã sinh ra và lớn lên tại đây.Tôi yêu Hà Nội lắm chứ,cái mà HN gắn với tôi là những con đường,con phố.Tôi lớn lên ở phố Giảng Võ,gắn liền tuổi thơ với hồ Giảng Võ.Tôi trưởng thành trên con phố Phan Đình Phùng,kỷ niệm thời cấp 3 của tôi ko thể tách rời với con đường Thanh Niên.
    Tôi mở topic này ko phải là để chê bai dè bỉu HN mà chỉ muốn biết cảm nhận của mọi người về một mặt khác của HN mà thôi.
  10. ASIAN_DRAGON

    ASIAN_DRAGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì rất yêu Hà Nội nhưng mà lại ghét nhất cái bọn côn đồ , đầu trâu mẹt ngựa, nghiện ngập,ăn cắp ăn trộm, đạo chích . lại còn cả dân ngoại tỉnh lên Hà Nội đua đòi thiếu tiền rồi đi gây án nữa chứ . nhất là mấy thằng nhóc con choai choai đua đòi, đua xe . chứng tỏ ta đây yêng hùng rùi uỳnh một cái thằng thì về trời , thằng thì tàn phế, thằng thì lấy mạng người vô tội .cuối cùng chỉ khổ bố mẹ và người thân . sao lại có lắm thằng ngu thế nhỉ . mọi người đi đường thấy thằng nào cướp giật , côn đồ thì hò nhau đập chết hết bọn nó đi cho xã hội bớt cặn bã . tôi thì cũng là một người trẻ tuổi cũng ăn chơi nhưng theo tôi thì ăn chơi nên biết điểm dừng .
    tệ nạn thì ở đâu cũng có . chỉ là do ý thức của mỗi người . hãy sống để không phải ân hận . mà đến lúc ân hận thì đã quá muộn .
    vài lời góp ý hơi ức chế một tí , có gì mong mọi người bỏ quá . nhưng công nhận là tôi ghét cái bọn đấy thật .

Chia sẻ trang này