1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Buồn với Hà nội quá! http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culturesport/story/2007/12/071206_viethospitality.shtml
  2. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là mình phải biết đuợc sự thật đằng sau bức tranh mà báo chí tô vẽ nhé các bạn, mình phải biết đôi chút về lịch sử của nuớc mình, đôi chút về sự phát triển hiện tại rồi sau đó mới có thể tạm đánh giá đuợc phần nào về cuộc sống và xã hội quanh ta
  3. uyenpt

    uyenpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Topic hay quá! Mình thấy các bạn chê bai Hà Nội nhiều và cũng có nhiều ý kiến đóng góp và mong muốn cho Hà Nội tốt lên và để cho Hà Nội văn minh lịch sự hơn, để được vang mãi câu "Thanh lịch như người Hà Nội". Vậy để sống tốt hơn, sống đúng với phong cách của người Hà Nội thì các bạn đã biết những gì về người Hà Nội? Mình thấy trong một số bài có nhắc đến "chất Hà Nội" vậy cái "chất" đây là gì?
  4. sobraine

    sobraine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    chất gì vậy??? chất thải, chất ô nhiễm và chất độc hại thì nhiều lắm, chất chơi cũng nhiều không kém đâu
  5. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gìơ HÀ NỘI khác xưa nhiều quá, phố xá đông đúc,luôn tắc đường vào giờ cao điểm, không khí ô nhiễm cuộc sống giờ đây phức tạp hơn,nhiều tệ nạn xã hội v...v....và nhiều nữa
    HÀ NỘI ngày xưa vào những năm 80 của thế kỉ trước, dường như yên bình hơn, tới giờ hành chính chỉ còn có trẻ con và các cụ già là ở nhà, ngoài đường rât vắng, không nhiều hàng quán như bây giờ,trẻ con như chúng tôi hồi đó thường hay chốn ngủ trưa để đi chơi...đi hái quả cây cơm nguội ở phố THI SÁCH, PHAN CHU TRINH về làm đạn ống phốc,nhặt hạt bưởi để đốt đêm trung thu ,tự làm măt nạ để đeo,....thích nhất là những ngày mất điện, trẻ con chơi chốn tìm,chơi rồng rắn lên mây., chơi săn thỏ....sao mà vui thế.tôi còn nhớ nhất là hay được đi tàu điện từ chợ HÔM lên ĐỀN NGỌC SƠN chơi...HÀ NỘI trong tôi tuyệt vời lắm vì văn kém nên cũng không thể nào viết cho hết ý mình được.....và dù gì những tình cảm của tôi dành cho HÀ NỘI thật sâu đậm.TÔI YÊU HÀ NỘI
  6. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Hn đẹp va, người Hn có phong cách, rất sâu sắc, nhưng bên cạnh đó Hn còn có những điều cầu phải thay đổi:
    01. Dịch vụ: quá yếu thái độ phục vụ kém ( phần lớn).
    02. Xe taxi HN hay vẽ đường, người ở HN ( có thể kg phải người HN) chửi rất tục tĩu.
    vài dòng góp ý...
    Thêm một người bạn, thêm một con đường
  7. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã góp ý kiến,mong HÀ NỘI của chúng ta ngày càng văn minh và hiện đại hơn.và ngay từ bản thân mọi người hãy tôn trọng nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi , không văng tục chửi bậy nói năng lịch sự hiòa nhã....
  8. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mình không thích 2 điểm ở Hà Nội
    1. Tắc đường ( vì ý thức chấp hành luật lệ giao thông )
    2. Không biết ở nơi khác thế nào chứ mình cảm thấy con người Hà Nội sống lãnh đạm quá.
    Phở Hà Nội là số 1
  9. PoloKolo

    PoloKolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Tắc đường vì sao ư .... Vì lắm dân ngoại tỉnh quá đấy mà, trước HN có thế đâu, thế mà bây giờ đi đâu cũng nghe cái giọng lơ lớ, đến công sở, hay về nhà, quanh nhà đâu đâu cũng dân tứ xứ đến... Chán...
    Còn người HN lãnh đạm quá chắc không phải đâu bạn ạ, ra ngõ toàn người không quen biết thì làm sao mà có thể nói chuện tự nhiên được.....
    Thèm một ngày HN vắng lặng như sáng 1 tết để mình có thể thong dong lang thang ngoài đường....HN khi đó mới thực sự là HN yên bình...........
    Được PoloKolo sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 28/12/2007
  10. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này