1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đúng, đúng! Em cũng thèm một HN, chỉ cần của 5, 7 năm trước đây thôi cũng đc
    Càng ngày em càng ghét cái sự đông đúc, chen lấn, ồn ào, khói bụi ở HN... Em nhớ những năm 91, 92, bé tý, đi chơi Tết HN mới thật sự thấy không khí của gia đình, của đường phố... Hối hả nhưng ko xô bồ như bây giờ...
    Năm 2000, vẫn chỉ là cảm giác đông vui...
    Còn bây giờ...
  2. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Đúng roà,ghét nhất là tăc đường đấy,đi xe côn mỏi tay kinh khủng
  3. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu Hà Nội, không ghét gì ở Hà Nội cả, chỉ bất bình với những người làm mất đi vẻ thanh lịch vốn có của Hà Nội thôi.
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng tình với bạn rằng người Hà Nội lãnh đạm, mình xin lỗi nhưng bạn đã tiếp xúc với những người Hà Nội thực sự bao giờ chưa?
  5. 851985

    851985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào các đồng chí, Hà Nội đẹp, không ai không biết. Hà Nội xấu không ai không hay. Nói về cái đẹp thì tôi có thể nói cả ngày được. Nói về cái xấu thì chỉ có vài chục cái thôi.
    Tôi xin ví dụ cho các đồng chí về ý thức của những người đang sống và tham gia giao thông như sau:
    Tôi không nói đến chuyện tắc đường vì "không tắc mới là lạ".
    Buổi sáng nào tôi cũng đi làm. Thường là vì trốn việc nên đi làm muộn 1 tiếng. 8 h công ty làm mà con cà con kê đến hơn 8 h tôi mới đi. Từ nhà tôi đến công ty lại xa nữa chứ, hơn chục cây lận. Điều đó thì chấp nhận thôi. Điều đáng nói là tôi lại đi ngược dòng người. Cơ quan tôi không nằm ở trung tâm thành phố. Chính vì đi ngược dòng người mà tôi rất khó chịu khi có những thằng Dylan, SH, PS còn bật đèn sáng lóa cả mắt mình. Các đồng chí biết đấy, đèn mấy cái 150 này toàn là đèn halogen "đẹp rạng ngời mà còn chói lóa". Tôi thực sự khó chịu. Tôi bức xúc lắm. Tôi nghĩ điều này xảy ra không chỉ ở Hà Nội, nhưng tôi chỉ mới thấy ở đây thôi. Tôi nhớ đâu đó khoảng bảy tám năm về trước, có bọn lái Spacy rất hay bật đèn ban ngày, nhưng gần đây thì đỡ rồi.
    Gặp đứa nào như thế tôi cũng chửi thề. Tiên sư bố chúng nó nhỉ.
    Vấn đề là càng ngày tôi chửi thề càng nhiều.
  6. azshopvn

    azshopvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sự vô ý thức của xã hội
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội không có gì đáng ghét cả, nếu ghét thì là ghét những người làm mất vẻ đẹp của Hà Nội thôi.
  8. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tắc đường quá . Ý thức chấp hành luật GT kém, tắc lại càng tắc. Xe chở VLXD không che đậy, rơi vãi đất cát xuống đường, bụi mù mịt .
  9. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất mấy thằng đánh võng!! chỉ mong chúng nó chết bớt!!
  10. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất: đông và bụi

Chia sẻ trang này