1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthong

    tuthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    ý thức, giao tiếp với nhau như kẹc, chán lắm đi đâu cũng nhìn thấy những cái mặt nặng như chì
  2. winterbg

    winterbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    kẹt xe, tắc đường, ngập úng, mất điện.
  3. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bật đèn xe ngay khi nổ mở máy đã thành một tiêu chí cho các xe tại các quốc gia tiên tiến bạn ạ! Ở các quốc gia này do hệ thống đường thường xuyên đi lên đi xuống luồn qua nhau thậm chí là chui qua hầm nên viẹc bật đèn là bắt buộc khi đi ngay cả ban ngày. Nhưng việc sử dụng còi nhất là còi Ô tô của các thành phố lớn ta đúng là có vấn đề
  4. cuivre

    cuivre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bật đèn xe ngay khi nổ mở máy đã thành một tiêu chí cho các xe tại các quốc gia tiên tiến bạn ạ! Ở các quốc gia này do hệ thống đường thường xuyên đi lên đi xuống luồn qua nhau thậm chí là chui qua hầm nên viẹc bật đèn là bắt buộc khi đi ngay cả ban ngày. Nhưng việc sử dụng còi nhất là còi Ô tô của các thành phố lớn ta đúng là có vấn đề
    [/quote]

    Bác nè nói chí phải! Bên này otô mà nó bấm còi là có chuyện không hay xảy ra rùi! Xe máy thì nó bật đèn suốt, bắt buộc mờ, nhưng nó có dùng cái đèn của nợ kiểu mà bọn nhiều tiền ngu xuẩn ở nhà vẫn dùng đâu! Em thì cú nhất là đang ngồi quán, có thằng phi xe vào, tiên sư nhà nó chứ, nó quét đầu xe 180°, cực chói mắt và cũng cực vô văn hoá luôn! Chắc nó muốn tìm cái ... bố nó!
    Nói bậy quá nhỉ! Nhưng bọn nè là fải chưởi, chưởi nhiệt tình vào ạ!
    ----------
    Hà nội quy hoạch bậy bạ quá, cái thằng có quyền qui hoạch thì chắc hẳn không yêu hà nội, còn mấy thằng yêu hà nội thì ...
    Hà nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ tôi vội vã trở về...
  5. minhtinh8x

    minhtinh8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    3
    Mất điện thì ở ngoại thành hay ở các vùng lân cận còn Mất điện nhiều hơn.
    Nếu cho mình chọn mình khoái sống ở Quê hơn.
    Sống ở Thành phố:
    - Đất chật người đông (người với người sống để thương nhau).
    - Ô nhiễm môi trường (ở quê không khí trong lành hơn).
    - Điện dùng càng nhiều càng giá cao (ở quê mình có 670 đồng/1số).
    - Nước dùng cũng mất tiền, sắp tới thấy bảo phải trả tiền nước thải (ở quê làm mấy bể nước Mưa thì dùng thoải mái).
    - Thực phẩm thì hết cúm gà, lợn tai xanh, thuốc bảo quản thực vật,.... nói chung là không phải thực phẩm sạch. (ở quê chồng cây gì? nuôi còn gì? đều là thực phẩm sạch).
    - còn nhiều cái khác nữa.... bao giờ có thời gian viết tiếp.
  6. nicemonster

    nicemonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét bụi bẩn.
  7. c535

    c535 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    HIc , mấy cái xe đó không tắt dc đèn mà bác...
    Ngồi nghĩ mãi không biết ghét Hà Nội cái gì . Vui thật
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất HN vào những ngày lễ
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    E hèm . Hà Nội tớ thấy chả có gì đáng ghét cả, đang iu là đằng khác. Có ghét thì ghét những thèng nói xấu về HN mà thôi
  10. toiamd

    toiamd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ghét sự đông đúc và nhưng kẻ thiếu ý thức từ đâu đó đến.
    các bác biết vụ hoa Anh Đào ở triển lãm Giảng Võ ko?Chúng nó vặt trụi mẹ nó hết hoa của người ta.MẤy bác Nhật bổn chắc nó khinh mình lắm làm xấu mặt Hà nội....!(người Hà Nội đâu thế)

Chia sẻ trang này