1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ghét giao thông Hà Nội ngày càng quá tải
    Tắc đuờng,bụi bẩn
    1 lý do ko bao h tránh khỏi là dân ngoại tỉnh bon chen,bám trụ ở HN quá nhiều
    Thèm Hà Nội ngày xưa ở những câu chuyện bà ngoại hay kể
  2. vincent89

    vincent89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    đây là thành viên khơi mào cho sự kì thì ,không hiểu hắn nghĩ gì
    nữa khi mà toàn cầu hóa diễn ra biên giới quốc gia chủng tộc nhạt nhòa
    tay này lại muốn xích lại buộc lại cái 36 phố phường mà cũng ko biết lý công uẩn người lập ra 36 phố này lại là người bắc ninh
    này boykis1984 ông có biết lãnh đạo tp pham thế thảo là ngưòi bắc ninh ko cả các ông cựu ,phó... cũng mấy ông là người hanoi nào ,thu nhập thành phố do ai đóng góp phần nhiều ,đại gia gốc gác ít mà có giàu bằng mấy thằng''''nhà quê''''
    ''''vâng ,tôi quê''''đúng như mấy thằng choai viết trên xe ruồi của mình nhưng từ khí lên phố tôi mới biết người ha nội là ai,đó là những phụ nữ đánh lô đề đến bán cả nhà tôi cũng may mắn mua được nhà vì điều đó những bà tướng hút thuốc răng đen người thì đầy chạm chổ ra chợ thì hơi tí đánh chửi nhau vì chuyện như con thỏ ,nhưng cô bé đánh nhau chí chóe vơ vẩn strong tất cả các trường trung học còn về phố cổ đó là những ông bà già chỉ biết bán nhà bán đất bán đồ cổ và cả bản sắc của mình ,những người tràng an lịch thiệp còn được mấy người hay là đã ra hết đường bán chè đá rồi,thử hỏi vài năm nữa họ đi đâu nhũng gia đình gia giáo,vậy ai sẽ là chủ nhân ha nội ,là ông sao người có tư tưởng cực đoan ko biết cái gốc ha nội của ông đến đau nữa hay cũng chỉ là thằng ăn bám mà cuồng ngôn hàm hồ ông đã làm gì cho xã hội ,có thể nhà ông to đùng giữa cái phố cổ đi nữa thì nó cũng rụi tàn theo cái lối suy nghĩ ngu ngốc của ông,những người chủ không ai khác là chúng tôi đội ngũ tri thức đang tham gia cho sự phát triển mở rộng ha nội rồi kẻ như ông cũng bị tôi lôi ra khỏi
    cái phố cổ cứ đợi rồi xem
    một thủ đô mới văn minh sẽ hiện ra xứng tầm khu vực và thế giới do chính nhưng con người đổi mới tạo nên không phải là một kẻ cổ hủi đem hà nội mà hắn chẳng có cái công trạng gì ra để miệt thị
    câu nói nổi tiếng của mao :''''nông thôn bao vây thành thị''''thì chẳng thể
    dùng thằng ngu thành thị để miệt thị nhưng con người quên mình xây dựng thành phố tương lai
  3. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Uh thì người HN cũng có người chê người nhập cư kém hiểu biết, quê mùa. Thì những người ở quê lên có khi thấy người HN kì quặc họ bon chen, nhỏ nhen. Không biết đường nào mà lần!
    Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An​
    Đấy người HN dù có như thế nào đi nữa cũng vẫn là người HN. Có phải người HN ẩn dấu những nét duyên mà không phải ai cũng dễ nhận ra? Tôi từng thấy phấn khích lắm khi ra HN trọ học. Sẽ được ở thủ đô tiếp xúc với những người "khác hẳn quê tôi". Nhưng không phải cái mới bao giờ cũng tốt đẹp cả. Khu phố tôi sống đầu tiên - những người HN chả bao giờ đến thăm nhau cả. Họ sống trong "nhà của mình" dường như họ không sống trong 1 cộng đồng nào cả. Đi làm tối mịt về nhà đóng của. Họ chỉ gặp nhau khi có công việc chung mà thường nhất là cãi vã. Ngõ vào sâu hút nhỏ bé. Suốt ngày tranh cãi xem ai phải nhường đường ai. Nhà cửa luôn được dập phá xây lại, cứ mỗi lần như vậy lại cãi cọ om xòm. Bà già hàng xóm bên nhà tôi có cháu đã học C3 rồi, bà không muốn mấy thằng công nhân chạy xe chở nguyên liệu qua ngõ vì sợ làm vỡ mẻ góc tường nên bà đóng một hàng đinh dài bên bờ tường nhà mình. Uh thì nhà, bờ tường là của bà nhưng nhỡ trẻ con đi qua có vấp vào đấy thì bà nói thế nào? Người bán hàng ở HN họ đa dạng lắm, có nhiều người họ bán hàng chuyên nghiệp lắm. Có nhiều nơi có nhiều khách du lịch dường như họ bán hàng mà không quan tâm đến tiền bác mà cứ như họ đang làm du lịch thật dễ chịu, nhưng có nhiều nơi cũng như quê tôi thôi họ xem thường khách hàng..sẵn sàng chửi rủa khách hàng nhiều lời.
    HN là cái đất mà bảo vệ là nhiều quyền hành nhất. Họ bắt khách vào rạp xem phim phải chuẩn bị tiền lẻ để gửi xe, nếu không có tiền lẻ thì đây không giữ. Phụ xe là những người có quyền chửi bất kỳ ai trên xe. Xe bus không phải là phương tiện công cộng đâu nó là phương tiện của anh lái xe và phụ xe thôi. Tôi học ở Nông Nghiệp giáo viên trường tôi cũng đi xe bus đi làm. Uh thì họ dăng băng rôn ở cổng trường tôi rằng "hãy thực hiện văn minh xe bus".Nhưng mà thứ văn mình của họ khó hiểu lắm. Có khi họ bắt lên cửa trước có khi bắt lên cửa sau. Có khi họ bắt xuống cửa trên, có khi xe chật người xin xuống cửa trên lại bị chửi??? Uh thì họ chửi sinh viên cũng được đâu có sao nhưng họ chửi thầy cô giáo của chúng tôi thì ai cho phép chứ?
    Các bạn nếu là người HN có bao giờ biết rằng những người dân quê mùa ít văn hoá nhưng họ có cái văn hoá tối thiểu rằng "có tôn trọng người thì mới biết tôn trọng chính mình". Là người HN được ưu tiên nhiều lắm. Rõ ràng rồi cho dù ai ở bất kỳ đâu cũng muốn thủ đô của mình tươi đẹp rực rỡ cả. Nhưng người HN có biết điều đó? hay chỉ biết những người đến HN chỉ để mưu sinh. Tôi sinh ra ở Nghệ An, mảnh đất của chủ tịch HCM nhưng bao nhiêu năm rồi Nghệ An vẫn là tình nghèo? đâu phải tất cả chỉ vì người NA kém cỏi. Các bạn ở HN hãy đi xa khỏi thành phố của mình chỉ 1 chút thôi cũng thấy rằng nhừng vùng phụ cận HN cũng nghèo lắm đâu có giàu có gì ? HN giàu đẹp là vì cái gì chứ?

    Chủ tịch Hà Nội lại là người Bắc Ninh nhiều người không thích đâu. Vì đơn giản họ nghĩ chỉ có người HN mới xứng đáng lãnh đạo HN thôi nhưng sự thực không phải như thế nhỉ !
  4. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Bác Hồ ít thôi nhé, bao nhiêu năm vẫn tỉnh nghèo chứng tỏ ngày đó Bác là trường hợp cực kỳ hy hữu có một không hai, còn tất cả dân Nghệ thời văn minh này cộng lại không đủ trí lực làm giàu ngay chính quê hương mình mà lại phải coi HN là quê hương thứ hai. Không biết xấu hổ à.
  5. 22thNovember

    22thNovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ^^ tôi luôn bảo hà nội thế này hà nội thế kia.
    Nhưng thật ra hà nội chưa bao giờ xấu cho đến khi có luật đội mũ bảo hiểm. ra đường toàn nồi cơm điện to sụ khói và bụi, mùa hè đầu như bốc hoả.
    Đến cả buổi tối đi hóng gió quanh hồ gươm thấy các bạn ngoại tỉnh cũng tràn ra đường đã khó chịu lại mang thêm cái mũ chán chả buồn ra.
  6. gmatvt

    gmatvt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1
    Ghét nhất là có quá nhiều người tỉnh khác ở Hà Nội.
  7. slash_88

    slash_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội em chẳng ghét gì cả,ghét mỗi bọn dân phòng thôi,vì sao thì các bác tự hiểu nhé...chẳng khác gì mấy ông tự vệ thôn ở quê
  8. lan123

    lan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0

    Ích kỷ quá đấy nha! Giờ Hà Nội mở rộng rồi, Hà tây, Vĩnh Phúc , Hoà Bình đều là Người Tràng An cả đấy. Nói sao cho ... lịch sự 1 chý nghe!
    ote-gmatvt viết lúc 21:51 ngày 06/06/2008:
    Ghét nhất là có quá nhiều người tỉnh khác ở Hà Nội.
    [/QUOTE]
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhầm khái niệm rồi đấy, đều là người Hà Nội thì đúng, chứ đều là người Tràng An thì sai (đấy là khái niệm văn hóa). Cả người Mường giờ cũng là Tràng An hay sao ??? Thảo nào có nhiều người sợ mở rộng đến thế, chưa gì dân Hà Nội mới đã alôxô lấn chiếm hết giá trị của Hà Nội cũ đem khoác lên người để khoe mẽ rồi
  10. jumanji127

    jumanji127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ gọi là sự tự tôn .

Chia sẻ trang này