1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Yêu hn lắm
    Yêu cả những cơn mưa ầm ào đến ngập lụt . Yêu những ngày muốn vào nhà bà ngoại trong đường Bạch Đằng thì hai mẹ con phải chèo thuyền vào
    Yêu ngày hè nắng oi bức giai gái lũ lượt kéo nhau đi lượn hồ đến tắc cả được
    Yêu chiều thu nắng vào trải nhẹ trên đường như dải lụa . Hương cốm lẩn khuất trong gói lá sen
    Yêu mùa đông mưa phùn gió bấc
    Chỉ ghét thế hệ 9x bây giờ . Thờ ơ với Hn . Các em học được nhiều thứ . Từ văn hóa yêu như Tây tới mode quần áo như người Nhật . Chỉ có cái giữ cho Hn luôn đẹp thì các em chẳng học được . Các em dần thơ ơ với Hn . Thơ ơ với những đổi thay làm Hn xấu đi. Ghét cả luôn những 6x , 7x , 8x thấy người ta làm xấu mặt Hn mà không trực tiếp lên tiếng , về nhà kể lể với nhau .
  2. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ghét tắc đường , khói bụi bon chen , không gian sống chật chội , chả có nhiều chỗ để giải trí. Ghét những câu fun châu nhả ngọc vô tội vạ ,ghét những kiểu hồn nhiên fun nước miếng kể cả lúc đang fóng xe máy ặ***, ghét cái kiểu nhìn đời bằng nủă con mắt của một số ít dân thừa tiền ,...ghét Hà "Lội"...và còn nhiều điều tôi ghét nữa
    Chả muốn nói nhiều , ít nhất thì bản thân tôi vẫn đang tự cố gắng ko làm xấu thêm bộ mặt của HN .
  3. H_O_B

    H_O_B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội giờ lai tạp nhiều quá!
    Không còn là nguyên chất như xưa!
    1.8 HN to phình ra! Bao trùm cả những mảnh đất ở đẩu ở đâu!
    Ghét HN vì nó quá đẹp!
    Vì nó làm buồn lòng người mỗi khi đi xa!
  4. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét giao thông ở hà nội nhất.Suốt ngày tắc đường,lại bụi nữa chứ.Hồi mới lên hà nội,thấy ngột ngạt vô cùng,chỉ muốn về nhà,ở 1 ngày trên này thấy bức bối,dài như thế kỉ.Cuộc sống ở hnội khá khó khăn và bon chen!
  5. lovegifted

    lovegifted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ghét chính mình.
  6. apple68

    apple68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    sau kỳ nghỉ hè ở Đà Nẵng thì chả muốn về Hà Nội nữa... giờ chỉ quyến luyến mỗi mùa đông và cuối thu của HN... giờ HN ngột ngạt quá rồi...
  7. sonlycai

    sonlycai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Gét nhất bọn nhà quê lên Hà nội,Có tý của thì hợm hĩnh,học đòi.
  8. jappa

    jappa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ha Nội thì chẳng có tội tình gì để mà ghét cả, có ghét cũng chỉ ghét những người làm xấu Hà Nội thôi!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là tắc đường nhiều quá, ghét cả ô nhiễm quá, nồngđộ bụi cao gấp 20 lần mức cho phép, rồi quy hoạch như dở hơi,tuỳ hứng.
  10. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước có thế đâu. Không hiểu "người" ở đâu ra càng ngày càng lắm.

Chia sẻ trang này