1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hi! bạn
    Những chuyện như thế này thì mình thấy nhiều quá rồi. Vì 1 số nhỏ cá thể mà dân VN có cố gắng đến mấy cũng chỉ bù đắp vào những kiểu thế này thôi. Chả có 1 chút lịch sự cho chính bản thân , ko để ai tôn trọng thì đất nước đợi đấy mà phát triển. :)
  2. maxcao

    maxcao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ quá đông. Đi đường nào cũng thấy toàn người với người. Đường thì bụi mù . Nản
  3. moclanhoa

    moclanhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ghét Hà Nội vì cứ khi đi xa là lại nhớ, nhất là những lúc buồn buồn.
  4. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Người ta sẽ còn nhắc đến Bác Hồ nhiều lắm có thể bạn muốn quên nhưng không quên được đâu. Không chỉ riêng tôi hầu hết mọi người đều muốn sống ở HN vì HN tiện nghi, giáo dục tốt nói chung mọi thứ đều tốt ai chả muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn người ngoại tỉnh nỗ lực đủ kiều để có thể tồn tại ở HN đó là khát vọng 1 cuộc sống tốt đẹp hơn tôi thấy đó là việc đáng tự hào.
    Nghệ An nghèo vì nhiều lý do. Cũng như HN phồn vinh cũng có nhiều lý do mà trong đó chả thể kể đến đơn giản vì nó là thủ đô. Dân trong 1 nước ai chả muốn Thủ Đô phải giàu đẹp. Thủ đô xấu xí thì xấu xỉ hình ảnh cả một đất nước. Tôi thấy xấu hổ thay cho người tự hào chỉ vì đơn giản là người HN mà xem thường người khác, sống ở HN nhất là gốc HN mà không có cái cốt cách của người HN thì thật quá thất vọng!
  5. hodota

    hodota Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    1.281
    Đã được thích:
    0
    tắc đường, sự chết ngạt nếu đi giữa trưa hè nắng nóng...
  6. muoitam

    muoitam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Ngã tư Kim Ngưu-Minh Khai, đầu cầu Mai Động, chào mừng ngày mới và 1 ngày làm việc bằng mùi amoniac nồng nặc
  7. yahooyahooya

    yahooyahooya Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ghét dân các tỉnh đổ xô về làm Hà Nội mất đi vẻ yên bình vốn có nhưng làm thế nào được cuộc sống mà
  8. ISISgroup

    ISISgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ở HN cái mình ghét nhất là dịch vụ. Hôm nay đi ăn ở Hot Rock chỗ Giảng Võ, nhân viên phục vụ ra bảo "Chị ăn gì gọi nhanh đi để em còn đi làm việc khác". Sau đó là order nhầm đồ ăn mà không một lời xin lỗi. Khi bọn tớ bảo lạnh muốn giảm điều hoà thì họ bảo "điều hoà ở đây nó thế". Chưa kể lúc đi vào chọn bàn. Sau khi chọn bàn xong đi vào toilet, đi ra mất bàn, hỏi thì phục vụ trả lời "Quy định của nhà hàng là nếu khách ngồi thì phải để đồ xuống".
    Tức ko chịu nổi!
  9. zanytiger

    zanytiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ghét gì nhất ở Hà Nội ư? Uhmm, không có khái niệm ghét ( vì ghét và thích đểu chứng tỏ chấp nhận sự tồn tại của sự vật, sự việc- sorry các pác em mắc bệnh nghề nghiệp) chỉ có khái niệm "không thích" . Mà không thích thì nhiều lắm, có lẽ là không thích phải đi dạo một mình trong mùa thu này, buồn lém, hic. Còn vô số cái " hok thik" thì các pác kể hết roài còn gì.
    ----------
    Giọt lệ không rơi tim rơi lệ
    Bể tình không cạn khách cạn tình
  10. saveoursouls

    saveoursouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mấy cái cột đèn xanh đỏ hơn 100giây giữa trời nắng

Chia sẻ trang này