1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. utxauxi

    utxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bạn .... nói rằng ghét dân tỉnh lẻ về Hà Nội vì làm mất đi vẻ yên bình.
    Theo tớ thì không phải vậy. Nếu bạn nói như thế thì có lẽ bạn đang nghĩ theo hướng một chiều. Thời nay thì còn ối người gốc Hà Nội mà văn hóa không bằng người dân tỉnh lẻ (đây là một số ít đáng phê bình). Theo tớ thì cái vụ mất đi vẻ yên bình ấy chủ yếu là do ý thức của những người sống ở Hà Nội (cả dân ngoại tỉnh và dân HN gốc) càng ngày càng kém đi. Công nhận rằng Hà Nội ngày càng ô nhiễm, ồn ào. Hik, nhiều khi ngồi xem lại những ảnh chụp Hà Nội xưa, chỉ mong được một ngày trở lại với bầu không khí ấy. Nhưng cũng đôi khi bắt gặp những bức ảnh Hà Nội ngày nay với vẻ đẹp cực kỳ lãng mạn và đáng nhớ, như mí cái ảnh chụp cầu Long Biên, hay đường phố đầy lá rụng mùa thu zậy.
  2. messi1983

    messi1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    He he, I love Ha Noi :D
  3. mapluoi

    mapluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội mình ghét nhất những con đường suốt ngày sửa chữa, đi đường bụi mù...ah mà cũng có những đoạn đường chẳng sửa gì mà cũng bụi kinh khủng nữa cơ. Trời đất có việc đi qua mà phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nó càng sớm càng tốt. Híc...hôm qua vừa đi qua 1 đoạn đường bụi bẩn, làm hôm nay mình bị nổi 2 con mụn đáng ghét ...làm xấu hết cả mặt tiền đẹp của mình. Tức quá
    Ở Hà Nội mình cũng sợ khi phải đi mua hoa quả dọc đường. Cân điêu kinh khủng. chỉ khi nao quên thì mình mới đành phải mua dọc đường thôi.1 lần may có 1 chị mua hàng cùng mình mang cái cân bé xiu đi, lúc họ cân xong bỏ ra cân lại thế là cân sai chả dám cãi gì.
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Ghét trời thu Hà Nội vì nó làm mình nhớ tới mái trường Đống Đa nơi mà mình chỉ vinh dự cắp sách tới học đúng một ngày rồi đã vội chia xa.
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thế, ghét nhất là tắc đường
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    giờ ghét nhất hà nội ở chỗ đi đường hay bị giật túi, giật đt
  7. biasg2008

    biasg2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất ở HN là những chỗ đào đường. Bẩn thỉu và tắc đường
  8. manhtd04

    manhtd04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.574
    Đã được thích:
    0
    Ai vô xứ nghệ thì vô
    Còn ông đây cứ thủ đô ông mần
  9. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    trước hết là ghét mấy KỤ lãnh đạo hà nội , chính các KỤ mà làm em ngày thêm nhiều cái ghét hơn............
    EM YÊU HÀ NỘI LẮM

  10. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    Ghét đường xá bụi bặm, lại suốt ngày đào lên lấp xuống xong lại đào lên, ghét tắc đường, ghét cách làm dịch vụ ở HN. Hừm

Chia sẻ trang này