1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sepsmile

    sepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hà nội quá bụi!
    Người dân đi trên phố cứ bẹt bẹt vứt rác ra đường một cách rất vô tư, tớ nhìn thấy rất ghét ai vứt rác ra đường
    Tớ cực kỳ bức xúc với việc vứt rác, bụi bặm và cảnh tắc đường ở Hànội,
    Đến bao giờ mới chịu thay đổi...để tốt hơn
  2. u40spam

    u40spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ghét bẩn bụi bặm và tắc đường!troiừ ơi ghét tắc đường kinh khủng
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhứt là cứ bị gái liếc tình và đong đưa
    http://360.yahoo.com/thieulamtrangia
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bác nào đi qua đoạn đường Lạc Long Quân chợ bưởi chưa?Nhấp nhô, bẩn thỉu, dây điện thì chằng chịt, kinh tởm vãi
  5. EVNPLNNA

    EVNPLNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em sợ nhất người đi bộ ở HN. Đi giăng hàng 3-4-5 v.v... cứ lững đững trên đường ý. Mình chạy xe mà chẳng may gặp họ thì xòe như chơi T~T hic, thấy xe đến thì đứng sững ra rồi bất chợt lùi (hoặc tiến) vừa lúc xe mình chờ tới --> phản ứng không kịp --> 1âm thanh ghê rợn và thấy mình hạ cánh T~T
    Hãi hùng!
    Nhất là đoạn đi bộ leo qua cầu vượt nữa T~T
    Còn một điểm nữa e ghét ở HN đấy là HN nay đã đông đúc quá, ồn ào quá, chẳng bình yên như ngày xưa nữa rồi.
    Lời cuối: HN giờ xấu đi nhiều quá...Chẳng biết phải yêu, phải ghét ra sao nữa
  6. komodo1412

    komodo1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    gét nhất là dân tỉnh cứ ra ngoài này làm ăn, định cư. khó chịu ko tả đc
  7. nucuoidavocanhbay

    nucuoidavocanhbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Post lại bài này như một kỷ niệm. Tặng riêng bạn Ddblue và bediudang - những người tôi chưa quen biết!
    Một đêm đầu mùa hạ dịu mát, nằm nghe Mỹ Linh hát ?oEm còn nhớ hay em đã quên?, đến câu ?ophố bỗng thành dòng sông uốn quanh? đột nhiên lại thấy nhớ đến những ngày ở Sài Gòn, nhớ những cơn mưa lạ, đột xuất và to kinh khủng. Trước khi kịp tìm một chỗ trú mưa thì người đã ướt như chuột lột. Nhưng mưa Sài Gòn thường không kéo dài, chợt đến rồi chợt đi, mạnh mẽ, dứt khoát, không hề dai dẳng, âm ỉ đến mức khó chịu như những cơn mưa Bắc Bộ.
    Thấm thoắt đã 10 năm rồi. Nhanh thật đấy. Những ngày đầu tới thăm Sài Gòn hoa lệ, từng một thời là ?ohòn ngọc của Viễn Đông? với những toà nhà hiện đại đồ sộ, những đại lộ rộng thênh thang như phố Tây, nhưng mình chẳng có cảm giác choáng ngợp gì cả. Những thứ làm mình ngạc nhiên lại nằm ở chính con người Sài Gòn, đặc biệt là những người gốc Nam Bộ (không phải dân Bắc di cư vào đó), mang sẵn trong mình dòng máu ngang tàng, phóng khoáng và vô cùng cởi mở.
    Người Sài Gòn, dù là dân tứ xứ, nhưng rất ư lịch thiệp. Nếu chẳng may va quệt xe thì chỉ vội vàng dựng xe dậy, nói lời xin lỗi rồi đâu lại vào đấy, phóng xe biến mất dạng. Không như người ngoài Bắc mình, chưa đâm vào nhau đã ngoa ngoắt chửi rủa, bất kể đó là nam thanh, nữ tú hay là ai đó khác.
    Nói đến chuyện xe cộ Sài Gòn, không thể không nói đến tốc độ phóng xe của người Sài thành: nhanh khủng khiếp, cứ vun vút lao đi như thể sợ không bắt kịp nhịp sống hối hả. Nhìn họ đi mà có cảm giác như sắp sửa đâm sầm vào nhau đến nơi, thế mà chẳng sao cả. Đúng là ?oquá lụa?. Và có một điều rất hay là người Sài Gòn không chuộng xe đẹp lắm, xe cũ rích vẫn đi như thường, miễn là chạy được. Tính thực dụng của họ khác hẳn tính sĩ diện của người Hà Nội.
    Mượn được chiếc xe đạp, suốt ngày mình cứ thế rong ruổi khắp nội thành Sài Gòn và phát hiện ra những điều rất lý thú. Có những con đường kỳ lạ, vừa vòng lại thì hoá ra đã là một con đường khác mất rồi, chẳng hiểu ra làm sao nữa. Cứ như rơi vào một ma trận vậy. Ông anh họ mình (cũng là dân Hà Nội chuyển vào đó) bảo rằng chuyện đó chẳng có gì lạ đâu, dạo mới vào anh cũng hay bị lạc đường như thế (mà anh là tài xế đấy nhé!).
    Những người phục vụ trong các quán café hay bất cứ một cửa hàng, cửa hiệu nào ở Sài thành cũng khác Hà thành rất nhiều. Các bạn trẻ ấy rất lịch sự, không hề phân biệt khách hàng thuộc đẳng cấp nào, đi xe gì, mặc quần áo loại gì, tất cả đều được đối xử bình đẳng như nhau và tận tình từ đầu đến cuối. Ở Hà thành thì cũng lắm khách hàng sẽ chỉ nhận được sự đon đả khi mới bước chân vào bằng câu ?oAnh chị dùng gì/cần gì ạ??, xong rồi chờ đợi chán mới có được thứ mình cần, đến khi tính tiền thì rất nhanh, rồi biết điều thì lẳng lặng mà ra về, chẳng bao giờ nghe được câu ?oMời anh chị lần sau ghé lại!?. Híc. Chẳng biết thanh lịch Tràng An ở đâu nữa? Buồn thế!
    Trẻ con Sài Gòn ngoan và lễ phép vô cùng. Mấy đứa cháu mình, có đứa theo ba mẹ vào Sài Gòn từ nhỏ, có đứa sinh ra trên đất Sài Gòn, nhưng nói một câu là thưa gửi một câu. Lại còn khoanh tay chào hỏi mới đáng yêu làm sao. Những đứa trẻ hàng xóm hay tình cờ mình bắt gặp ngoài đường cũng y như vậy. Trẻ con Hà Nội à? Đừng hòng. Bố mẹ bảo thì mới mở miệng chào. Không thì cứ giương mắt ếch ra nhìn, dửng dưng dễ sợ.
    Ngày trước, cụ Montesquieu từng viết sách nói về ảnh hưởng của khí hậu đến tính cách con người. Ngẫm lại thì thấy quả chẳng sai.
    Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Con người cũng dễ hiểu. Hà Nội có đủ cả 4 mùa xuân hạ thu đông. Mùa hè thì nóng nực đến khó chịu, mùa đông lại lạnh buốt thấu xương. Thời tiết khắc nghiệt thế đâm ra người Hà Nội trở nên khó tính lạ, nói đúng hơn là cầu kỳ, kỹ tính (và có lẽ là cả sự sâu sắc theo kiểu Bắc Kỳ).
    Tất nhiên, còn nhiều yếu tố nữa làm nên sự khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội, chứ không hoàn toàn là do khí hậu. Nhưng 2 thành phố ở 2 đầu đất nước phải khác nhau như thế thì đất nước Việt Nam mình mới đa dạng, vì cả hai mà giống nhau thì còn đâu là sự hấp dẫn. Cũng vì khác nhau như thế mà người Hà Nội mới muốn vào Sài Gòn, còn người Sài Gòn lại muốn ra thăm Hà Nội, dù chỉ 1 lần.
    Bác và các anh chị đã nhiều lần bảo mình khi nào học xong thì vào Sài Gòn mà sống, sẽ có nhiều cơ hội và sẽ không phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, không có lợi cho sức khoẻ nữa. Nhưng ra trường rồi mình vẫn ở lại Hà Nội này, mặc dù rất muốn vào trong đó lập nghiệp. Có biết bao nhiêu thứ níu kéo mình?
    Nhớ có lần cô giáo dạy tiếng Anh ngạc nhiên tại sao mình không yêu Hà Nội. Cả nước đều hướng về Hà Nội, bao nhiêu người yêu Hà Nội đến thế, tại sao mình sinh ra và lớn lên ở đây mà lại không yêu thành phố này? Thế là được dịp mình ?olôi? Sài Gòn ra so sánh. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hơi trẻ con.
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn. Chừng nào vẫn còn ở Hà Nội thì chừng đó mình vẫn khó chịu vì những điều tai nghe mắt thấy ở mảnh đất Thủ đô này. Nhưng chắc chắn nếu phải rời xa Hà Nội thì mình sẽ nhớ Hà Nội đến cồn cào mất. Chắc chắn mình sẽ nhớ Hà Nội nhỏ bé của mình, ở đó có tất cả những người mình yêu thương nhất, có tuổi thơ yên bình, có những con đường chưa đi đã hết, có những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo như bàn cờ và ở đó mình đã có mối tình đầu ít nhiều sóng gió. Sẽ nhớ tất, nhớ cả những gì đáng ghét nữa.
    Tôi nói thế, Hà Nội có hiểu tôi không?
  8. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Phố hoa bầm dập sau 2 tối trưng bày
    (Dân trí) - Rồng tróc vảy, lau gãy rụi, tú cầu héo rã, thảm cỏ thành lối đi đất nện? là thảm cảnh của phố hoa sau 2 đêm trưng bày. Một hàng rào dây thừng đã được dựng cấp tốc sáng nay. Đội bảo vệ tuýt còi liên hồi mới mong ngăn được cơn bão tàn phá.
    Xem cả bài ở link này nhé
    http://dantri.com.vn/c20/s20-301066/pho-hoa-bam-dap-sau-2-toi-trung-bay.htm
    Đừng đổ lỗi cho người ngoại tỉnh, người HN gốc hay không gốc (nhân tiện hỏi luôn thế nào là gốc), vì ở Sài Gòn người ta cũng có phố hoa tương tự vào các dịp Tết âm lịch mà có làm sao đâu. Ở SG, người ngoại tỉnh và người mới còn quá nửa, tỉ lệ cao hơn HN nhiều.
    Đúng là nhục quá, sao lại có lũ mọi rợ đến thế nhỉ.
  9. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ghét giao thông Hà nội: đường ta ta đi, đường người ta ta cũng đi, nói chung ta đi tất, kể cả vỉa hè, thằng nào không tránh ta chửi, có dám chửi lại ta không???
    ghét sự ích kỉ: bây h người nào người ấy lo, nhà nào nhà ấy lo. Hết giờ đi làm, tụ tâp bạn bè tí rồi về nhà, đóng cửa xem tivi. Còn đâu cái thời mà mùa hè, cả bọn trong khu ra chơi với nhau, rồi những hôm mất điện, những hôm gió lạnh đầu mùa...
    Nói vậy thôi, vẫn cứ yêu Hà nội lắm, vẫn nhớ Hà nội kinh khủng dù cho chưa đi xa Hà nội bao giờ.
  10. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Ghét mấy cái kiốt quần áo mọc giữa đường đi ở Cửa Đông và mấy phố gần đấy. Ko hiểu lãnh đạo phường nghĩ cái gì trong đầu.

Chia sẻ trang này