1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Theo chân em antigod vào đây, tự dưng thấy cái làm người ta dị ứng nhất - ít nhất là qua topic này, là cái gì xấu xa, thiếu ý thức, bẩn thỉu... đều được coi là sản phẩm của người ngoại tỉnh.
  2. lovely_fairy

    lovely_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khói và bụi, xe buýt HN. Sợ lắm
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Sac. sao lám người ghét HN thế: tôi thì chẳng thấy ghét tý nào, các bạn cứ nói quá lên chứ, chứ hà nội là được đấy đùng có ghét mà phải có mà làm sao cho hà nội thêm đẹp hơn: vì trái tim của cả H2O mà khi` khi`
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Người HN...
  5. nevermoredie

    nevermoredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Có những kẻ sống trên đất HN và mong muốn đời đời bén rễ ở đất HN nhưng lại thở ra những câu ghét người HN....bó tay.
    Nếu đã không ưa HN thì nên trở về quê và xây dựng quê hương mình thành một thành phố giàu có trù phú hơn HN đi. Có mấy ai trong quý vị dám dũng cảm làm điều đó. Hay tất cả cứ lên đây học, làm ... rồi mua nhà mua cửa rồi lấy chồng lấy vợ sinh con đẻ cái an cư lạc nghiệp ở HN.
    Nên học cách sống chung với lũ và biến nó thành 1 thứ đáng yêu trong mắt mình hơn là mình cứ cảm thấy ghét rồi ức chế phải sống với cái ghét đó. hô hô. Thật quá nực cười.
  6. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Sa(c. Sa(c. .....đồng ý với ý kiến của bác này.
  7. Min_Xu

    Min_Xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dù tôi sống ở hn nhưng tôi thấy hà nội có 1 điểm rất đáng ghé là hay chửi và khinh mọi người là " Đồ nhà quê " tôi chẳng hiểu được họ đã hơn gì được người ta ? không biết người ta có nghĩ là không có nông thôn thì có thành thị không ? Cha ông họ ở đâu ...........?
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    HỌ bảo họ ghét "Người HN" chứ có bảo ghét HN đâu? 2 khái niệm đó khác nhau mà... Lại sắp cãi nhau rùi... hic...
  9. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    sống ở đâu là fải quan hệ, tiếp xúc xã hội ở đó. nếu sống ở HN mà ghét ng` HN thì khó sống rồi.
    ng ngoại tỉnh thì kêu ghét ng HN, ng HN thì kêu ghét ng ngoại tỉnh. chẹp, kể ra cũng là điều tất yếu.
  10. nevermoredie

    nevermoredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn này !!! Người HN với HN thì có quan hệ mật thiết với nhau không ??? Thế thì ghét người HN thì khác gì ghét HN, có chăng chỉ khác ở chỗ có thêm cái chữ "người".
    Quan điểm của nhiều người rất kỳ lạ, họ ưa thích sống trên mảnh đất HN, họ ham muốn được ở lại mãi mãi, được hưởng những gì của HN nhưng họ lại bảo ghét người HN.....Thử hỏi cứ cho là đất HN này không còn người HN nữa đi, thế thì nó cũng chỉ là một mảnh đất như bao mảnh đất khác, cũng đường xá cũng cầu cống....ở đâu cũng như nhau thôi.
    Còn mảnh đất đó được nhắc tới nhiều, được nhiều người ở nhiều tỉnh quan tâm và muốn tậu nhà tậu cửa ở HN là vì những người đã đang sống ở HN gây dựng nên.
    Người HN làm nên cái chất HN, người Thanh hoá làm nên cái chất Thanh hoá...vv...vvv.
    Bảo ghét người HN thì nói toạc ra là ghét HN cho xong, quanh co lằng nhằng làm gì.
    Mà ghét HN mà vẫn cố bám trụ ở lại HN thì kể cũng lạ....chẳng mấy bữa mà tóc bạc phơ vì tức đâu.
    Xin các đồng chí tuyên bố có cân nhắc một tẹo kẻo bọn tớ cười chết mất thôi.

Chia sẻ trang này