1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt giữa các địa phương thì còn tồn tại muôn đời, ở đâu cũng gặp vấn đề đó.
    Hà Nội thực sự đang ngày càng loạn do việc qui hoạch đô thị tệ hại. Ôi, nhìn mà buồn. Các cơ quan quan trọng không tuyển nổi người tài, nạn tham nhũng tràn lan, ...chả biết cái tp đẹp đẽ này sẽ thành cái gì nữa
  2. Deadbody

    Deadbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét Hà Nội vì ở đó có nhiều sao thổ.......nhiều đíu chịu được
  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Nói như thế này cũng không ổn bạn ạ !!! Hơi phiến diện, tớ hoàn toàn có thể hỏi lại bạn là nếu không có thành thị thì liệu nông thôn có tồn tại được không ??? thành thị hay nông thôn đều tương tác với nhau, nó là bộ phận cấu thành xã hội.
    Đừng nên racist nhau nữa các bạn ơi..... Những ai không ưa gì HN và muốn vào đây đá đểu cạnh khoé thì phản đối, tớ không chịu nổi mấy người đấy.
    Rõ ràng tớ thấy topic này có tiêu chí ngay từ đầu là muốn đưa ra các nhược điểm xấu của người HN, nhưng càng về sau thì càng bộc lộ độ racist hơi bị cao, ai ai cũng bênh cái phân vùng địa phương của mình.
    Theo tôi : vấn đề buôn bán giao thương giữa nông thôn và thành thị là tất yếu và bắt buộc không thể tránh khỏi....Vấn đề cần giải quyết là các cấp chính quyền nên điều chỉnh về mật độ dân cư, điều chỉnh về kinh tế, kiến trúc và quy hoạch, các phúc lợi xã hội để có những biện pháp cải tạo đô thị, giãn dân, xây trường họp chợ, giao thông điều hoà....
    điều này sẽ tác động đến văn hoá thôi. Khi mà kinh tế và dân trí đã tăng trưởng rồi thì các mặt của văn hoá cũng sẽ phát triển theo thôi, đó cũng là quy luật. Vấn đề là các nét văn hóa bản sắc của người HN nên được giữ gìn và phát huy, chúng ta đang đánh mất chính những nét văn hoá truyền thống này.
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh không ghét người HN, cũng không ghét HN. Chỉ ghét nhất cảnh tượng mỗi khi đi trên đường, nhất là đến các nút giao thông, cảnh tượng xe hơi, xe buýt chen lấn nhau , dàn hàng ngang ngay chỗ đền đỏ làm anh khó chịu vô cùng. Không biết bao giờ HN mới được như SG. Ở SG mỗi khi đến đèn đỏ xe hơi xếp 1 hàng chạy dài, không thằng nào dám lấn tuyến. Hôm nào phải vác máy ảnh đi làm 1 bài phóng sự gửi lên báo mới được. Thủ đô gì mà toàn những người không tuân theo luật giao thông. Bó tay
  5. uotmi_01

    uotmi_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng rõ là em yêu hay ghét nhiều hơn, nhưng có điều mỗi lần đi ngoại tỉnh về đến Hà Nội khi chạy xe đến chân cầu ( Thăng Long hay Chương Dương ) thì trong lòng cảm thấy rất bực bội ngột ngạt khó chịu. Thấy người đâu mà đông quá thể, đi đứng chen lấn xô đẩy có khoảng trống trước mặt là lướt dù bên trái hay bên phải cũng mặc kê thôi.
    Khi đi xa, cũng đến chân cầu thấy lòng thật thảnh thơi thoáng đãng, bao nhiêu ý tứ bay bổng ùa về cảm thấy trong lòng một niềm vui lâng lâng, thật phơi phới thanh xuân.
    Nhưng đêm đến lại là nỗi nhớ Hà Nội thật cồn cào: nhớ cái chật chội , khói bụi nhớ cả tiếng âm thanh lôn xộn. Lại muốn chạy thật nhanh quay về để hoà mình vào đường phố, ước gì không có khoảng cách để lượn lờ trên những con phố quen, buôn dưa lê với bạn bè trong những quán cafe đạm đặc khói thuốc.
    Hà Nội là máu thịt là một phần của cuộc đời em mất rồi, dù yêu hay ghét em vẫn không thể đi xa lâu được.
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ghét cái cách trai gái ngồi dày đặc ven hồ....tự nhiên như ở nhà..làm các bác cao tuổi cứ: " cái hội thanh niên bây giờ...."
    ức thật,có phải ai cũng thế đâu cơ chứ....Nhục !
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cái hội thanh niên bây giờ ... chúng nó làm sao ??? Bây giờ là thời đại nào rồi mà không cho chúng nó ngồi ven hồ, các "bác cao tuổi" cũng ngồi đầy ở ven hồ đó thôi, các cụ thì cụ nào chẳng thế. Các cụ cứ thấy thanh niên giờ là xị mặt nói này nói kia chúng nó, cứ bắt chúng nó phải như các cụ vác súng ra chiến trường, cứ bắt ăn khổ mặc bẩn như các cụ thời trẻ, như thế mới xứng là thanh niên có chí khí hả ???
    Tôi ghét cái suy nghĩ như thế, thời đại này là thời bình làm kinh tế, ai cũng ăn ngon mặc đẹp là mừng, đừng phô quá là được.
    Thanh niên nam nữ họ yêu nhau thì để mặc cho họ ngồi hồ mà chứ, ảnh hưởng gì tới mấy con mắt cổ hủ của các cụ mà các cụ cứ gào lên.
    Việc các cụ nên chửi là chửi cái bọn tè bậy vào mấy gốc cây bên hồ ấy, cái bọn văng linh tinh ngoài đường ấy.
    Gớm, ngồi hóng mát giống các cụ ngoài bờ hồ cũng bị chụp mũ này kia. Còn ghét thì phải tuỳ vào hành động của thanh niên lúc đó, chứ tôi thấy nhiều cặp thanh niên cũng chẳng làm gì là quá đáng đâu. Trừ phi họ trải chiếu ra mà ... ừm.
    Nhục nhất là thanh niên VN giữ mãi những tư tưởng cổ hủ lạc hậu, gìn giữ quá khứ là cái tốt nhưng cũng nên mở rộng tư tưởng ra, thế mới hoà nhập được với nước ngoài.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Híc....Đấy là cầu Long Biên em ạ!
    Yêu...hay ghét cái gì
  9. Deadbody

    Deadbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế đấy thành phố ai cũng muốn kéo về ai cũng muốn ở lại (toàn sao thổ) rồi họ lại chê đường Hà Nội đông....Ngày tết các bác thử ra đường xeeemm bớt ngột ngạt đi bao nhiêu không...CHÁN!!!!!!!
  10. CuongQuat

    CuongQuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Topic có chủ đề " Bạn ghét gì nhất ở HN? "
    Ghét nhất là mình chưa hiểu hết về Hà Nội, Ngày xưa cụ Lê Công Uẩn chắc phải nhìn rõ HN như thế nào mới rời đô về đây, hôm nay chúng mình nói ghét HN là để yêu nó, ngay cả bản thân những người không được sinh ra hay lớn lên ở HN cũng muốn được một lần ra Hà Nội và luôn nghĩ hay nghĩ đẹp về HN, " Ghét " là động từ thể hiện sự không vừa ý, nhưng mình hiểu đa số các bạn ở đây nói ghét vì quá yêu HN, ghét những cái làm HN xấu đi - đấy chính là yêu HN. Không phải mình phải sống ở HN bao nhiêu năm thì mới có thể yêu HN, có người chỉ ở HN có vài giờ đồng hồ cũng thấy yêu HN. Người HN tế nhị, và khéo léo lắm, cả cái tinh quái nữa, những người chuyển về HN sống, mang theo mình bao nhiêu thói quen đi nữa nhưng về tới HN thì sẽ sống theo cách của người HN, đấy là cái tài của người HN, cách sống ăn vào từng xóm nhỏ rồi. Phải công nhận là ra đường bây giờ gặp nhiều hình ảnh không đẹp cho HN, nhưng có phải ai cũng được nhắc đến cái cách làm đẹp đâu. Họ cũng bị ảnh hưởng của cách sống của người khác thôi, Người HN đâu có thế, ngay cả những người tử nơi khác họ cũng có thế trên quê hương, nơi họ sinh ra.
    Túm lại, tớ chỉ ghét là tớ chưa yêu HN như tớ nghĩ, ghét là mình còn hiểu quá nông về HN, nơi mình được sinh ra, lớn lên và rồi đây sẽ còn chết ở HN nữa chứ [​IMG]

Chia sẻ trang này