1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét gì nhất ở HN?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi antigod, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    À, còn nữa, người HN giờ nói ngọng, viết sai chính tả nhiều vô kể, cứ ngọng L với N tứ tung hic hic hic nguy cơ là trong từ điển tiếng Việt sau này, các từ có chữ cái L và N đứng đầu sẽ sát nhập làm một Nghe khó chịu khủng khiếp
  2. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, nếu nói ra thì lại bảo người HN còn nói xấu HN, nhưng mà sự thật k thể chối bỏ. Phong cảnh HN là rất đẹp, rất rất đẹp, thế nhưng con người HN thì k phải ai cũng có í thức và dễ mến như phong cảnh. Ra đường thì thấy rất nhiều người nói tục chửi bậy, hơi va chạm 1 tí là đánh cãi nhau ngay. Chuyện như vậy hiếm có trong SG (cũng có chứ k phải k nhưng k thể bằng HN đc). Nhất là cái vụ chiều khách hàng thì HN phải vào SG học tập. Tôi vào SG vài lần và thấy con người trong đó rất nhẹ nhàng, chiều lòng khách đến-vui lòng khách đi. Thực sự là mình nên học theo những gì là tốt đẹp của người khác, nơi khác thì lúc đấy con người chúng ta mới văn minh lên được. Hy vọng chúng ta, những con người nhỏ bé của HN sẽ ngày càng xây dựng 1 HN, 1 thủ đô ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè.
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại các bạn vào đây đa phần nhìn HN với con mắt tiêu cực . Sao không nhin lại xem HN đã làm và đang làm đc gì. thử hỏi xem chúng ta cũng đã làm và đang làm đc gì cho HN hay cũng góp phần vào nhữg mặt tiêu cực của Hn..Tự chúng ta đã đánh mật đi vẻ đẹp vẻ lịch lãm của HN......Chúng ta chỉ bít nói chứ làm thì ít . Bất kể những người ngoại tỉnh hay những người Hn...Đang sống trên mảnh đất Thủ Đô thì đều phải có trách nhiệm bảo vệ và làm cho HN đẹp hơn...thì đó mới là người HN đích thực.....
  4. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    To raulgonzalet: Thế bạn k đọc kỹ tiêu đề của topic này ah? Đây là topic nói về: "Bạn ghét gì nhất ở HN". K phải cái gì của HN chúng tôi cũng chê. Đây là mặt chưa tốt thì chúng ta phải cùng nhau làm cho nó tốt hơn, có ý thức hơn để làm cho HN của chúng ta càng ngày càng văn minh và đẹp hơn đấy chứ. Ngoài ra thì cũng có hẳn 1 topic về điểm mạnh của HN đấy chứ bạn. Bạn sang đó mà xem, HN của chúng ta cũng đẹp và đáng tự hào lắm đó. Dù gì thì cũng là thủ đô của VN cơ mà.
  5. 03Flowers

    03Flowers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hà Nội bây giờ lắm thứ kinh khủng thật. Ngày thường thì Hà Nội như một cái chợ cóc to tập hợp đủ mọi người(ồn ào, chật chội, chả thấy tý văn minh lịch sự thanh lịch tý nào) chuyên bán vật liệu xây dựng (xe cộ đông nghịt, bụi bặm, chỗ nào cũng thấy gạch ngói....) Hà Nội chỉ đẹp thật sự vào tối 30 và ngày mùng 1, mùng 2 Tết . Quang cảnh đường phố đỡ hẳn cảnh đông đúc, chật chội, láo nháo; đường phố yên tĩnh với hoa, người đi lễ chùa hay thăm họ hàng . Tâm hồn con người lúc này mới thấy dịu lại .
  6. kconyeuem

    kconyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói quá đúng luôn, HN bây h thở cũng khó, duong xá dào bới xây dựng lung tung"đào tôi nó lại đào tôi-mắt xích". RA đường là fải kèm kính & khẩu trang nếu k muốn mang cái mặt nhom nhem mắt kèm lèm đi làm. HN chỉ đẹp nhất khi đêm xuống khi mà ng ta k cảm thấy có bụi ( thực ra vẫn có)
    Rồi thì chửi bậy, tôi có mấy đứa bạn trong ĐÀ Nẵng ra chơi
    khen là sao gặp ai cũng thấy nói năng nhỏ nhẹ thế đúng là Người HN; tự nhiên thấy xấu hổ wá, đấy là mấy đứa nó chỉ ở HN mấy hôm, nếu ở lâu hơn chắc thấy buồn nôn với kiểu ăn nói của một bộ phận HN mất.
    Hôm sau mấy đứa bạn đi xe bus bị móc mất 200k ngang nhiên, bao nhiêu người nhìn thấy mà lại để cho thàng móc túi ung dung xuống xe( bến xe đầu Lê thanh Nghị &Giải phóng) hôm đấy tôi k đi cùng, nhung thế đấy bao nhiêu thanh niên to khoẻ lại để tình trạnh này diễn ra thế có đáng xấu hổ không.
  7. emgai_yeuanhzai

    emgai_yeuanhzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội tuy là nơi tôi sinh ra nhưng cũng là tôi ghét nhất. Bạn thử nghĩ xem: đường xá có chỗ thì chật chội hai người còn không lách quả nổi chứ đừng nói là xe máy, ô tô, có chỗ lại rộng ngoác mặc dù có ít phương tiện đi lại. Có những người rất thiếu văn hoá, giữa đường văng tục, chửi bậy. Quan chức nhà nước 10 ông thì có đến 9 ông là nhận hối lộ còn ông thứ 10 thì đang suy nghĩ xem có nên tham ô hay không?
  8. fugitivekiller

    fugitivekiller Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    đường nào chật tới mức 2 người ko lách qua đựoc thế nhờ ? bác chỉ gíup mình fát. Nghĩ mãi ko ra !
    quan chức thì ở đâu chả thế, vào Sài Gòn hay vào Nghệ An, quan chức có khi còn kinh hơn. Thế mới là quan chức !! no comment
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá, tí ngã, sao lại lôi cả chuyện quan chức vào đây nhỉ, bạn đã tiếp xúc với các quan chức ở HN và ở các tỉnh khác chưa ??? Này bạn, sự thực mà nói, ở các vị trí quan chức cao thì người HN ít nắm giữ lắm, toàn là người Nghệ An, Thanh Hoá hay Sơn La, Lai Châu...người HN ít nắm giữ các vị trí chủ chốt, vì sao thì đừng nên hỏi nhé ??? biết vậy thôi. Vậy thì đừng nói là các quan chức người HN nhận hối lộ nhiều nhé, 10 ông quan chức thì có tới 7 8 ông không phải người HN rồi, mà theo như bạn nói có tới 9 tông trong 10 là ăn hối lộ....trừ đi thì còn 1 ông người HN ăn hối lộ và 1 ông người HN không ăn hối lộ, 8 ông kia không phải người HN ăn hối lộ (hiểu gì không ???). Bạn chỉ nên nói là : mảnh đất HN này có vẻ rất màu mỡ để cho bọn quan tham ******** đấy chúng nó đục khoét hại dân, đừng đổ cho người HN chúng tớ, thiện tai lắm .... Nơi nào phát triển về kinh tế (HN, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng...) mà chẳng có nhung nhúc cái lũ ròi bọ đấy...
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có một phần rất lớn những cái khiến mọi người "ghét" Hà Nội bản thân không do Hà Nội hay Người Hà Nội tạo ra, mà là người dân nơi khác đến, lao động, học tập, sinh sống,... trên địa bàn Hà Nội gây nên. Đây là xu thế tất yếu không thể cưỡng lại.
    Chẳng hạn: Nói ngọng. Bảo "người Hà Nội" nói ngọng N và L là sai hoàn toàn. Chỉ có những người vốn dĩ đã nói ngọng, đến Hà Nội thôi. Người Hà Nội gốc, và ngưòi sinh ra lớn lên ở Hà Nội, không nói ngọng.
    Nếu nói đến nói ngọng, thì nếu xu thế di dân mạnh mẽ, thì ở đâu trên Việt Nam cũng đều có người nói ngọng hết.
    Tình trạng giao thông đông đúc, lộn xộn, xuống cấp, .... cũng phần nhiều là do quá đông người ở các nơi đổ về Hà Nội. Cứ xem những ngày Tết, khi hầu như chỉ còn người sống ở Hà Nội ở lại mà xem.
    Ngoài ra, tình trạng giáo dục xuống cấp nặng nề trong những thập kỷ vừa qua cũng đã tạo nên một lớp người trẻ tuổi rất thiếu thốn về văn hóa, nghèo nàn về kiến thức, tệ hại về nhân cách. Mà những cái này thì lại càng có đất để thể hiện ở Hà Nội. Cái xu thế này thì không phải là tất yếu, mà là tội của những người làm công tác giáo dục và lớn hơn nữa......

Chia sẻ trang này