1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn ghét gì nhất trong những ngày tết ............

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 23/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi ghét nhất trong những ngày tết là có nhiều món ăn ngon. Đi đến nhà ai cũng được mời ăn, thật ra thì lúc đầu cũng thích, nhưng về sau thì đâm ra sợ. Ăn thì sợ béo, mà không ăn thì cũng tiếc của giời. Ra tết thì tăng cân lên thấy rõ, sinh ra tính lười, làm việc gì cũng ngại...
    Khổ thật đấy ...
  2. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất lè hẹn bạn đi chúc tết ...tưởng seo nửa chừng .....hẹn ngừ khác ....bỏ đi mất tiu ...làm buồn hiu ( thiệt lè bực như con mực ...nực nội như gà chọi)
  3. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    năm nay ghét nhất ko được đi chơi với đám bạn nữa rùi,
    xa wá
    hihihchic
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là đi đâu cũng bị ép ăn
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ghét phải nhìn nhận rằng 1 năm qua mình chẳng làm được gì ra hồn cả
  6. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tết nhất ...ghét nhất là hỏi câu hết sức ngớ ngẩn , thừa dzô dziên , thiếu thông minh :" Ủa giờ này đang ở nhà hả tết hổng đi đâu seo mà gọi điện chúc tết cho tao ???"
  7. anh_van_song2005

    anh_van_song2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    ....... ghét nhất chạy xe ngoài đường 1 mình !
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    ghét nhất không được xoè 52 lá chơi tới chiều
    ghét nhất kô được rao loto dù thua sạch túi rùi
    ghét nhất kô được lì xì mà cứ phải nghe câu con lớn ùi
    ghét nhất là đồ ăn ê hề quá chừng mà nuốt không hết, lúc có quá chừng thì kô chịu ăn, cứ để hết tết toàn ăn cơm bờ bụi sống qua ngày
    ghét không nghe tiếng pháo nổ đêm giao thừa
    ghét không có người lang thang chung đêm giao thừa
    ghét nhà cửa vắng tanh chẳng có gì chơi, chỉ toàn xem phim
    ghét có tin điểm thi trong ngày tết --> ăn tết mất vui
    ghét đến nhà bạn bố mẹ chỉ để khoanh tay dạ thưa ngoan ngoãn ----> giả ngây thơ đến sợ
    ghét........ghét nhiều[:D]
  9. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Choáng .....chị spy chơi một tràn.....còn giề uất ức tết nữa hông ta???À ...tết nhất ám ảnh câu ..." chị ơi lì xì cho tụi em đê "..chòy oy ..mình đã nghèo..lại còn lì xì ..hic hic chị lì xì cho tụi em ..ai lì xì cho chị đê
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    keke, còn nữa chứ, thêm tràn nữa nhen
    ghét, đòi mỏi cả miệng mà chẳng ai thèm lì xì mình => phát hiện bạn mình đứa nào cũng nghèo như nhau, toàn lì xì 200
    ghét, lúc ngồi không chẳng ai rủ, đến lúc đi tùm lum người kiếm => không nỡ bỏ bên nào => đúng là bỏ thì thương vương thì tội ,keke
    ghét, mỗi lần đến tết thấy mình già thim một tuổi (thấy còn ác liệt hơn ngày sinh nhật nữa) chẳng hiểu sao
    ghét, nghỉ tết gì đâu mà ngắn quá chừng, chưa chơi sướng đã phải đi học lại (không hiểu sao ám ảnh dzụ này hoài) => ham nghỉ từ mùng tới mền luôn mới sướng, keke
    ghét, lết ra đường với mấy bộ đồ xúng xính mà mẹ bắt mặc, cho giống con gái chút chứ con => trùi, ghét bỏ xừ
    ghét, năm nào qua nội cũng nghe thuyết một bài công dung ngôn hạnh dài ngoằn, con gái thì phải thế này thế kia, con gái lớn rùi khi nào có chồng hả con => trùi, cực kỳ ,cực kỳ là ghét câu này, để bác giới thiệu cho mấy anh ha => không dám đâu ,toàn đáng tuổi chú mình ,nghe mà nổi gai ốc => ghét không thể tả
    ghét, lì xì ít, chơi nhiều => nợ nần chất đống
    nhưng........
    khoái, dọn dẹp nhà phát hiện quá chừng món đồ linh tinh mình làm mất lâu quá chừng
    khoái, ăn ngon dễ sợ, không thê thảm như ngày thường
    khoái, dù sao cũng có lì xì => ít nhiều là có xiền , hehe (không ai cho còn vòi ba mẹ được)
    khoái, 13 lá mà chơi sướng tay luôn, hehe, bài bạc dưới mọi hình thức
    khoái, hiếm khi nào phòng mình gọn gàng dữ vậy
    khoái, có cớ lang thang cả đêm => tết mà
    khoái, ngủ được in ít, chơi được nhìu nhìu, học thì khỏi quan tâm => cái nì là khoái nhất luôn, hehe
    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 19/01/2005

Chia sẻ trang này