1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ghét nhất cái tính gì trong các tính cách sau?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi traveltour0, 17/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    1. Ki bo, bủn xỉn, hay so đo tính toán
    2. Kiêu ngạo, tự cao tự đại, tận dụng mọi hoàn cảnh để cố chứng tỏ mình hơn người
    3. Gian xảo, hay dối trá, thiếu trung thực
  2. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tất cả m đều có nên không ghét được :))
  3. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HÌ, Con người mà, ai chẳng có nhg tính ấy, có điều no có trở thành đặc trưng của ng đó hay k. M thì m ghét nhất la gian trá và ki bo, ích kỉ.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cả 3 đều ghét, và ghét nhiều là khác; nhưng ghét nhất là so đo, bủn xỉn, hay tính toán. Người nào mắc tật này thì cách xử sự hãm kinh khủng
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Là phụ nữ mà kén chồng thì đầu tiên phải loại chàng có tính số 1 - ki bo, bủn xỉn. Vì lấy chàng này về cuộc sống khổ mỗi ngày, cơm ăn không đủ no vì chàng bắt ăn ít thôi, áo mặc không đủ ấm vì chàng bảo em thiếu gì áo. Ra ngoài thì bị mọi người nhìn thương hại vì cái tính ki bo khó mà giấu được thiên hạ. Tính này còn không chạy chữa được vì tiền nhiều bao nhiêu cũng không đủ làm cho chàng thấy an toàn. Ngoài ra, chàng còn có thể viện dẫn đủ lí do cao đẹp như "lo xa cho tương lai" để trang trí cho cái tính này của mình. Vợ con sống với người như thế đúng là ngậm đắng nuốt cay còn gì.

    Loại tiếp chàng có tính số 3 - gian xảo, dối trá. Lấy chàng này về không đến nỗi khổ mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng lại cao huyết áp vì những chuyện vỡ lở. Nhưng vì chàng này biết dối trá nên có những đoạn ta tưởng là chàng tuyệt vời, đời cũng vui được một tí. Ra ngoài thiên hạ thì lắm người chưa biết nên vẫn tưởng chàng tuyệt vời, có chỗ mà thở một tí. Tính này cũng không sửa được đâu. Tuy nhiên nếu vợ cao thủ bóc mẽ thì có thể hạn chế phần nào. Và chàng thì cũng không trang trí được cho cái tính này bằng mấy cái tính cao đẹp.

    Tính số 2- kiêu ngạo, tự cao tự đại thì chưa nguy hiểm lắm. Đời có nhiều bài học dành sẵn và chàng có thể bớt tính này theo năm tháng.
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    cứ tính cách nào dích đến tiền là ghét nhất rồi
  7. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    uliuli







    Là phụ nữ mà kén chồng thì đầu tiên phải loại chàng có tính số 1 - ki bo, bủn xỉn. Vì lấy chàng này về cuộc sống khổ mỗi ngày, cơm ăn không đủ no vì chàng bắt ăn ít thôi, áo mặc không đủ ấm vì chàng bảo em thiếu gì áo. Ra ngoài thì bị mọi người nhìn thương hại vì cái tính ki bo khó mà giấu được thiên hạ. Tính này còn không chạy chữa được vì tiền nhiều bao nhiêu cũng không đủ làm cho chàng thấy an toàn. Ngoài ra, chàng còn có thể viện dẫn đủ lí do cao đẹp như "lo xa cho tương lai" để trang trí cho cái tính này của mình. Vợ con sống với người như thế đúng là ngậm đắng nuốt cay còn gì.



    Loại tiếp chàng có tính số 3 - gian xảo, dối trá. Lấy chàng này về không đến nỗi khổ mỗi ngày, nhưng thỉnh thoảng lại cao huyết áp vì những chuyện vỡ lở. Nhưng vì chàng này biết dối trá nên có những đoạn ta tưởng là chàng tuyệt vời, đời cũng vui được một tí. Ra ngoài thiên hạ thì lắm người chưa biết nên vẫn tưởng chàng tuyệt vời, có chỗ mà thở một tí. Tính này cũng không sửa được đâu. Tuy nhiên nếu vợ cao thủ bóc mẽ thì có thể hạn chế phần nào. Và chàng thì cũng không trang trí được cho cái tính này bằng mấy cái tính cao đẹp.



    Tính số 2- kiêu ngạo, tự cao tự đại thì chưa nguy hiểm lắm. Đời có nhiều bài học dành sẵn và chàng có thể bớt tính này theo năm tháng.



    HAY!!!http://www.giupban.vn/js/cke***or/plugins/smiley/images/msn/41.gif
  8. dream_II

    dream_II Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Ghét số 3 nhất, vì hai cái trên nó đều thể hiện ra ngoài để mình biết đường mà "đáp" lại còn tính số 2 này thì không biết đường nào mà đỡ
  9. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Hóa ra phụ nữ như kén chồng nếu phải lựa chọn thì thà lấy chú gian xảo dối trá còn hơn chú ky bo à
  10. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc sai trái,đời ng` ai chẳng có lúc ích kỉ,nhưng vẫn ghét nhất kái 1 lun X(

Chia sẻ trang này