1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn giảm stress bằng cách nào? tôi thì chơi bi.a

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    bạn giảm stress bằng cách nào? tôi thì chơi bi.a

    Mỗi lần tôi bị stress, tôi thường không nghĩ được gì, đau đầu và như la một cái máy tính như bị treo vì quá tải. những lúc như vậy, tôi rất thích đi đánh bi.a. trước đây tôi có một cô ban gái rất hay đi chơi cùng tôi. nhưng từ ngày cô đó lấy chồng, tôi không có ai đi chơi cùng, nên nhiều lúc k biết làm sao. Chiều qua tôi bị trong tình trạng khó chịu đó mà không tìm được ai chia sẻ.
    các bạn có thẻ chia sẻ cách giảm stress khác với tôi được không và nếu có thể được thì ai đó , sẽ đi chơi bi.a cùng tôi được k.
    Thanks
  2. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đánh bi a, nhg là Carom trên mạng thôi, tớ thấy đánh cái đấy vào càng nóng đầu, mỗi người một khác mà. Khi nào bị stress tớ hay đi chơi thôi, lang thang ra ngoài đường buổi tối, ngắm các cửa hàng sáng choang, rồi lại ước mơ về một tương lai, thế là hết stress thôi ah.
    Chúc bạn sớm tìm đc người oánh bi a cùng
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đi đi...tớ vừa đánh bi a về đây này...cả tuần nay rồi...liên lạc bằng cách nào...mới đầu thì chơi vui nhé...sau đó thì...hi` hi`....
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Sau đó thì sao anh bạn ??? Thuê room và Over ... ? Đó là mục đích sống của giới trẻ hiện nay ?
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tui thích chơi điện tử hoặc đọc sách. Bạn thử xem, chơi điện tử thì vui lắm, còn đọc sách thì được coi là trí thức, đọc rồi cũng quen, mà thỉnh thoảng lại được cái gì đó bổ ích về sau.
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nè 2177, bạn bực tức gì tôi không , mà hơi quá lời rồi đó nha.
    còn gio mua dong bac, tôi chỉ tìm người chơi bi.a cùng, chứ tôi không tìm.... đâu.
    cám ơn bạn
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tôi mỗi khi có chuyện gì đó thì: 1 là đi lang thang (chỉ 1 mình thôi), 2 là nghe nhạc thật to ( nhạc gì cũng được miễn là gào thét và to) hoặc cuối cùng là tìm việc gì đó để làm thật lực cho quên đi.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hồi đó thì đi đánh bóng bàn, hoặc đi uống nước với bạn. Còn giờ thì........ trùm mền... khóc rồi . ngủ luôn
     
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chơi game là hay nhất, chơi game đá banh hết stress liền
    kiếm dàn loa xịn nghe nhạc, bật Yanni A love for laife nghe ko phê chết liền
    em gái nào de thuong ở sg ko biết những cái trên anh chỉ cho
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ở đời có một số kẻ cứ " từ bụng Bò suy ra bụng Người " ...không đáng để mắt tới.
    Lời mời của tôi là hoàn toàn nghiêm túc,nếu cảm thấy được thì cho một cái hẹn,còn lăn tăn thì thôi.Chuyện nhỏ !

Chia sẻ trang này