1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn giảm stress bằng cách nào? tôi thì chơi bi.a

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Sao dại dột thế , lần sau đừng có như vậy nữa nhé , chít thì sao , lần sau nếu có nhảy xuông sông thì kêu thêm tui nữa ,không die thì tui làm cho die thì thui ,không die ko lấy xiền , hết sờ trét liền à ,tui stress 1 cái là đi ngủ , mà sao hay bị stress thế , ngồi đêm 1 mình là stress liền , lúc đó thèm có người nào nói chuyện lắm , nhưng mà người nào nghe tui nói chuyện lúc đó chắc nghe xong cũng stress giông tui , khổ thân lắm
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe nhạc vừa lấy giấy bút ra vẽ theo cảm xúc của mình...<== Đấy là cách tui giảm xì-chét đoá. Hỏng tin làm thử coi...
    ==> Chúc vui vẻ!!!

  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Buồn quá thì vào TTVNOL Spam bài
  4. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hơi khó: đâu phải ai muốn spam cũng được đâu, phải có "năng khiếu"
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Buồn quá hổng biết làm gì, đổi chữ ký và vào đây check thử
    Được dec23 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 26/02/2005
  6. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nhìn cái topic này nhớ lại một thời gian chơi bi a liên tục. Còn bây giờ muốn chơi cũng không được vì bạn bè đứa vợ xích cổ ở nhà, đứa thì người yêu nũng nịu: Em ứ cho anh chơi. Trật khấc ra cái thằng tớ. Chẳng lẽ lại lên quán đánh bia đánh với mấy em phục vụ. Hì hì, lúc đó lại chuyển từ stress cái này sang stress cái gì không biết.
    Lọ mọ vào cái box bi da của TTVN thì toàn thấy dân HN. Dân SG thì đánh toàn bi da băng. Một hơi 50 điểm là chuyện thường. Bi da băng thì tớ thua nhưng bi da lỗ thì tớ thắng, thế là cũng chẳng có ma nào chơi với tớ. Ôi thôi!
  7. AX_H

    AX_H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    stress à, tui hay gặp thằng bạn này lắm. Khi tui học nhiều quá, khi gặp chuyện bực mình mà không có ai để xả. Thằng xờ trét này thật khó chịu, nó làm tui ăn không ngon, ngủ không yên, nhiều lúc phát điên
    Những lúc đó thật là khó chịu, tui chỉ muốn khóc hay đập phá một cái gì đấy.
    Giá tui có thể chơi bi a để giải toả nhỉ, tui thường hay đi lang thang 1 mình, và thấy buồn, rồi lại lang thang, rẽ vào một cửa hàng nghiền vài cuốn sach, trước tui hay lên Bờ hồ, vào Nguyễn Xí để giải toả, giờ thì thích đi xem đồ, nhưng có lúc chẳng tìm được lối thoát nào cả, nằm một mình mãi rồi đi ngủ.
    Cảm giác hôm nay cũng như bị stress vậy, một người bạn chuyển công tác xa, tui chẳng biết vui hay buồn, tối thư 7 chăng biết đi đâu, các cạ lang thang đã tìm được đối tác hết cả rồi, thế mới chán chứ, đành vào ttvn, may ra sẽ đỡ chán hơn.
  8. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì khuyến khích này
    [/QUOTE]
    Mèng ơi, chỉ là cách giảm stress thôi mà, lại còn phân biệt cách nào của con trai hay con gái nữa hả, tớ chả quan tâm. mà tớ cũng chả bao giờ ngó nghiêng vào cái topic "con gái dịu dàng", con gái cá tính hay bỏ xừ ...hum nào stress thử làm theo cách tớ bảo coi có hết xì-trét không nhé, có khi lại mê í chứ
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hét karaoke
    Xả stress rất hiệu quả
  10. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất khoái chơi bi-a. Thâm niên 10 năm rồi đó( nhưng chỉ chơi vui thôi, ko chơi giải). Bây giờ vẫn chơi 1- 2 lần 1 tuần.
    Cái món này hay ghê lắm: vừa dùng sức, vừa dùng trí tuệ, vừa phải có "hoa tay" nữa. ( chơi 1 ván bi - a biết ngay chỉ số IQ của người chơi).
    Những lúc mệt mỏi, dồn sức "bắn" 1 phát thật mạnh, bóng chạy tứ tung, hehe, vui phết.
    Ai có cùng đam mê bi - a thì liên lạc với tôi nhé.

Chia sẻ trang này