1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn giảm stress bằng cách nào? tôi thì chơi bi.a

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    thì tôi thích chơi bi.a là cũng lý do đó đấy. luyện IQ được và giảm sì trét. khoái nhất là mấy vụ tính toán bóng chạy ra sao. và cũng thử sức chịu đựng cũng như tính cách của đối phương và chính mình. ai nóng tính và hay cay cú, chơi dù giỏi mấy cũng dễ thua.
    nếu bạn là người quản lý bạn sẽ thấy rất hay.
    Điềm tĩnh, tính toán, suy nghĩ sâu sắc, đấu trí được với đối thủ...và khỏe tay.... Có khi bạn đang bế tắc vấn đề gì mà bạn không suy nghĩ được, chơi 1 ván bi.a xong lại có hướng giải quyết đấy. Cứ thử xem sao.
    Mấy vụ uống rượu k hay lắm vì nó sẽ làm cho mình cang buồn thêm và hại sức khỏe. Tôi thấy giảm sì trét bằng cách uống rượu hay phóng xe máy...kiểu coi thường sinh mạng mình là điều không nên làm.
    à , tôi còn cách nữa là tối thứ 7lên Apo, nghe nhạc mạnh, uốn lượn khoảng 2 tiếng toát mồ hôi, sáng CN ngủ đến 11 giờ dậy đi cafe cùng mấy người bạn thân, rối đi spa cũng hay đấy.
    Buồn mà ngồi chỗ nào vắng vẻ, nghe nhạc vàng, uống rượu thì dễ tự cầm dao lam rạch cổ tay lắm. Híc...
    Có bạn nào có cách hay hay thỉ đóng góp chút nha.
  2. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To 213134: vậy thì hôm nào giao lưu 1 ván bi a nhỉ?
    Nhưng chơi bi a với con gái thì chán lắm, hi vọng bạn là con trai.
  3. mrlinh00

    mrlinh00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sorry, vừa mới biết bạn là f . Thôi, xí xoá nhé.
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lại sì trét rồi. đau đầu quá, nhiều lúc muốn cho out hết đám nhân viên stupis. bực mình quá làm sao đây.
    Mà tôi ghét nghề kế toán nhất. Tôi không thích mấy người làm vụ đó.
    Bạn nào đã từng trong tình trạng phải lãnh đạo một đội quân không có năng lực, không chất lượng, do người khác giao cho. đã không có tinh thần học hỏi, còn chống đối.
    Tôi thấy cải tổ mấy cái đầu bã đậu thật không chịu nổi.
    Phải chứng minh năng lực bằng cách lãnh đạo mấy con cừu thì, chỉ có một cách là đem nướng thịt hết.
    Một đằng thì hô hào cải tổ một đằng thì tìm đá và dây buộc để kéo lại.
    Đau đầu. thay mới thôi.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá, nóng quá. Bình tĩnh nào. Cách mạng nào cũng phải có thời cơ. Bác Hồ còn nói phải mất 5 năm, 10 năm thậm chí 20 năm cơ mà. Vội vã quá thì gẫy cơ, thủng bàn hết. Biết đánh bi a mà không biết kiên nhẫn hả. Hì hì, thảo nào không thích nghề kế toán.
    Đùa một chút vậy chứ tớ cũng chẳng thích cái nghề tính toán thiếu có 10 đồng phải đi lục giấy tờ của cả năm. Còn cái vụ "chiến đấu", cũng giống như đánh bi a thôi. Đầu tiên thì đánh phát nào chắc phát đấy, từng quả một, dần dần thì cũng hết cả bàn. Tinh thần thi đấu tốt cộng thêm người cổ vũ thì quá tuyệt vời. Nhưng thứ tự, thế đánh, kỹ thuật đánh thì phải động não. Thế bi càng khó phải động não càng nhiều. Nếu dễ dàng thì ai cũng như Sullivan cả. Nhỉ!
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã tìm được giải pháp rùi. Họp cả ngày từ 8h sáng thông đến 5 h chiều, sợ wá nhưng đã tìm được hướng đi cho công việc.
    Nhận thấy là nếu thwơng đám nhân viên vô dụng thì chính là có lỗi với bản thân mình, vẫn bị coi là không quản lý được. Mà mình thì phải sống thật có ý nghĩa và không thể không thwơng mình được.
    nhưng bây giờ đau đầu quá, phải làm sao đây.
    Có câu nói về cách quản lý của một huấn luyện viên mà mình nhớ mãi : ( Tôi không cần 11 ngôi sao trong 1 đội bóng, mà tôi cần một đội bóng giỏi có 11 cầu thủ).
    Phải áp dụng thế thôi, một cá nhân chèo một hưóng thì chết
  7. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0

    Tui thì thường chơi điện tư hay tập võ để giảm stress . Những lúc căng thảng tui muốn mình đc ở một mình để tập hay chơi trò chơi mà mình thích. Cái này giúp nhièu cho tôi giảm căng thẳng.
    <===(======>MU CHIẾN THẮNG<======)===>
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    trước giờ đi làm toàn đụng độ kế toán nên vẫn tâm niệm: "có người yêu k làm kt, có vợ thì vợ k làm kt, có con thì nhất định k cho hoc kt". thế mà đi đâu cũng gặp dân kt
    hãy học Luxa ở Real Madrid: làm cách mạng nhưng từ từ 213134 nhé.
    nhân viên dở thì xếp kèm cặp mệt nghỉ
    tui cũng từng muốn và định đẩy bớt nhân viên kém để mình nhẹ nhàng hơn và cho cả nhóm của mình. nhưng kém nhưng tiếp thu và có nỗ lực thì xứng đáng đón nhận những cơ hội
  9. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thôi xin ông , nói thẳng toẹt nó ra lại còn bày đặt . Biết gì về Luxa mà nói ? Hiểu gì về REAL MADRID C.F mà cũng phát biểu ??? Nếu tự ái và tự thấy mình có hiểu biết , xin mời sang box REAL MADRID tôi tiếp !
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    trước giờ đi làm toàn đụng độ kế toán nên vẫn tâm niệm: "có người yêu k làm kt, có vợ thì vợ k làm kt, có con thì nhất định k cho hoc kt". thế mà đi đâu cũng gặp dân kt
    hãy học Luxa ở Real Madrid: làm cách mạng nhưng từ từ 213134 nhé.
    nhân viên dở thì xếp kèm cặp mệt nghỉ
    tui cũng từng muốn và định đẩy bớt nhân viên kém để mình nhẹ nhàng hơn và cho cả nhóm của mình. nhưng kém nhưng tiếp thu và có nỗ lực thì xứng đáng đón nhận những cơ hội
    [/quote]
    Thôi xin ông , nói thẳng toẹt nó ra lại còn bày đặt . Biết gì về Luxa mà nói ? Hiểu gì về REAL MADRID C.F mà cũng phát biểu ??? Nếu tự ái và tự thấy mình có hiểu biết , xin mời sang box REAL MADRID tôi tiếp !
    [/quote]
    k thích Real, mong Juve đánh bại Real lượt về tuần tới
    k thích gây lộn, k thích khiêu khích
    k thích nốt Luxa, thích chiến thuật gia Mourinho, hiệu quả là tất cả
    tớ đọc báo thấy nói Luxa làm cách mạng nhung đấy, và có tin Ronaldo sẽ chuyển đi mùa tới vì đụng độ với ông này đấy, nên tớ hiểu cách mạng nhung là thay đổi từ từ. ý tớ muôn nói với 213214 (hình như lại lầm nick cô nàng ) là vậy. k đúg thì đi mắng nhà báo đấy (báo TTVH thì phải).
    vậy đi

Chia sẻ trang này