1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn giảm stress bằng cách nào? tôi thì chơi bi.a

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi 213134, 22/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chán wa, có mỗi cái nick thôi mà sao cứ nhầm hoài vậy. Nick của tui là dành cho những người có trí nhớ tốt và luyện trí nhớ luôn mà.
    Hôm nay thấy tâm trạng thoải mái wá, đang làm cách mạng về tư tưởng với đám nhân viên...hi...hi....nhận thấy không nghiêm khắc thì không bảo được.
    Nhưng nghĩ lại thấy cái nick của mình cũng khó nhớ thật
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Để giảm stress có nhiều cách, ngày xưa tớ cũng chơi Bia , nhưng lâu rồi ko cầm gậy còn bây giờ có thể giảm theo nhiều cách nghe nhạc, đi lang thang , thích ngồi yên tĩnh 1 mình, v,..v Mỗi người một cách , cuộc sồng này đôi khi làm ta đến điên lên được
  3. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chứ gì nữa, ai mà nhớ nổi, nghe trúc trắc trục trặc thế nào ấy
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những cách giảm stress của các bạn. Tôi nhận thấy mội chuyện đều do chính bản thân mình gây ra. và muốn vượt qua được stress thì phải thắng chính bản thân mình đã.
    ( Cuộc sống của chúng ta do chính ý nghĩ của chúng ta tạo nên)
    Để tôi giải thích với các bạn về cái nick khó nhớ của tôi nhé.
    Thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả, đơn giản đó là 6 số cuối của số di động tôi dùng vào thời điểm đó. Now số đó tôi đã tặng một người bạn.
    Vì sao tôi lại dùng nó làm nick thì cũng không có gì, tôi là người có trí nhớ kém.
  5. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ , em thấy bác có trí nhớ tốt đấy chứ bác nhớ đc số đó là số dd của bác là cũng giỏi rùi , bây giờ bác dùng số mới rùi sao không làm cái nick mới thế
    Em cũng chưa bao giờ giảm stress bằng rượu cả , khi nào bác stress ới em 1 tiếng nhé , em và bác đi giảm thử 1 cái , đi 2 người chắc cũng đỡ chán hơn
    Cuộc sống chúng ta do chính chúng ta tạo nên , nhưng khi lúc nào con người cũng nghĩ làm cách nào cho cuộc sống sinh động lên , lúc nào cũng muốn làm vui lên , nhưng rùi 1 lúc nào đó thấy mệt mõi , chăng muốn làm nữa , mặc kệ cho nó đến đâu thì đến , đôi lúc em thấy đầu óc em nó hoạt động suốt ngày , bảo nó nghỉ 1 lúc cho thoải mái nhưng nó vẫn chạy đều đều , đến lúc kêu nó đi ngủ đi thì lúc đó nó hoạt động khoẻ nhất , thế thì sao mờ chịu đc chứ ... ôi post xong rùi cũng bị strees
  6. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi, tôi cũng như bạn, cái đầu óc nó cứ không chịu ngừng hoạt động. Thậm chí ngay cả đi ngủ cũng không yên. Nó cứ tự động suy nghĩ, không thể ngủ nổi. Tôi là người ó giấc ngủ không yên bình, luôn luôn bị tỉnh giấc trong đêm khi cái đầu tôi nghĩ ra một cái gì đó. Thật hết chịu nổi. thì bảo sao không sì trét.
    Híc...........
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hì hì , hoá ra cũng có người đồng cảnh ngộ a , tui thì ngủ cũng ngon lắm trừ khi không nghĩ gì trong đầu ,tối hay mất ngủ cho nên thường thường cố gắng thức khuya để ngủ cho ngon , tui và bạn mà gặp nhau lúc đang stress nhỉ , hờ hờ , chắc có ối chuyện vui đấy , cả 2 đứa hâm hâm giống nhau lúc đó chắc uýnh lộn quá em đùa thui bác cứ cố gắng đi ngủ thật điều độ , làm việc đến lúc mà 2 mắt díp lại , rùi ngủ 1 mạch trong khi óc chưa kịp hoạt động , sinh hoạt thể dục thể thao gì gì đó nữa , giúp ích nhiều đấy , đôi lúc stress tui thường đi chạy đêm 1 mình , toát hết mồ hôi ra mệt lử , rùi về tắm rửa ngủ nghỉ 1 giấc sáng ra tỉnh ngay mờ , hãy tự giải thoát cho mình , tại tui không biết chơi bi-a cho nên chắc cách giảm stress không giống bác ,em chỉ chưa thử uống ruợu khi stress thui , mà bình thường khi đang stress vào cũng hâm hâm rùi , bây giờ uống ruợu say 1 cái cũng hâm hâm nốt , nhưng lúc đó chắc không nghĩ ngợi đc gì cả nhỉ ........
  8. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    mình mà ở HN thế nào mình cũng phải "dụ dỗ" cái em 134 (nhớ nick tới đây thui á ) này thỉnh thỏang đi giảm stress với mình. anh là anh hay bị stress buổi tối lắm đấy, nhất là khi buồn muốn có 1 em thú vị chuyện trò chẳng hạn
    hồng nhan tri kỉ vây giờ khó tìm nhỉ,
  9. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    giảm sì trét:nghe nhạc,haha..một cách nữa..hơi ác..onl,đi đá đểu đứa nào chuối quá ngứa mắt..cho nó ức chết thì thôi
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    tên này mà gặp mình lúc đang stress thì không biết ai ức chết nhỉ , nói không fải khen chứ bạn ác thật , làm quen cái , để khi nào stress có đứa để mà mình chơi trò ác hơn

Chia sẻ trang này