1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản giao hưởng số 40, cung Sol thứ của thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất thế giới của mọi thời đại - Moz

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi LHX_NDD, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, Apo ở Moscow
  2. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cũng không định đi hôm đấy, mà có mấy người muốn vào phòng hòa nhạc nghe nên mình dẫn đi, chứ ban đầu thấy nhạc trưởng không nổi tiếng nên cũng không định đi. Chả bù mấy lần trước mình chọn nhạc trưởng có tiếng tăm nghe Symphony No. 9 của Beethoven và Symphony No. 4 của Brahms nghe chán chết, ngủ được 1 lúc.
    Lâu lâu mọi người cho mình tinh vi một tí
  3. convich

    convich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Theo như các bạn nói thì cái tên chỉ là cái tên mà thôi,cũng ko có gì quan trọng lắm.Nhưng mà quả thật,thà nó là tác phẩm nào ko mấy danh tiếng thì còn được chứ đây lại là GH 40 của Mozart,bảo nó là GH "định mệnh" thì cũng thấy chối chối thế nào ý.Lỡ đâu có người ko biết về NCĐ mà đọc thấy rồi đi tuyên truyền lung tung thì chết dở!
  4. AkiraHatake

    AkiraHatake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    bài này mà lấy chơi piano cũng máu lắm
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt tên cho bản giao hưởng số 40 của Mozart theo suy nghĩ và cảm nhận của riêng mình là Định mệnh ạh, chứ ko phải tên của bản này là Định mệnh ạh, thưa các bố!
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chà chà, đúng là bản chất hơn người ghê, tự đặt mới hay chứ, có khi lại nổi tiếng thế giới cũng nên, thấy bảo bác chủ topic này nhiều tai tiếng lắm, bị chửi cho như gì bên box tiếng Việt mà k thèm xinhê, chà, xem chừng anh moitim cũng chưa chắc đã mặt thớt bằng, hô hô
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    chà chà, đúng là bản chất hơn người ghê, tự đặt mới hay chứ, có khi lại nổi tiếng thế giới cũng nên, thấy bảo bác chủ topic này nhiều tai tiếng lắm, bị chửi cho như gì bên box tiếng Việt mà k thèm xinhê, chà, xem chừng anh moitim cũng chưa chắc đã mặt thớt bằng, hô hô
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Không chừng ngày mai bác này đơn ca một bài nhạc trẻ, post lên đây xong giới thiệu là lieder "Cuộc đời tôi" của Schubert (tên tự đặt)
    Khổ thân cái ngôi nhà bỏ hoang rác rưởi, bụi bặm phủ đầy.
  9. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Không chừng ngày mai bác này đơn ca một bài nhạc trẻ, post lên đây xong giới thiệu là lieder "Cuộc đời tôi" của Schubert (tên tự đặt)
    Khổ thân cái ngôi nhà bỏ hoang rác rưởi, bụi bặm phủ đầy.
  10. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài từ đầu của bạn tới giờ buồn cười quấ mà không dám cười , uh thì mỗi người một cảm nhận vậy, nhưng mà tớ chưa nghe ai bảo sym 40 của Moz lại mang tình bi thương đau khổ cả (bạn nghe kiểu gì vậy?), kể cả có là người mới nghe cũng rõ ràng nhận thấy âm hưởng của nó mạnh mẽ, như kiểu rondo và nó làm cho người nghe trở nên phấn chấn rất nhiều, hay có khi tại bạn nghe nó nhiều quá, chỉ nghe mỗi nó (vì bạn bảo tuần nào cũng nghe mờ) nên không hiểu được tác phẩm sym 40 nói riêng có ý nghĩa gì và các tác phẩm nói chung của Mozart như thế nào. Việc bạn đặt tên cho bản sym số 40 này, nếu theo Schumann đã từng nói thì đó là "sự sỉ nhục đối với người viết ra tác phẩm" vì ông nói rằng "đừng bao giờ thêm bớt cái gì cho một tác phẩm" trong khi đó bản nhạc này lại là bản nhạc nổi tiếng của 1 nhà soạn nhạc vĩ đại. Hãy cố gắng nghe nhiều hơn các tác phẩm của Mozart nữa nhé, tất nhiên tớ chưa nghe hết các tác phẩm của ông nhưng đó là nhà soạn nhạc tớ yêu thích nhất và tớ nghe nhạc của ông nhiều nhất so với các nhạc sĩ khác.

Chia sẻ trang này