1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản giao hưởng số 40, cung Sol thứ của thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất thế giới của mọi thời đại - Moz

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi LHX_NDD, 06/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zinluvsun

    Zinluvsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài từ đầu của bạn tới giờ buồn cười quấ mà không dám cười , uh thì mỗi người một cảm nhận vậy, nhưng mà tớ chưa nghe ai bảo sym 40 của Moz lại mang tình bi thương đau khổ cả (bạn nghe kiểu gì vậy?), kể cả có là người mới nghe cũng rõ ràng nhận thấy âm hưởng của nó mạnh mẽ, như kiểu rondo và nó làm cho người nghe trở nên phấn chấn rất nhiều, hay có khi tại bạn nghe nó nhiều quá, chỉ nghe mỗi nó (vì bạn bảo tuần nào cũng nghe mờ) nên không hiểu được tác phẩm sym 40 nói riêng có ý nghĩa gì và các tác phẩm nói chung của Mozart như thế nào. Việc bạn đặt tên cho bản sym số 40 này, nếu theo Schumann đã từng nói thì đó là "sự sỉ nhục đối với người viết ra tác phẩm" vì ông nói rằng "đừng bao giờ thêm bớt cái gì cho một tác phẩm" trong khi đó bản nhạc này lại là bản nhạc nổi tiếng của 1 nhà soạn nhạc vĩ đại. Hãy cố gắng nghe nhiều hơn các tác phẩm của Mozart nữa nhé, tất nhiên tớ chưa nghe hết các tác phẩm của ông nhưng đó là nhà soạn nhạc tớ yêu thích nhất và tớ nghe nhạc của ông nhiều nhất so với các nhạc sĩ khác.
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Việc mình xem bản giao hưởng số 40 của Mozart như thế nào và cảm nhận thế nào, và muốn gọi nó như là một Định mệnh thì chẳng có gì sai cả! Các bạn hãy chú ý đến từ "như", như chứ ko phải "là", nó chỉ là cảm nhận của mình và mỗi người đều có và có quyền có cảm nhận theo cái cách riêng của họ.
    Còn việc bản giao hưởng mang tính bi thương, thì như đã nói, nếu bạn đọc kỹ lại các bài viết, mình đã khẳng định rằng nó ko hoàn toàn chỉ mang tính bi thương thôi đâu! Còn tính bi thương, nếu bạn đọc các quyển sách nói về cuộc đời của Mozart, mình đang giữ một quyển về tiểu sử của Mozart, trong đó có đoạn nói về bản giao hưởng N.40 này, và trong đó có khẳng định rằng, cái chết của liên tiếp các đứa con sinh ra đời và chết non đã góp phần vào giai điệu bi thương của bản giao hưởng này!
    Theo như mình nghĩ, nếu bạn quan tâm đến Mozart nhiều như vậy, ắt hẳn bạn phải biết rõ ràng điều này nhỉ, phải không?
    Thân mến!
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Việc mình xem bản giao hưởng số 40 của Mozart như thế nào và cảm nhận thế nào, và muốn gọi nó như là một Định mệnh thì chẳng có gì sai cả! Các bạn hãy chú ý đến từ "như", như chứ ko phải "là", nó chỉ là cảm nhận của mình và mỗi người đều có và có quyền có cảm nhận theo cái cách riêng của họ.
    Còn việc bản giao hưởng mang tính bi thương, thì như đã nói, nếu bạn đọc kỹ lại các bài viết, mình đã khẳng định rằng nó ko hoàn toàn chỉ mang tính bi thương thôi đâu! Còn tính bi thương, nếu bạn đọc các quyển sách nói về cuộc đời của Mozart, mình đang giữ một quyển về tiểu sử của Mozart, trong đó có đoạn nói về bản giao hưởng N.40 này, và trong đó có khẳng định rằng, cái chết của liên tiếp các đứa con sinh ra đời và chết non đã góp phần vào giai điệu bi thương của bản giao hưởng này!
    Theo như mình nghĩ, nếu bạn quan tâm đến Mozart nhiều như vậy, ắt hẳn bạn phải biết rõ ràng điều này nhỉ, phải không?
    Thân mến!
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn hãy chú ý đến từ "như", như chứ ko phải "là", nó chỉ là cảm nhận của mình và mỗi người đều có và có quyền có cảm nhận theo cái cách riêng của họ
    Bản giao hưởng số 40, cung Sol thứ của thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất thế giới của mọi thời đại - Mozart - như đúng cái tên của nó - một Định mệnh!
    Tiền hậu bất nhất, tự mình chửi mình. Hết nói!!! Welcome vào đây bình nhạc, nhưng bình kiểu này đúng là thầy bói xem voi.
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 30/05/2007
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Các bạn hãy chú ý đến từ "như", như chứ ko phải "là", nó chỉ là cảm nhận của mình và mỗi người đều có và có quyền có cảm nhận theo cái cách riêng của họ
    Bản giao hưởng số 40, cung Sol thứ của thiên tài âm nhạc vĩ đại nhất thế giới của mọi thời đại - Mozart - như đúng cái tên của nó - một Định mệnh!
    Tiền hậu bất nhất, tự mình chửi mình. Hết nói!!! Welcome vào đây bình nhạc, nhưng bình kiểu này đúng là thầy bói xem voi.
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 30/05/2007
  6. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys hạ hoả nào sang buôn chuyện với em và mọi người đi, kệ xác cái topic và bác chủ topic **** này, nói cũng có nghe đâu mà
  7. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Chị Lys hạ hoả nào sang buôn chuyện với em và mọi người đi, kệ xác cái topic và bác chủ topic **** này, nói cũng có nghe đâu mà

Chia sẻ trang này