1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản Giốc 29-8 , tuyển xế, ôm join cùng gia đình OMC ( Đã trở về - Ảnh đẹp bắt đầu từ trang 3 )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jenny_barbi, 22/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bản Giốc 29-8 , tuyển xế, ôm join cùng gia đình OMC ( Đã trở về - Ảnh đẹp bắt đầu từ trang 3 )

    Hiện nhóm mình đang có plan đi Bản giốc ngày 29-8 tới , welcome thêm xế và ôm nhé !
    Chúng mình sẽ kết hợp luôn việc quyên góp và chia sẻ cho trẻ em bị ảnh hưởng đợt lũ vừa qua .

    Lịch trình và chi tiết cụ thể các bạn xem tại đây nhé :

    http://blog.360.yahoo.com/blog-Zl2i40k.dqU5SG8nIbi1KJcY?p=95&n=28500


    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 22/08/2008

    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 02:54 ngày 22/08/2008
  2. jainakang

    jainakang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cho xin cái chi phí dự tính nữa đi
    Nhìn ảnh thích mê... Nếu chi phí hợp lý nữa thì...
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    @All bac cho e xin cai du tinh kinh phi di. E cung thich di lam nhung cty e lai dang co ke hoach di choi len neu ma dc e xin 1 chan dap dom thoi. E om cung dc ma xe cung dc luon. Chi moi toi la e ko co xe thoi
    Co gi pm cho e qua Yh voi: em_han_anh_nhieu
    Thank truoc nha
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ôi,sao Việt Nam mình đẹp đến thế nhỉ.
    Đặc biệt là phong cảnh miền Bắc đẹp lạ đẹp lùng,làm say đắm lòng người.Biết những cảnh đẹp của miền bắc qua những vần thơ,những tuyệt tác văn chương,trong lòng đã thấy bồi hồi,háo hức.
    Mình ở miền Nam-Sì gòn,chỉ mới có đi miền Bắc 2 lần,nhất định mình sẽ làm nhiều chuyến miền Bắc hơn nữa trong những dịp sắp tới.
    Mình chỉ xin theo dõi topic của các Bác cho đến khi nhóm các Bác về,rồi share hình cho mình xem với.Mình không thể tham gia dịp này được tiếc quá,hic.
    Chúc đòan thuận buồm xuôi gió,chộp được nhiều ảnh đẹp về cho mọi người cùng xem
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 22/08/2008
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    ôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm . Mình nghĩ chi phí dự trù khoảng 500K/ người , vì mình đi ngắn ngày mà .
    Bạn nào đi confirm cụ thể ở đây nhé , vì cũng sát ngày rồi nên chúng ta sẽ có 1 buổi off gần nhất . Hiện giờ nhóm mình có khoàng 8 người chắc chắn và 4 người dập dòm .
    Xem blog nhà OMC các bạn sẽ thấy sự vui vẻ và fair của gia đình nhà chúng tớ
    welcome all :
    http://360.yahoo.com/profile-Zl2i40k.dqU5SG8nIbi1KJcY
    Được jenny_barbi sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 22/08/2008
  6. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn :) Chúng mình sẽ share ảnh để bạn ngắm thoải mái
  7. daisy2008

    daisy2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đi quá, xem tình hình thế nào đã. Theo lịch của các bạn thì mình phải nghỉ cả thứ 6, 7 và thứ 2 rồi.
  8. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nghỉ mỗi thứ 7 và thư 2 thôi mà
  9. hanhjenny307

    hanhjenny307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    XÓA THEO YÊU CẦU :)
    Được hanhjenny307 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 24/08/2008
  10. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo "Cao bằng gạo trắng nước trong, Ai lên đến đó thì không muốn về" Hay " Nàng về nuôi cái cùng con để anh đi trảy nước non Cao Bằng" còn tôi thì lại bị buộc phải đi Cao bằng, thế có chết không chứ lị hehe....
    " Thế chúng mày đi thật đấy à?", "Vâng" em đi đây, bạn em đang đợi mà, "Chắc chúng mày bị làm sao rồi", " Bác mới bị làm sao thì có" em lẩm bẩm nhưng tất nhiên còn lâu mới nghe thấy nhé.
    Qua Thành phố Thái nguyên đến huyện Phú lương thì cảm giác mới thực sự bắt đầu, trời lạnh cây cỏ khô héo, cằn cỗi nhưng nhìn kỹ thì thấy mầm xanh đã bắt đầu nhú lên rồi. Chỉ có mỗi những đồi chè là vẫn xanh đậm, Mà cái giống chè thật lạ lúc nào cũng có chồi, có lộc bất kể nóng nực, ấm áp hay giá rét cũng như con người vậy càng khó khăn thì con người ta càng vươn lên, càng lao động chăm chỉ (nhưng em nghĩ ngược lại con người phải giống như cây chè mới đúng). Đèo giàng, đèo gió rồi nà phặc, ngân sơn lần lượt lùi lại đằng sau. Cầu Tài hồ sìn nổi tiếng (không ai là không biết gắn liền với sự kiện 1979) đã được thay bằng cầu mới to, vững chãi và đẹp hơn xưa.
    Đến Thị xã Cao bằng vào buổi tối, Ánh đèn sáng rực của phố KIm đồng làm cho sông Bằng thêm huyền ảo, trời lạnh quá chỉ có mỗi sương muối bảng lảng và tiếng nước chảy rì rào qua kẽ đã của sông. Thị xã đi ngủ sớm.
    Tìm cố nhân ở thị xã mất gần 2 tiếng, lâu quá rồi không quay lại thị xã thân quen, cảnh thay đổi nhiều, nhà cửa mọc lên san sát con người cũng già đi, nhiều người đi làm ăn xa tết cũng chẳng có điều kiện mà về.
    Đi ăn lẩu cá Sông Bằng, nóng, ngon, quán sạch sẽ, nồi lẩu được nấu hoàn toàn bằng than củi, mùi khói, mùi mỡ bốc lên thơm phức. Rau các loại: rau cải,rau má bao tử (rau mới mọc chỉ có chứng 3 đến 5 lá), ngải cứu, rau âu (rau đặc sản). Cá sắt khúc, gọi thêm 1 con gà nữa. Cố nhân kể chuyện đời, chuyện người, chuyện đổi mới... rồi cũng tới chuyện mình, chuyện muốn làm giàu đi buôn hàng biên giới, chuyện đi làm vàng ở narì, võ nhai....mãi mà vẫn không giàu được, nghe buồn quá. Cứ thế rủ rỉ, rù rì đêm cũng cạn, rượu cũng vơi người phục vụ và mấy anh em bạn đi cùng đã ngủ từ lâu rồi, ngoài kia trời dần sáng lác đác có tiếng người đi lại lao xao, gọi nhau í ới, tiếng dân tộc chen lẫn tiếng kinh.

Chia sẻ trang này