1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn giúp họ như nào????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi loa_ken_den_si, 06/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bạn giúp họ như nào????

    83: nhung bay gio em thay rat la boi : do do ma ko hieu biet
    : uh
    : no bi nhu vay
    : sao nao
    83: anh nghi em nen giai quyet the nao voi no?
    : co em be a``
    : that su thi em ko co kinh nghiem trong may chuyen nay
    : den hom nay em moi biet la no da...
    : vang
    : em ngai qua

    : loi tai ai????ko can biet...nhung ma co ai chiu trach nhiem ko?
    t83: cai ong nguoi yeu cua no y'
    : la nguoi co hoc va tri thuc
    : co le nhin qua em cung cha biet la chung no da nhu the : ca 2 con di hoc
    : no khoc suot muot nhu con ma y'
    : no bao la ong y ko nghe dt cua no
    : binh tinh ...
    : bao voi ban la hay binh tinh
    (ko phai so khanh dau,em nghi the vi 2 nha cung biet nhau roi)
    : cai loai tu choi day vut cu no ra sot rac
    83: anh nghi vi sao thang cha day lai lam the?
    t83: the em phai lam gi?
    01: thang Hen`
    83: no chi noi cho minh em
    83: cu lam nhu em gioi giang lam y'
    : em hay lo giup no
    : co rat nhieu cach
    83: giup kieu gi?
    83: co nguy hiem lam ko?
    83: em so lam
    83: nho no lam sao thi sao?

    *************************************************************************************************

    Giúp bạn tôi với.....!!!!!!!!!!!!


    Chân_Thiện_Mỹ
  2. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, yêu nhau kiểu gì mà để đến mức độ thế này! Bây giờ bạn phải đưa cô bạn đó đến ngay viện C or bệnh viện phụ sản nào đó mà giải quyết sớm đi, càng để lâu càng nguy hiểm đó...Còn đang đi học mà vác cái trống đồng thì còn đâu là tương lai nữa chứ!

    VTV
  3. giang_van

    giang_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ, tình hình đã đến mức đó nhất thiết phải để 2 gia đình được biết. Nếu như cứ đưa đi giải quyết chui, nhỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì tai hại cả cuộc sống và khả năng làm mẹ của cô bạn gái kia. Có thể gia dình sẽ shock nhưng thế là sẽ đảm bảo nhất cho cô bạn gái, người phải chịu thiệt thòi nhất sau những chuyện như thế này..
    Hoặc có 1 cách khác -nếu như cái đồng chí gây ra hậu quả kia mà không phải sở khanh - hai người tìm 1 người lớn là người thân trong gia đình mà đôi bạn thân thiết có thể giúp đỡ và che giấu được trước bố mẹ (kiểu như anh hoặc chị lớn tuổi). Những người như thế sẽ đảm bảo có được lời khuyên đúng đắn và giúp đỡ những thứ cẩn thiết nếu như cô bạn phải giải quyết "ưu tư" đó, mà lại giúp đôi bạn che giấu được "cơ sự".
    Chúc may mắn.

    GV
  4. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, thế nên tôi mới bảo là phải đến bệnh viện tử tế hẳn hoi, chứ ai ra mấy ông lang băm đâu mà sợ.
    Đúng là nên cho người lớn biết chuyện này, nhưng cả 2 tên còn trẻ con quá làm sao làm bố mẹ được?

    VTV
  5. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    he he tình yêu đẹp quá nhỉ!!!! ha ha ha chẳng biết nói tôi cũng gặp đến dăm ba trường hợp như vậy rồi. Cuối cùng thấy chúng nó lôi nhau ra bệnh viên C hêt, đứa có suy nghĩ thì chúng ta làm đám cưới, học cứ học.
    doi thuong
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Các bạn à....Bản thân mình cũng đã gặp trường hợp như vậy , chính vì vậy mà mình cũng đã nói với họ là phải tuyệt đối cẩn thận , và phải đến ngay bệnh viện.....mình còn khuyên họ hãy nhờ 1 người già đi cùng....chính người già này là điểm quan trọng Bác sĩ sẽ làm tốt va cẩn thận hơn.....Còn tâm lí đa số họ ko ưa gì cái vụ này nên cung đề phòng biến chứng này nọ....Và mình nghĩ ko đến mức độ phải ra viện C hay Phụ sản vì con lí do tế nhị ....nhưng ko đc đến cơ sở tư nhân, rất nghuy hiểm nếu có biến chứng .Nhưng rất nhiều bệnh viện Ngành có khoa Sản cũng rất tốt ( giải quyết đc vấn đề nghĩa lộ , và an toàn về nhiều phương diện )......Nhưng thú thực nhiều người có cho rằng mình làm gì mà biết rõ thế ko hả???
    Mình cũng đã khuyên họ .....Nhưng họ còn muốn đc tư vấn thêm....
    Cám ơn !

    Chân_Thiện_Mỹ
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    cái chính xem mục đích của cả hai đứa thế nào. Nếu mà muốn đi học tiếp thì cần Ra C thật. nếu cả hai có ý định xây dựng gia đình thì lấy luôn vạy.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  8. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là trường hợp hiếm gặp trong lớp thanh niên bây giờ....và sai lầm lớn nhất là không dám đối mặt với sự thật...giấu gia đình và tự đi "giải quyết"......Tại các cơ cở y tế có uy tín...thì phải có gia đình hoặc có người quen thì mới tiến hành được.....chính vì thế mà khá nhiều trường hợp đã đi đến các phòng khám không đảm bảo chuyên môn và phương tiện...điều đó là vô cùng nguy hiểm......Và cả hai đứa đều qua tuổi 18 rồi....nhưng còn đi học.....nếu lập gia đình thì ...đó quả thực không phải là giải pháp tốt ...bởi vì không phải cứ đăng kí kết hôn xong là giải quyết được vấn đề ...không khéo còn rắc rối hơn.Hai đứa đều chưa có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn vật chất để tạo thành một gia đình....lấy nhau xong thì ở nhà sinh con ...rồi để "ông ,bà "nuôi hay sao?...còn việc học nữa...liệu cô bé có dám vác bụng bầu đi học không?....mà nghỉ một năm thì ...nào con nhỏ,công việc gia đình....còn đi học nổi không????...Có rất nhiều trường hợp cho cưới như vậy rồi thì...đứa nhỏ "vứt" cho ông bà nuôi...mẹ trẻ thì bỏ học ở nhà....còn "ông bố trẻ" thì cũng khó mà tự tin trước các bạn đồng trang lứa......và nhiều điều phát sinh nữa......Tôi thành thực khuyên : nên mói cho gia đình biết<bố và mẹ >....và càng sớm càng tốt...bởi nếu quá 3 tháng thì "giải quyết" sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng ......Nghe "giai quyết" thât là "nhẫn tâm " phải không???? nhưng nếu sinh một đứa trẻ ra mà không nuôi dạy tử tế thì còn khổ hơn nhiều....

    Trời không ánh nắng hao nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.

Chia sẻ trang này