1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gọi người yêu bạn như thế nào???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa thì gọi là NGAN , bây giờ NGAN "bay" mất rồi./
    Hichic, cũng chưa biết gọi là gì nữa vì chưa có người "iu"
    size=3]
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Thằng KU !
    Cái HĨM !
  3. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Heh heh, tôi gọi là Pj, viết tắt của writhing mass of primal chaos
  4. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Gọi là "Nhóc GẤU BÔNG" của anh! Hay không? Mỗi một dịp nào đó (mà cũng có thể là chẳng là dịp nào cả)- tôi đều mua tặng nàng một chú gấu bông (or cô gấu bông cũng được)!
  5. huynhfx

    huynhfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Mình đặt 1 cái tên cho người yêu mình , thật khác lạ và chỉ có mình và cô ấy mới biết. KissF , Kiss = Hôn, còn thêm dấu F thì có nghĩa là gì....lúc mình tặng cô ấy cái tên ấy cô ấy quá vui luôn vì cái tên rất đặc biệt. Và Hồn mình muốn nói với cô ấy rằng cô ấy là cả cuộc sống của mình.
  6. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    mình thì muốn gọi him bằng....anh lắm ,,nhưng cái miệng ko mở ra đuợc,,,ko thốt lên đuợc ,,,vì 2 đứa mình đã wen gọi là ôngxã baxã rồi,,,,mình gọi những nguời lớn tuổi bằng ANh nghe ngọt xớt ,,,truớc mặt mọi nguời cũng ongxa baxa kì kì sao đó,,,lúc có 2 đứa thì ko sao. bây giờ khi có nguời lạ là tui cố gắng gọi bằng tên ,,,,nhưng lâu lâu wên nên vẫn baxa ongxa ,,,thiệt tình có cách nào giúp tui ko vậy,,,,gọi như vậy hoài kì wé ,,,truớc mặt dad mom mà call vậy chắc chết
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi còn được nghe giọng cô ấy, thấy toàn bị gọi bằng ông xưng tôi.
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt cho người yêu tớ bao nhiêu là tên thân mật, nhưng gọi như thế thấy cứ ngượng ngượng thế nào ý, cả tớ lẫn cô ấy.
    Và cuối cùng thì chúng tớ cũng chỉ anh em như bình thường. Dĩ nhiên anh hay em này nghe êm ái và dịu dàng khoái ơi là khoái. Tớ cũng không hiểu là sao tớ lại có thể nói được một cái giọng dịu dàng đến vậy, chỉ riêng với cô ấy thôi.
  9. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí n+n của mình thì gọi mình là Tiểu Long Nữ và hắn ... hề hề không phải Dương Qua mà lại là Doãn Chí Bình. Đến giờ hộp thư chung vẫn mang tên Doãn Chí Bình (ếch ơi, ngủ ngoan nhe''. Chả muốn nhắc đến ếch nữa, nhưng tại vì cái tóp pích này nó làm Cô Cô ngữa tay mà).
    Đồng chí n+n+n của mình thì gọi mình là Doanh Muội (Nhậm Doanh Doanh đấy ạh) còn hắn được mình gọi là Xung ca (Lệnh Hồ Xung). Với người khác, hắn gọi mình là Địch. Thế có chim cú không cơ chứ.
    Đồng chí n+n+n+n thì chả biết thế nào nữa. Tên tiếng Việt của đồng chí ấy là Tuấn, thế là sau 1 lần dạy và đt toàn gọi đồng chí ấy là "Anh Tuấn ơi", đồng chí "Dạ " 1 câu thật ngọt, dễ thương và không bị sai dấu nữa mới lạ chứ. Còn đồng chí ấy gọi mình bằng tên cúng cơm cũng không hề bị sai dấu. Hè hè. Đồng chí mà gọi mình àh, mình đáp lại là "Ơi" vì mình bảo đấy là từ gf đáp lại bf khi nào bf gọi. hề hề. Đúng là như thế nhỉ các bác nhỉ.
  10. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hihi, topic này hay ho nhỉ
    bt tớ toàn gọi bf tớ là xêkô thui, ai bảo tính nết lẫn ngoại hình đều giống cái thằng mỏ nhọn đấy, ghét nhắm.. bf tớ lại gọi tớ là chaikô, rồi cũng bảo ai bảo tính nết lẫn ngoại hình đều giống cái con béo ú đấy
    lúc cảm xúc tình củm dâng trào mà nghe được 1 tiếng "mình ơi" ko hiểu sao mình có cảm giác tim mình như loạn nhịp ý, cảm thấy gần gũi mà thân thương lắm ý, mặc dù hơi sến 1 tí!! hehe
    hôm nào mà chiến tranh vùng vịnh thi` Anh - Tôi, Cô- Tôi, hôm nào akay trim kú wá thì mày mày tao tao như đúng rồi ý, hehe, xong rồi lại thôi ko để bụng gì cả ( chắc vì tớ với bf sàn sàn tuổi nhau)
    Muh ko hiểu sao tớ ghét nhất bf tớ gọi tớ = tên, cứ có cảm giác xa lạ sao sao ý, tớ thì chỉ khi nào lên giọng "dạy đời" hay khó chịu lão ý cái j` thì tớ mới xưng tên lão ý ra thôi.
    À muh lão ý nhà tớ thỉnh thoảng hứng lên lại gọi tớ là my mèo, nghe ghét thế, chỉ muốn cắn cho 1 cái hiiiiiiiii````````

Chia sẻ trang này