1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gọi người yêu bạn như thế nào???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. galua

    galua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mình thích gọi bạn ấy la nhóc
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thùng nước lèo của anh
  3. Kotto_Tetsu_new

    Kotto_Tetsu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.833
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 nick - nhiều đến nỗi chả nhớ hết
    Được Kotto Tetsu sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 11/12/2004
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    anh ấy gọi mình là nhóc, là em yêu , là kưn
    mình thì gọi là bố kết nghĩa
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Heh heh, hồi đầu tôi cũng thế, nhưng hay gọi nhất là "lớp trưởng" rồi là "thủ quỹ", đâm ra bây giờ toàn để ý các vị cùng chức danh :D.
  6. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy gọi là Lùn của anh.Còn mình thì gọi là cưng của em.
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ gọi người tớ yêu bây giờ là Dear , Baby , Cua .... Và cô ấy thích được gọi là Cua .... Còn cô ấy gọi tớ là cậu bé của em =))
  8. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gọi là ANH và EM như bình thường vẫn là hay nhất. Cái tiếng nũng nịu gọi "Anh ui", hay tiếng thì thầm khi gọi điện lúc nửa đêm "Em à..." rốt cuộc theo tui vẫn là những ngôn từ đánh vào cảm xúc mạnh nhất. Dù ngày nào cũng nghe nhưng chả bao giờ là không thấy lâng lâng cả. THật đấy.
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Ngày xửa, ngày xưa, tớ bướng quá nên người ta gọi tớ là "con cua", tớ thì cố cãi "anh mới là con cua ấy" ----> có 2 con cua. Rồi thi không ai gọi mình như thế nữa, thấy buồn buồn, lúc đó mới thấy cái cách gọi cũng là một kỉ niệm đẹp. Về sau chắc ko ai gọi tớ như thế nữa.

Chia sẻ trang này