1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gọi người yêu bạn như thế nào???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tớ gọi bồ là anh, em. Còn một chú cá biệt gọi người iu là nó ( đố dear biết ai đấy :D). Còn tớ, tớ khoái gọi tên và xưng iem :">
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cá mập vì hắn mập hơn tớ và bơi rất giỏi, còn hắn gọi tớ là cá cơm. Không biết con chúng mình sẽ là cá gì anh nhỉ?
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Gọi bằng gì ư?
    Mèo ơi!
    Heo hỡi!
    Thế rồi ...
    Bé yêu của chị!
    Dạ thưa chị hai!
    Dự đoán trong tương lai:
    Cục cưng oi!
    Dạ má kiu con?
    Dự đoán trước lúc lâm chung:
    Bà ơi, tui đi đây!
    (Không biết bên kia nói gì, vì bên kia cũng "phều phào" lắm rồi)
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hahha Đọc bài các bạn zui tính thế. Lại còn kêu người yêu là chị 2 hay là mẹ thì teo rùi. Giống như có lần kưng iu của Gà con gọi Gà con là mommy, chết ko cơ chứ. Chắc mình già lắm rùi đây
  5. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    VÂN ƠƠ..III ANH BẢO NÀY ! -----> chỉ thích gọi thế thôi !
  6. luongquocmanh

    luongquocmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tớ nót thật là tớ hay gọi là **** xinh.
  7. pickyguy

    pickyguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    công nhận ông bản lĩnh
  8. dunglt82

    dunglt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình thi` thích goi. nàng là "em yêu" hay là "cưng" ,còn nàng lại thích gọi mình là anh chàng đẹp trai ,mình rất yêu nàng ,yêu nhiêu lắm
  9. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Ngày mới đầu tiên yêu nhau, A í bắt đầu gọi mình bằng "honey". Nghe lúc đầu cũng cảm thấy gượng gạo, nhưng đến giờ 2 chữ ấy đã gắn bó với mình lắm rồi. 3 năm yêu A và 2 năm xa cách...Giờ đây đi trên đường nhìn các biển hiệu quảng cáo, hoặc thấy bất cứ thứ gì có ghi chữ "honey", vẫn không khỏi giật mình...
    Ngày xưa, mình thích nhất là những buổi sáng A ko phải đến cty sớm, qua nhà mình. Hồi đó mình còn đi học, hoặc đi thực tập, nên dậy muộn. A lên phòng mình, đánh thức mình bằng những nụ hôn lên mắt, lên má, lên môi và bảo:
    -Honey, dậy đi nào. Dậy đi A đưa honey đi ăn sáng...
    Những lúc thật vui, hay nịnh mình, anh thường bảo:
    - Em yêu của A ơi, hôm nay có nhớ A một tí nào không?
    - Cưng ơi, hôm nay E thích ăn món gì nào?
    - Bà xã, A đi công tác đây, E ở nhà ngoan nhé, A về sẽ mang cho E một thằng cu (thằng cu bằng đá thôi, mua ở Đà nẵng đó)...
    Thi thoảng, A gọi mình là "Cún", cún ơi thế này, cún ơi thế khác.
    Nhớ nhất là lần giận nhau, A có lỗi. Mình giận. Khi mình nhẹ nhàng phân tích, giảng giải cho A. Ân hận, A ôm mình vào lòng,thủ thỉ : "Mình ơi, A biết lỗi rồi. A hứa sẽ không để mình phải khổ và suy nghĩ nhiều về A nữa đâu"...
    "Honey", "em yêu", "cún", "cưng", "bà xã" và "mình" là những từ thân thương nhất A dành cho mình...Lâu quá rồi chẳng được nghe những từ dấu yêu đó. Nhớ lắm.
    Mình thì vẫn gọi A bằng "Anh" thôi, thi thoảng gọi tên A và xưng E, tình cảm hơn là "Anh yêu", cũng đôi lúc đùa vui gọi A là "Ngốc": ngốc của E ơi...
    Nhưng dù thế nào, "ANH" và "EM" vẫn là những từ thông dụng nhất, cho bất cứ lúc nào, kể cả khi cãi nhau hay xích mích, và có lẽ cũng là Thiêng liêng nhất, vì tình yêu đã bắt đầu bằng khi A nói "Anh yêu Em"...
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa, tui gọi là người kia là "bác" hoặc "cụ" ( nghe khiếp nhẩy, bằng tuổi nhau đấy chứ ) hè hè, có lần viết thư kể tội cho đứa bạn gọi là "nó". đến lúc đưa cho " địch" đọc, kêu tui là "hỗn thế" . từ đó hai đứa thỏa thuận ko gọi người kia là nó kể cả người kia có mặt hay ko !!! bây h gặp nhau hay gọi điện vẫn gọi bác, xưng em ( lúc đùa thôi ) ko thì ng yêu hắn lại chẳng lườm cho nảy đom đóm í chứ.
    chắc sau này gọi ng yêu là "cụ cố" quá ! hi hi, mong là người đó ( ng trong tương lai ) ko đọc được cái này. sorrryyyy

Chia sẻ trang này