1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn gọi người yêu bạn như thế nào???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 08/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Gọi hắn ta là của nợ, còn mình thì bị gọi là dở hơiĐôi khi, đổi tên cho nhau
  2. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tớ gọi hắn là ngốc mặc dù hắn chẳng ngốc chút nào còn hắn gọi tớ là Lâm Nhi vì hắn bảo tớ dữ như con hổ lâm nhi trong vườn bách thảo
  3. N1

    N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hik tủi thân quá, người yêu N1 cứ gọi N1 là N.N (tức là N ngố) hoặc là H.H (là H hâm)
    Nhưng bù lại N1 cũng gọi người yêu mình là Đ.Đ (tức là Đ đơ) hehe
    Kỳ lạ 1 cái là N1 cực kỳ dị ứng với từ "cưng"
    Được N1 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 15/11/2004
  4. bunthiu

    bunthiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Oshin, đèo tôi ra chợ.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thì anh - em (mình hay gọi thế thấy đơn giản mà tình cảm vì mỗi lần mình gọi anh là cả một cảm xúc). Anh gọi mình là anh - Bi lúc ấy mình cũng xưng lại Bi - anh (lúc ấy lại muốn nhõng nhẽo với anh như đứa em) (Bi là tên ở nhà của mình chỉ người thân mới gọi). Lúc mà trêu nhau thì gọi anh là Daddy của Nhím con con.
  6. WsG

    WsG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    baby darling honey sweetie hun babe... 2 giới đều dùng được hết mà.. hehe mà dùng lúc nào chả được :) đâu có fải lấy nhau mới được gọi nhau là darling đâu
    bồ tớ thỉnh thoảng gọi tớ là silly goose
  7. crazyfcbm

    crazyfcbm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    " Bụng bự ơi" <-- khi mà thấy cái mặt hắn ngố ngố
    " Anh yêu" <-- thường xuyên là thía
    " Của nợ của em" <-- lúc thấy yêu hắn quá
    Và là "ông ý" trong các câu chuyện kể với lũ bạn
    Mà theo em nghĩ thì gọi bằng cái gì mà chả đáng yêu cả, bởi được nghe từ người mình yêu mừ, và cái tên xấu xí nào cũng trở nên dễ thương cả...
  8. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    con bé bạn mình gọi anh ngyeu nó là ông "cụ găm" của em ơi.... em iu ''cụ găm'' của em nhiu nhìu lắm....
    còn anh ấy thì hớ hớ ....
    khổ thân.....

    Được dArKsUN sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 16/11/2004
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Tớ gọi anh ý là " My House elf" ( gia tinh : hi vọng sẽ luôn tận tình phục vụ người iu như gia tinh phục vụ chủ dị đoá)
    Yêu hơn thì gọi là " Mon doudou...", hì hì, nghĩa là vật cưng mà lúc nào cũng ôm vào lòng như baby ôm thú bông vậy ...
    Thỉnh thoảng trêu thì " Mũi to của em ơi", hay " cưng béo ơi".... nhắc tới nhớ qué, lâu roài không nghe giọng của Cục cưng nhỉ, chắc cũng hơn 2 tuần roài à .
  10. Rain11

    Rain11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hihi..tớ á...có 2 đứa thì thường xuyên là chồng, xưng em ,thiảng thoảng thi gọi la ốc sên ... Có người ngoài xưng tên ..tại 2 đứa bằng tuổi. ,
    Người kia có 2 đứa thì cũng gọi em xưng chồng ,or em mèo xưng chồng ....có người ngoài thì gọi là mèo xưng tên ...vd ..Mèo ơi ..gọi điện nha.... nghe cũng dễ thương

Chia sẻ trang này