1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn hâm mộ Argentina,tại sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Ghost_Killer, 03/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Ricci luôn cổ vũ cho Argentina từ 1986 tới nay. Có lẽ vì đội có lối chơi rất đa dạng,uyển chuyển,khôn khéo. Argentina là sự kết hợp nét hào hoa điêu luyện Nam Mĩ và tính chiến thuật cao của châu Âu. Không rầm rộ kiểu Brazil, cũng chẳng khô khan như Đức mà rất chầm chậm rồi xuất hiện những pha phối hợp,những đường bóng vừa hay vừa đẹp lại hiệu quả đến nỗi chỉ có Argentina.
  2. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    ..hic..hic..Đây có phải là MUFC hay AFFC đâu nhỉ?

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  3. futball

    futball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ghost_killer cũng như tôi à.
    Tôi thích Achen chỉ vì một điều rất đơn giản thôi.
    Đó là vì Maradona
    Sau này tôi mới hiểu được phần nào lối chơi của Achen
  4. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn có rất nhiều người thích Argentina vì hâm mộ Maradona.Bởi vì khi chúng ta biết đến đá bóng cũng là thời điểm toả sáng nhất của anh.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  5. Football_Manager_new

    Football_Manager_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Còn cả tôi nữa chứ!Tôi thích Argentina vì duy nhất 1 điều họ sản sinh ra Maradona thần tượng bóng đá duy nhất của tôi cho đến bây giờ.Năm 86 Argentina vô địch thế giới,hồi đó tôi còn bé hầu như chưa hiểu hết về bóng đá vậy mà tôi đã yêu quý Maradona và đội tuyển Argentina.
    Hình ảnh Maradona nâng chiếc cup vàng Thế Giới không thể nào quên trong ký ức của tôi.
    [​IMG]
    Ăn bóng đá,ngủ bóng đá thôi thì...uống cũng bóng đá vậy!
  6. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi Maradona là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.Thật tuyệt vời khi được xem anh ấy thi đấu.Nhất là ở Mexico86.

    Argentina là tất cả những gì tôi muốn nói
  7. mr_river1984

    mr_river1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    EM XEM BÓNG ĐÁ TỪ YTALY90 VÀ CŨNG TỪ ĐÓ EM MỚI CÓ KHÁI NIỆM VỀ BÓNG ĐÁ ! EM THÍCH ACHEN CŨNG VÌ MARADONA VÀ CÒN VÌ MỘT ĐIỀU NỮA EM YÊU MÁU ÁO XANH CỦA ACHEN !
  8. Football_Manager_new

    Football_Manager_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ lại hình ảnh của Maradona khóc tại trận chung kêtd năm 90 mà tôi thương quá.Thằng trọng tài ******** thổi quả Penalty oan nghiệt làm Argentina thua Đức.Cuĩng chính vì lẽ đó tôi thề đội tuyển đức sẽ là kẻ thù không đội trời chung của tôi.Quả Penalty đó suýt nữa thì bị Gocoecha(lâu quá không nhớ tên,viết sai) bắt được bay đúng hướng rồi vậy mà....
    [​IMG]
    Ăn bóng đá,ngủ bóng đá thôi thì...uống cũng bóng đá vậy!
  9. gameOVER

    gameOVER Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác này y hệt em. Kể từ đó em cũng căm bọn Đức lắm.
    Mà bác nào viết được chính xác tên của thủ môn tài ba của chúng ta thì viết hộ em cái, em quên mất rồi. Thanks

    & a new game BEGINS
  10. bird

    bird Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    có thể nói rằng đội Argen vào được chung kết Word Cup 90 công lớn nhất là của Maradona,và tiếp theo là của ông thủ môn(em không bit tên).Ở Word cup90 đội Argen đã đá một lối đá thiên về phòng thủ,tất cả các trận đấu của đôi Argen khi bước qua vòng đấu bảng đều được giải quyết bằng những loạt đá 11m(trừ trận chung kết với Đức).Đau đớn biết bao khi nhìn thấy những giot nước mắt của Maradona khi tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên,họ đã thua,thua không phải vì họ kém hơn đội đức(nếu không muốn nói là hơn hẳn)mà thua vì đội bạn có tới 12 cầu thủ trên sân,một quả penaty oan nghiệt!
    Maradona,anh đã dậy cho tôi biết thế nào là vẻ đẹp của bóng đá
    hihi

Chia sẻ trang này